1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy đồng đội mà ấm cả lòng!
    em đầu 2 đít chơi vơi rồi mà gà lắm:tình huống là như thế này:
    em tặng hoa tối thứ 7.nó không có nhà.tối nó SMS lại là "cám ơn bó hoa rắt đẹp,nhưng lần sau đừng mang hoa đến ,em trả lại đấy.chào."
    Không hiểu có nên tiếp tục chiến dịch tối thư7 nữa không???
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    " Nếu trả lại nhớ gọi điện cho anh đến lấy "... Nói chung, đuợc trả lại là tốt rồi ... ít ra còn được gặp mặt thêm lần nữa.
    Em này thuộc dạng KIÊU đấy.. nhưng không THÂM... chứ em í mà nhận rồi bỏ vào thùng rác luôn thì
    Vẫn có hy vọng
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì, sợ nhất là nó cứ âm thầm nhận rồi ko nói gì, khốn nạn lắm
  4. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu em này rồi.dân Cao Bằng chính hiệu.Để hiêu thêm em xin kể tóm tắt quá trình lịch sử :
    _lần đầu tiên gặp:con em nó dắt đến nhà.trông xinh xắn lại bít ăn nói>>>chấm luôn.
    _sau cơ số lần hẹn hò>>>em cứ chắc như đinh đóng cột.(chưa tỏ tình)
    _Nhưng điều làm em không zám hành động ngay là vì.....Tổng thời gian mới được 2 tuần.Nó hành động như là em yêu nó được cơ số năm rồi >>làm em khoái.Cũng vi vu khăp đó đây ,ôm eo rồi thì thầm......
    _Cuối cùng nó đem em ra thịt bán buôn:nó bẩu :em đã có bạn trai đang học bên TQ.>>Em chỉ là hình nhân thế mạng.
    _câu chốt hạ"anh đừng gọi điện ,đừng tìm đến gặp em,coi như chúng ta chưa quen biết,thế nhe"
    _Nhưng em không tin vào viễn cảnh như thế.Và quyết định kháng chiến trường kỳ.đầu tiên là tối thứ 7 nào cũng thế(tặng hoa)
    _Có một điều em quyết định kháng chiến là :thái độ của nó cũng không dứt khoát.hai nữa là nó cũng không fải là ngươi xấu đi lợi dung.ba là em cung ui nó.bốn là em chưa nếm mùi thất bại thảm hại như thế nên cố găng cứu vãn.
    _Em giờ như con thiêu thân đêm từng đêm.....
    >>>>Thà em nghiện thuốc fiện còn sướng hơn nghiện cái loại này .
    _Câu gần đây được nghe "anh đừng có điên.Em không thể yêu anh"...>>>KHÔNG HIỂU EM CÓ ĐIÊN THẬT KHÔNG?
    _Mời các pác fân tích hộ.
  5. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cho nó về hưu ngay. Sau đó nó sẽ biết là cái gì quan trọng đối với nó.
  6. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cho nó về hưu.Thế mọi công sức của em công cốc hết hả.
    bác chỉ cho em cái tư duy chiến thuật ấy.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Về hưu là về thế nào. Phải không cho chúng nó thoát chứ.
    Nhưng theo chị em không nên tặng hoa đẹp nữa. Chuyển sang hoa đồng cỏ nội hoặc hoa giấy, hoa vải đi. Cho nó thay đổi không khí một tí. Gì chứ cứ một thứ mãi là chị cũng dễ chán lắm.
    Thằng người yêu nó đang ở xa. Càng tốt. Sẽ có kế hoạch cụ thể triệt tiêu thằng đấy sau.
  8. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    éu?c lambchop1308 s?a vo 15:55 ngy 14/10/2005
  9. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Văn bản phân tích tình hình chiến sự được đưa xuống: trong khoảng thời gian qua có thể trung ương địch (nằm tại TQ) đã tiến hành liên lạc, sử dụng chiến thuật vừa đấm vừa xoa, để thuyết phục đối tượng của ta hãy giữ vững niềm tin, sẽ tiếp viện một cách thường xuyên. Chính vì vậy hiện nay đối tượng quyết định củng cố niềm tin, không muốn theo quân ta nữa.
    Về phía quân ta: không biết cụ thể tình hình trung ương của địch, không thể giả mạo thư tín thông tin để tung hoả mù, tung tin giả. Nói chung là không thể phá được đường dây thông tin giữa địch và đối tượng cần cảm hoá.
    Tuy nhiên, trung ương địch hiện nằm khá xa, việc tiếp tế quân nhu là bị hạn chế, nhiều khi đối tượng thấy thiếu thốn nhưng không thể bù đắp được. Hơn nữa, đường dây thông tin từ xa không thể thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Do đó một lợi thể rõ rệt của ta là có thể nắm bắt thông tin về đối tượng chính xác và nhanh chóng hơn (với điều kiện có hàng ngũ điệp viên tinh nhuệ), và do lợi thế về địa lý nên ta có thể cung cấp nhiều tiện nghi hơn cho đối tượng.
    Vậy đường lối chiến thuật đề ra là:
    1) Không thể đánh vào đường dây thông tin liên lạc, và cũng không nên đánh vào đó.
    2) Do đối tượng hiện nay vừa được củng cố về mặt tinh thần nên việc thuyết phục đối phương trực tiếp đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Vậy chiến thuật cần được sử dụng là "mưa dầm thấm lâu": dựa vào mạng lưới tình báo viên, cần thu thập thông tin một cách nhanh chóng hết mức có thể, để từ đó cung cấp cho đối tương những nhu yếu phẩm kịp thời. Mục tiêu chung là cho thấy quân ta quan tâm đến đối tượng nhiều hơn là quân địch. Điều này dù không trực tiếp cảm hoá được đối tượng, nhưng cũng làm cho cảm nghĩ của đối tượng về ta tốt hơn.
    3) Điểm cốt yếu để thu phục được đối tượng nằm trong điểm thứ ba này: Do tình hình chiến sự rất nóng bỏng, diễn ra vô cùng phức tạp nên sẽ không ít thời điểm đối tượng cảm thấy yếu thế, bé nhỏ, đơn độc. Những lúc này chính là khoảng thời gian mà đối tượng cần sự hỗ trợ tinh thần nhiều nhất, và cũng chính là thời điểm mà niềm tin của đối tượng lung lay nhất. Những lúc này, quân ta cần nhạy bén và sắc sảo tiếp cận đối tượng, xây dựng niềm tin với đối tượng, cho đối tượng thấy quân ta luôn ở đằng sau hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất.
    Tóm lại: Quân ta cần sử dụng chiến thuật lâu dài, mục tiêu không phải là hạ thấp uy tín quân địch mà là nâng cao uy tín quân ta. Cần phải tận dụng triệt để lợi thế về địa lý, cũng như cần nhạy bén trong việc thu thập thông tin tình báo.
    Chú ý: Do đối tượng có vai trò quan trọng cho cả quân ta và quân địch, cho nên nếu thấy không thể cảm hoá được thì cần bắn bỏ ngay.
    Chúc quân ta thành công.
    Được lolodi sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 14/10/2005
  10. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chop đừng có mà xoá nữa nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này