1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tks các bác. [r2)]
    Em nó học xong về quê rồi. Giờ em nó hay gọi điện qua. Em quăng em nó cục lơ rồi, mà em nó còn chưa chịu ah, giờ lại khoe cái nhẫn kim cương 1 cara bố em nó mua, quả là nhìn xong mún suy nghĩ lại. hehe :D

    Topic 101 trang rồi chưa closed nhỉ?
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chưa gì chú đã chửi anh là đàn bà, chưa gì chú đã doạ stop với anh.Anh bảo rồi chú cứ từ từ nói chuyện,rồi anh lại giải thích chú nghe,thời gian còn dài,anh em mình từ từ đối ẩm,chú khăng khăng cự tuyệt thì cũng không hay lắm
    Nói về chú trước hết là anh quý chú,sau đó là anh ghét chú,để từ từ rồi anh nói chú nghe anh quý chú chỗ nào anh ghét chú chỗ nào
    Chú hoạt động trên đây kể ra là anh em mình có cùng chí hướng giúp nhà nhà đỡ nhìn thấy cái đau thương,1 người khoẻ 2 người vui.chú xông pha hết ca này ca khác,sợ anh em sai đường lạc bước ấy là đáng quý.Nhưng mịa một nổi,chưa gì chú đã vỗ ngực xưng oai,chê gà này gà nọ.chê thằng này pro thằng kia sách vở,đấy là chú ek hiểu đạo đời,và thế là đáng ghét.Thằng gà tình huống này nhưng có thể pro tình huống khác,đó cũng là chuyện bình thường,Khi nó đã từng rặn đẻ ra trong tình huống ấy..éo mịa chú chú xuắn xít MOD này MOD nọ,chú xoắn quẩy y như gà,lại vừa nhí nhố...làm anh hoài nghi cái bản lĩnh của chú..,chú cứ đường chính chính một lòng vì anh em éo ai đụng đên chú,bảo chú từ từ nói chuyện chú không nghe..ấy là đáng ghét
    Anh nói ra đây mong chú hiểu,mà éo phải,anh đang dạy chú bài học làm người.
    Anh thấy ghét+quý= chú thú vị,nhưng IQ chú hơi thấp,nên anh giải thích phản ứng chú nghe.Cách giải quyết tình huống này chính là đưa ra lời từ chối cho con bé kia hết hy vọng,chú xác định tình yêu,mà ko dứt nghĩa con bé kia ấy là bất nghĩa là ích kỷ,mà cũng ko mong chú có nghĩa cử cao đẹp,đơn giản yêu mà không toàn tâm toàn ý thì éo bao giờ chú thực sự hạnh phúc,Chú thích nói kiểu vớ vẩn như anh thì nói,thích nói kiểu tử tế thì như thế lày(nhưng éo mẹ cùng bản chất cả thôi):
    [FONT=&quot]Đúng:[/FONT][FONT=&quot] Từ chối 1:Khẳng định tình yêu của mình:sự thật anh chỉ nghĩ tới bx,và chưa bao giờ nghĩ tới em,em yêu ai,nghĩ tới ai thì tuỳ em,anh cũng không bận tâm
    Gần đúng:Từ chối 2:Tôn trọng em nó:Anh rất yêu quý em,Anh sẽ tôn trong em nếu như đừng bao giờ lãng phí thời gian,và cả tình yêu dành cho anh,còn ngược lại thì không,Anh đã có người yêu rồi.và mong em tôn trọng anh,tôn trọng tình yêu của anh..có thể bla bla về cái quý giá của thời gian,tình yêu”Có tiền có thê mua được nhà cửa nhưng ko mua được thời gian”,tùy năng khiểu[/FONT]
    [FONT=&quot] Sai lè: [/FONT][FONT=&quot]Lưu manh có dăm bảy đường lưu manh
    [/FONT]Anh nói thế chú cứ từ từ chú nghĩ,kính chú [r2)]
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
    Lạy hồn, 2 cái bác đang xù lông lên chuẩn bị màn đá gà kia dừng lại cái coi...
    Mộ phần của ông Quác bị các bác giương móng cào bới tung tóe lên cả roài kìa.

    Đề nghị xếp cánh, thu vuốt về,... ko đấu khẩu nữa nhé!!!
    Còn ko dừng đc thì hẹn nhau ở đâu đó... quyết tử vì tổ quốc quyết sinh đi [r23)]

    Bố khỉ, 2 thằng đực rựa mà xém làm thành cái chợ chồm hổm roài.

    Mod đâu roài, vô làm việc đi chứ.
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Viết cái gì dài dòng mà nhìu quá , anh đọc lướt lướt thấy ko rõ lắm , nhưng mà nội dung hình như cũng vẫn tỏ ra miệng lưỡi cao thủ bề trên chỉ giáo kẻ dưới , mặc dù anh đọc trong tin tức cá nhân của chú thì thấy chú lập cái topic vớ vẩn than khóc ko thua gì mấy đứa ngoài kia .

    Ơ thế anh bảo chú đọc sách xong tưởng mình pro là nói sai à =)) . Giấy trắng mực xanh vẫn còn đó , chối thế nào được .

    Anh ko bàn cãi với chú nữa đâu , anh vào để khen chú có khiếu diễn tuồng hay vãi :)) . Tự nói rồi vác nick khác vào tự chửi cả mình, cái trò tung hoả mù này con nít còn nhìn ra huống chi là anh ,haha =))
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nhận ra là tốt rồi,đùa thôi,đùa thôi!anh em bắt tay hữu nghĩ.
    Đây chỉ là bày trò để topic này thêm xôm thôi!Chúc mừng quacker ca đã đạt qua mốc 100 trang.Bác chắc không lai vãng chỗ này nữa.Nhưng topic quả thật rất bổ ích.Kính bác [r2)]!
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: hết 100 trang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này