1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chú này bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn tặng hoa nhỉ? tặng cái khác đê...đánh đồn địch thì phải trường kỳ kháng chiến và ý chí kiên định, còn ko kiên nhẫn thì dẹp qua 1 bên đi cưa em khác. Chiến thụât phải lạ mắt lạ tai, ko cho địch có cơ hội phản kháng hoặc đoán trước mình định làm gì.....mà chú đang có lợi thế...thằng bạn trai nó ở TQ, chú vừa có cự ly, vừa có tốc độ, chịu khó chai mặt 1 tí, ngày nào cũng thổi vào tai em, thì em cũng xiêu thôi. ...ko chừng lại được ăn ốc mà có thằng đổ vỏ giùm
  2. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ các bác đã có đường lối .Em xin thực hiện chỉ thị.
    dẫu sao "hành sự tại nhân ,thành sự tại thiên".Bây giơ em tặng hoa cúng cho nó thiêng!!
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tận dụng tối đa lợi thế về địa lý.
    _Tranh thủ lúc tắt lửa tối đèn tạt qua đưa cho em cái gì đấy (không nhất thiết phải là hoa, có thể là đĩa CD, ô mai, báo chí...)
    _Biết chờ em những lúc đi học về khuya, đường vắng, ngõ tối, cần người chăn dắt.
    _Trở thành một đối tượng vững chắc cho em nương tựa.(nhà em ở Cao Bằng xa xôi thế cơ mà, lại yêu một thằng tận bên TQ, mình là gần nhất)
    _Chân thành, không bao giờ nghĩ mình ăn ốc cho thằng khác đổ vỏ. Hãy nghĩ đến chuyện ăn hết ốc này em lại tự nguyện dâng cho mình ốc khác, nhé.
    _Bắt cá thì phải bắt 2 tay, nhưng cố gắng mỗi tay bắt 2 cá, nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng.
  4. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ ý kiến của chị phaohoa hợp lý.Hôm nay em có cơ hôi thực hiện chỉ thị.Đúng như lời khuyên bảo.Tất nhiên là có kết qủa.Nhưng giời ơi đường tình trăm lối ,em phải đi sách nước từ tầng 1 lên tầng 3 theo lối quan tâm tới nàng của chỉ thị.
    Cái căn bản là con gà mái này mà cứ theo đường lối của các bác là cơ thắng khá cao.Em nghĩ ban đầu mình làm gà rồi dẫn nó vào hang sói cho nó hết đường.
    Nói vậy thôi chứ em cũng yêu nó chân thành em chỉ muốn minh chắc thắng nên mới nhờ vả các bác chứ em cũng không muốn thủ đoạn.
    Đúng là các cụ nói "nhất cự ly nhì tốc độ" "đẹp trai không bằng trai mặt" .Em mà bắt được con gà này thì cắt cánh,đẻ một đàn gà con thế là hết bay.ơ hờ ,đẻ đàn gà con thi hơi sớm.Em sẽ cố gắng thông báo để các bác nắm tình hình còn đưa ra chỉ thị.
    có câu này em không biết cách đối fó :cứ mỗi lần nói đến yêu đương là :"anh đừng có mà vớ vẩn" thế là em tác tịt.lại còn thế này nữa "em buồn quá,anh goi điện thoại cho em nói chuyện đi"(bảo đi uống cafe nói chuyện không chụi,nhất quyết fải gọi điện,gọi điện thì tốn tiền,mà không gọi thì nàng đánh giá,thế là đành gọi nhưng mà nhiều lần như thế em sạt nghiệp.)các bác phân tích hộ ,chứ lần sau mà thế là em ăn canh rau bí đấy.
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là "Thà cưa lầm còn hơn bỏ sót" - đường lối cách mạng đúng đắn và luôn hợp thời. Nhớ phải luôn chớp cơ hội...và đừng bao giờ lặp đi lặp lại điệp khúc "Anh yêu em", nói đủ rồi, giờ là hành động thôi.Chúc may mắn.
  6. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Non quá cưng ạ! Cứ tình hình này thì chú cứ gọi là khổ. Nó bảo gọi ---> gọi. Lần sau bảo gọi ---> bận.
    A đừng có vớ vẩn ---> Đùa 1 tí mà đã ấy lên rồi...
    Nói chung là đọc lại từ đầu cái topic này. Rình đc cái YM của a quarker mà hỏi là tốt nhất.
  7. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em tìm đau cả mắt có bác nào có thi cho em luôn cái.Mà dạo nay Quarker bỏ rơi anh em rồi ,mà cái ông này có liên quan gì đến trường ĐH BKHN không nhỉ.Nếu ai có thông tin VOTE 5*.
    Câu vừa fải nghe :"Anh đừng có mà mơ"
  8. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    "Anh đừng có mơ"
    -------------------
    Con gái nói không là có: "Anh cứ mơ đi, rồi một ngày kia sẽ thành hiện thực"
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Anh đừng có vớ vẩn or Anh đừng có mà mơ
    2 phương án giải quyết:
    _Phương án một: xông vào ngay:" Này thì vớ vẩn này" híc híc... hự hự.... hụ hụ......nói chung là làm được cái gì thì làm cái đấy, miệng nói tay làm.
    _Phương án hai: giả vờ dỗi, hoặc ít nhất cũng nghiêm mặt lại cho em dỗ. (Cách này không hay bằng cách một.)
    Nên tránh: xách nước nhiều mỏi lưng, chai tay, và dễ làm em nhờn. Thỉnh thoảng mới xách thôi rồi nhớ nói thêm một câu là:" Anh thương em ở đây một thân một mình, nước nôi lại thiếu thốn, thỉnh thoảng anh đến, anh tranh thủ xách được ít nào hay ít đấy, cho em đỡ khổ." (Nói thế nào để em hiều mình không phải gà, giúp đỡ đấy nhưng mà thương thì giúp thôi, chứ thường việc này không động tay đến bao giờ.Xách nước xong nên ngồi lại bắt em mang nước bồi dưỡng. Rồi xem em dùng nước làm gì, nấu cơm, giặt giũ........tắm gội thì thôi.)
  10. huy_japan

    huy_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tui có mấy ông em đúc kết được một câu, khi con gái nói: " Để thời gian sẽ trả lời" ----> tức là anh em lục đục chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này