1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, quá hay và quá đúng. Góp chuyện một tí:
    Em không nghĩ là sau này sẽ yêu anh, em chỉ cảm thấy anh như anh trai em thôi.
    Hoàn cảnh sáng tác: Sau một thời gian kưa cẩm.
    Ý nghĩa: Rõ quá, em chưa yêu anh đau.Một kiểu nắn gân.
    Đúng : Mình là bạn tốt mà,em vui là được.
    Sai : Anh yeu em.
    Cực sai : Anh không thể sống thiếu em, vật vã,tỏ ra yếu đuối.xúc động mạnh.
  2. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cần phải nói thêm rằng, không ai có thể ngay từ lúc sinh ra đã có thể trang bị cho mình một thần kinh thép, tỉnh đòn được. Cái gì cũng phải có quá trình của nó. Thất bại trong tình yêu làm cho con người ta hoàn thiện mình lên. Không được đáp lại thì buồn rồi, nhưng buồn hơn nếu tỏ ra không bản lĩnh. Muốn thành công bạn phải luôn tự tin hoặc ít ra phải cũng tỏ ra như thế. Tâm lý con gái nói chung là rất phức tạp(nhất là mấy nàng thích bay bổng kiểu romantic), tình cảm con người dễ biến đổi, cái đó là do cách sử xự của bạn mà thôi. Phải nhớ rằng tình cảm của nàng thế nào là do chính bạn quyết định, do những tác động của bạn tới cuộc sống của nàng. Con gái thích mẫu người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ, và phải tâm lý(tức có nghĩa là phải chịu khó chiều các nàng). Thế nên bạn phải luôn đúng mực, quan tâm đến nàng nhưng không nên hi vọng là nàng phải dáp lại sự quan tâm đó thế nào,vì như thế tâm lý sẽ rất dễ bị xì chét, dễ dẫn đến những hành động ngớ ngẩn, thiếu lý trí, thiếu bản lĩnh, hình ảnh của bạn sẽ tệ đi nhiều đấy.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Kể tiếp chuyện này nhá.
    Hồi đấy lâu lắm rồi, 2 người mới yêu nhau, gần đến Tết cô nàng mới thử anh chàng là:" Anh ơi, em mua ít bánh kẹo, 23 này anh đèo em sang nhà để biếu 2 bác nhá."( mục đích chủ yếu là sang xem nhà cửa gia đình thế nào). Người yêu hoan hỉ nhận lời vì cũng chưa biết phải dẫn gái về ra mắt bố mẹ mình thế nào. Đồng thời về nhà khoe toáng lên với bố mẹ ông bà là sắp có gái đến chơi.
    2 hôm sau:
    _Ơ, em nói đùa đấy. Tự nhiên đến nhà anh làm gì.
    _Ợ...............................
    Đây là chuyện của cô bạn tớ. Vậy theo các ấy, anh chàng này sẽ phản ứng thế nào?
    Topic này vui phết. Tính giải trí cao. Chuyển giao công nghệ thì tuyệt hảo.
  4. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản không, nếu như em nói đùa thì thôi có sao đâu
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bác chả hiểu gì cả, dẹp ra cho các chú ý giải đáp cái nào. Vấn đề không phải anh chàng, mà là liên quan đến cả bố mẹ anh ý cơ. Lại là lần đầu tiên nữa chứ.
  6. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bẩm với ba mẹ cũng đơn giản mừ, ba mẹ àh con hôm trước bắt phải vịt dời nên hôm nay không có ai đến nhà ta đâu.
  7. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    G: hôm nọ em nói đùa ấy mà!
    B: U`, anh biết mà, nhưng hôm nay có buổi liên hoan, bạn bè anh dẫn bạn gái đến, Anh rất vui nếu em đến nhà anh tham dự cùng.!!!!
  8. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. bó tay
    Nếu giả sử có gặp trường hợp này, hi vọng mặt mình vẫn thản nhiên được:
    - (Cười) Bây giờ em đang đùa thì có !
    Tiếp theo có thể như này:
    - Không, đùa gì, em nói thật mà
    - À, tức là hôm trước em nói thật chứ gì
    ....
    Nếu ngon thì cả 2 cùng cười, hết phim !
    Nếu không thì cùng lắm về nhà bảo "Nó bận rồi không đến được" hoặc dẫn em nào khác về nhà cho xong hehe
    Được spidermanvn sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 30/09/2005
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: Ồ em nói đùa à, làm anh lỡ nói với bố mẹ rồi, các cụ lại chuẩn bị mâm cỗ tươm tất rồi. Thôi em ko đi được thì anh kêu đại con bé bán thuốc lá đầu ngõ đến vậy.
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 30/09/2005
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Một cách trả lời khác: "Úi giời, em đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ nhé, ai anh em với em??"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này