1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Am hieu qua nhieu khi cung ko hay. Van de la kha nang xu ly tinh huong ... quyet liet, den cung` =)) . Nhung cong nhan bao quảkẻ dung la dai cao thu :D, mong bac tiep tuc truyen nghe cho bon em :D.
    Được Submarine sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 21/09/2005
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Em này làm gì mà đùng một cái đã thương yêu loạn hết cả lên thế này. Con gái bây giờ nhanh quá!
  3. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Câu này dễ quá, mình nghĩ là bạn cũng tự hiểu được, chắc là chỉ hỏi để confirm thôi hả? Trong 99,99% trường hợp nó có nghĩa là "Anh tốt với em quá nhưng chính vì thế nên em lại không yêu anh được. Em chỉ thấy ái ngại và thương cho anh thôi. Đúng ra theo sách vở hay phim ảnh thì em phải yêu anh, nhưng không hiểu sao em lại không cảm thấy gì cả. Trong khi đấy cái thằng nó chả cần em, không bao giờ thèm gọi điện nhắn tin cho em thì em lại thấy yêu nó."
    NhuLien thích bài này.
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng,vote cho bác 5* nữa ( Dùng nick khác),thật ra đó là sai lầm lớn nhât của những anh chàng yêu bằng tình cảm( như em) là nên biết quan tâm đúng lúc đúng chỗ, không nên thái quá mà cũng ko nên lạnh lùng quá. Qua lần này mình rút ra được 1 đống bài học kinh nghiệm.Thế em hỏi bác nếu nhận đuợc câu hỏi thế mình nên làm thế nào nếu muốn giành chiến thắng....
    Theo kinh nghiệm bản thân em thì như này
    Tiếp tục quan tâm tới nàng nhưng chỉ với bình thường ko hơn không kém, không được dao động trước những mồi nhử tiếp theo của gà.Chỉ đúng ở giới hạn mà nàng đã đặt cho mình, thi thoảng nhắn tin, gọi điện cho nàng thăm hỏi như bình thường,không quan tâm ồ ạt như đợt trước nữa.
    Phải xem lại những điểm yếu của mình để sửa chữa,dần dần hoàn thiện bản thân, chứng tỏ cho gà thấy ko có nàng mình vẫn ổn ,đừng gục ngã trước mặt nàng, phải vững vàng. Có cơ hội thì vẫn rủ nàng đi chơi,đi uống nước như xưa nhưng ko được để nàng nắm thóp nữa....thi thoảng hé lộ cho nàng biết về những mối quan hệ mới của mình....để thăm dò nàng.Phải thật khéo léo,trong thời gian hẹn hò cùng với các cô nàng khác ( giai đoạn đầu)có thể mời nàng đi cùng,đây là 1 phép thử rất hữu hiệu và em đã thành công trong cái này các bác ạ...
    Sau 1 thời gian như vậy nếu nàng có biểu hiện mỏi mệt , bắt đầu hay suy nghĩ,hay nhắn tin , gọi điện cho mình, thì cũng đừng mừng vội, đó chưa phải là chiến thắng đâu...nhiều chú đến giai đoạn này là bắt đầu cuống lên bắt đầu chạy theo nàng...lại rơi vào bẫy thôi, phải thật sự chắc chắn, vững vàng, quan tâm trả lời 1 cách bình thường, như những bạn bè , phải chú ý đừng lộ chân tướng cho nàng thấy, bao giờ con gái thất bại cũng quay trở lại với nguời mà yêu thương mình nhất, và muốn giữ chân nàng thì phải cao tay hơn nàng.Phải chứng tỏ cho nàng thấy sau khi bị nàng ruồng bỏ ta đã khá hơn nhiều, có nhiều cô gái và mối quan hệ mới ....
    Nhiều vị nghĩ nếu làm vậy thì gà sẽ bỏ đi, nhầm,người đàn bà ruồng bỏ 1 người đàn ông chỉ vì anh ta kém cỏi hơn nguời khác về 1 điểm nào đó, và tìm kiếm cho mình 1 nơi dựa dẫm tốt hơn nếu anh ta đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí là khá hơn nhiều thì nguời đàn bà bắt đầu hối tiếc....khi đấy cơ hội của chúng ta đó và các bác đừng diễn lại bài cũ nhé, kiếm mấy cái chiêu phớt, kiêu.... thế mới là cao thủ
    Em nói thế ko biết có đúng ko bác Quark
  5. tchi

    tchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ phải vote cho bác vì bài viết vừa rồi thôi. Vỗ tay nào.
  6. TungBi1986

    TungBi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    nghe bác nói sướng quá.tình hình em phải áp dụng ngay nhưng nếu nàng khôn quá thì biết làm sao. trên đời này nhiều cô tinh lắm. nhìn 1 phát là biết tỏng thái độ ngay, em là 1 ví dụ lúc đó thì làm sao
  7. TungBi1986

    TungBi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    tiện thể có cái topic em hỏi luôn các bác nhờ các bác tư vấn luôn. cái đuờng tình duyên của em lận đận thế, tình đầu là tình tay 3,
    thế là cũng được gần 1 năm rồi. sao tình tay 3 lai khổ thế, yêu nhau mà cứ phải lén lút, nàng lại hơn em 1 tuổi mới chết bạo dạn làm quen nàng vào Noel năm ngoái, và chỉ sau đó có nửa năm làm nàng đổ, hehe hơi chậm nhưng không sao. sau đó là bao nhiêu chuyện xảy ra, nào là người yêu nàng doạ dẫm, nào là đòi chia tay, toàn chuyện đau đầuCó lẽ do em là người đến sau, có lẽ người đến sau thường hay chịu cảnh tủi thân các bác nhỉ. Đã nhiều lần nàng bảo em rằng "T chả có ràng buộc gì với L cả, T thích thế nào thì L chiều như vậy" lại mủi lòng, chắc do tình đầu còn ngây thơ. Yêu thế này có khổ không, em lại còn không dám nói lời chia tay, như kiểu thà hy sinh tất cả chứ nhất quyết không chịu làm tổn thương nàng. Em biết nàng vẫn có tc với em, nàng bảo em hãy đợi 1 or 2 năm với lời giải thích: " L biết là L va anh B không thể là 1 coupe được nhưng vì đã nhận lời của anh ý nên phải có trách nhiệm với lời đó, dù sau này không yêu nhưng cũng phải làm anh ý tốt lên" Vậy các bác bảo em phải làm sao. Con gái nói nhiều câu ẩn ý lắm. Hôm Trung thu vừa rồi em và nàng giận nhau, hôm nay vừa liên lạc lại với em nhưng có vẻ miễn cưỡng lắm. Em thấy như kiểu tránh mằt, liệu có nên say GB kô? hay là làm theo cách của bác king_eric. em có nên tiếp tục không. nhờ các bác giải thích cho em luôn mấy câu nói của nàng
    huhu hận ông trời quá, sao lại không cho con chút tàn nhãn
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết (em không biết) (!!!) (sau khi bị hỏi gì đó)
  9. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là "anh phải biết!"
  10. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thế thì làm ntn ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này