1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cáo và gà cho em xin ý kiến về trường này cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Desktup, 03/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hehe mấy hôm theo dõi chuyện của nhà pác này : so silly
    cái kiểu này là giận cá chém lung tung
    nếu chuyện ko có j lắm cũng may cho pác đấy
  2. snow85

    snow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    1,2 cái tin nhắn chẳng nói lên được cái gì, mình không fải gà cũng chẳng fải cáo ... nhưng đưa 1 cái tin lên đây rồi phân tích mổ xẻ nó buồn cười lắm. Bạn đem 100 cái tin e ý nhắn ra rồi so xem có 2 cái nào giống hệt nhau được ko ?!?
  3. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế thì ko phải rồi. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Nếu chú ý thì nhưng cái tưởng như nhỏ nhặt nhất (nhưng ko bình thường) cũng có thể là một dấu hiệu của một việc gì đó lớn hơn sắp xảy ra.
    Nói chung việc đoán tâm lí gái qua sms là thiếu cơ sở. Tuy nhiên qua nhận xét của các bác trên này, cũng có phần nào rất sát với tâm lí của gái mà em quan tâm. Vậy nên cũng ko bị bất ngờ và biết cách giải quyết vấn đề cho hợp lí.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    " Hôm nay a vui lắm" nhắn tin tắt thay chữ "anh" bằng chữ "a" thế mà cũng giận được. Gái với chả gú. Thế này thì yêu đương cái gì. Đồ chíp hôi.
  5. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chú phải tập viết đúng chính tả đi. "Chả hiểu" chứ không phải "trả hiểu". Viết sai chính tả thế vớ vẩn lần sau có lý do vớ vẩn gì khác, ví dụ con cún nhà em bị kiết lỵ không đi ị bậy được, em ấy cũng giận nhân dịp chú viết sai một lỗi chính tả khác.
    Anh vẫn bảo lưu ý kiến gái với cả gú. Đồ chíp hôi thế mà đòi yêu.
  7. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hê. Bác này không hiểu vấn đề, lại đi bắt lỗi chính tả của em. Em thấy hayumi_88 nhận xét rất đúng về trường hợp của em.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế vấn đề có phải thế này không?
    Chú: Anh vui quá hoặc A vui quá.
    Gái: Tôi ghét anh. Anh cút đi với con khác đi.
    Lý do: Bạn thân của gái đang giận nhau với một thằng bỏ mẹ ở tít đâu đâu nào đấy.
    Thế mà chú vẫn không nghĩ em nó trẻ con à. Nó cứ trẻ con thế chú có định rút kinh nghiệm kiểu giời cũng không thoát đựơc. Mỗi lần chú sẽ dính chưởng một kiểu.
    Đọc chuyện của chú lại nhớ đến ngày xưa anh có tội gì đấy là ông già anh lại vác cái roi ra đánh cho mấy roi, vừa đánh vừa bảo "Không đựơc tái phạm nghe chưa". Nằm dưới vừa khóc vừa "vâng ạ, con hứa không tái phạm nữa". Thế mà lần sau lại ăn đòn tiếp, mà lỗi lần sau khác hoàn toàn lỗi lần trước, vẫn ăn đòn, tức là vẫn "tái phạm". Anh vừa ăn đòn vừa ấm ức vì mình có tái phạm quái đâu, lần trước là phạm lỗi A, lần sau là phạm lỗi B cơ mà. Hehe.
  9. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hê. Vừa đọc truyện của bác PL cũng biết bác cũng có kinh nghiệm với mấy em trẻ con này rồi nhỉ. Chắc cũng trải qua hết rồi, nên qua đây nhắc nhở em phải ko.
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    He he, tin này chỉ nên nhắn sau khi đi chơi với em ý về thôi, chứ đi chơi với abc, xyz gì đó mà không có em ý rồi lại về khoe vui thì em ý lại chả cú, thể nào chả suy diễn là "đi với mình thì nó không vui"

Chia sẻ trang này