1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần gì .Chuẩn bị kiếm cô khác hả?
    Hôm nay em thực hiện đúng như lời các bác .không gọi điện,nhưng với lý do đau bụng do ăn fải bún thiu.Hờ hôm nay cũng đếch tặng hoa nữa thế là nhắn tin rối rít tít mù lên
    Đêm nay chắc em ngủ ngon lắm đây.hi hi
    Nhưng mà cũng chưa được cái vẹo gì nên cũng tư tư cho khoai nó nhừ hừ hừ.
  2. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    " Em ghét anh, ghét anh ghét, ghét , ứ ừ ư... ghét ghét ghét lám"
    Thế là làm sâo
  3. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    " Em ghét anh , ghét anh , ghét ghét ghétt ứ ừ ư .... ghét ghét lám "
    Thé là làm sao hả các bác
  4. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sửa
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tức là:
    Em thương anh, em ứ ghét anh, ứ ừ ư...sao mà anh chậm hiểu thế, ngốc thế
  6. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em Chubby ghèt anh lf́m phò?ng?
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tâm sự của chú xong anh cười đau cả bụng .. Sao chú không nói rõ ràng ngay từ đầu thì có phải không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội như vậy không .. Cũng may là chưa muộn lắm
    Về đọc lại 36 kế Binh Pháp Tôn Tử nhé .. không có thì đến anh cho mượn. Ngay cái đầu tiên ấy .. gọi là " Mãn thiên quá Hải " - CHE TRỜI VƯỢT BIỂN ( nếu có cơ hội thì VƯỢT BIÊN luôn )... Gà mái bảo coi chú như vật thế thân cho Gà TQ đúng không ..?? ... Đó là cơ hội mà chú không chịu hớt ... Hãy tập hợp cho đủ ít nhất 90% cái gọi là can đảm của chú đề nói nghiêm túc với em ấy rằng chú sẽ tiếp tục đóng vai trò là vật thế thân đó ..
    Thứ nhất, chú đỡ phải áp dụng chính sách " xách nước 3 tầng " hay ở đây mọi người gọi là " mắt chớp chớp, đuôi vẫy vẫy" mà vẫn được gân gũi Gà . Nhất cự ly thế là ổn ..
    Thứ hai, vì coi chú là vật thế thân nên Gà sẽ mất cảnh giác. Và để cho Gà mất luôn hẳn cái đó thì chú phải chọn những thời điểm thích hợp để ra đòn quyết định... ra đòn xong nhớ chạy luôn chứ lại mon men chạy đến hỏi han tiếp thì hỏng. Chú làm được điều này thì coi như phần Nhì CƯỜNG ĐỘ đã xong..
    Thứ ba, áp dụng thêm câu theo tình tình phớt, phớt tình tình theo khéo léo một chút. Đã có một Gà áp dụng chiêu thức này và thành công mỹ mãn. Kể sơ qua cho chú nghe... nó cũng bị tình trạng trắng đen lẫn lộn như chú. Một lần gà của nó đi tiễn bạn trên sân bay, anh bảo nó không cần phải đòi đi theo đưa đón là gì .. cứ căn đúng giờ Gà về ( 10h tối ) vác xe + áo mưa đến bên kia đường nhà Gà của nó ngồi. Cũng may ông trời thương nên mưa khá to ... Đến lúc Gà của nó được phụ huynh đón về thì tự động quay xe về nhà ngủ. Điều quan trọng là anh đã điều tra và biết vỉa hè đối diện với nhà Gà mà nó đứng là nhà bạn thân của cô chị của Gà ... mà con gái .. không giấu được chuyện gì đâu. Ngay ngày hôm sau thông tin có một thằng dở hơi ngồi trên xe, mặc áo mưa nhìn không chớp mắt về phía cửa nhà Gà, đợi Gà đi về an toàn rồi mới đi được truyền đến địa điểm cần đến với đầy đủ chi tiết huyền bí khó hiểu, chỉ có một chi tiết được khẳng đinh chắc chắn nhất là BIỂN SỐ XE của nó Nhưng dĩ nhiên sau đó phải coi như không có chuyện đó ... .. 1 tuần trôi qua thì Gà không chịu nổi nữa bèn hỏi nó ... Nó chỉ nói đơn giản " muốn thấy gà về nhà an toàn thôi, cần gì phải kể lể " ( rất đúng bài ).. chuyện sau đó PHẢN KHÁCH VI CHỦ thế nào chú cũng đoán được .... Nhớ thử áp dụng chiến thuật tương tự nhé ... Quan tâm và bày tỏ tỉnh củm đến Gà của chú nhưng đừng cho Gà biết ... nhưng phải cho người thứ ba nhìn thấy .. lời nói của người thứ 3 và cái tài đóng kịch phớt ăng lê sẽ quyết định thành công của chú đây
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 18/10/2005
  8. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác mà sướng cả người.Thế hoá ra binh pháp Tôn Tử cũng dạy cả đạo ....tán gái.Hay nhỉ em phải cua về đọc ngay.
    Còn cái gọi là :"90% can đảm" thì nghe nan giải.Chỉ tại em sợ ăn tát .Nhìn thấy nó sơ hở là em co ý tưởng ngay .Thế nhưng cứ đến thời điểm gay cấn thì em lại chimkimsun luôn .em sắp co cơ hội lớn .Cái ngày thành lập hội "ĐẦU GẤU " Việt Nam ,em cho nó về vườn nhà em nhặt thóc luôn.
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chú phải đọc thật kỹ Tôn Tử binh pháp vào .. chứ cái " ý tưởng ngay" của chú hỏng hết bánh kẹo. Cái đó người ta gọi là KHÔNG THÀNH KẾ - kế thứ 14 ... Chú kimchisun thì chẳng khác nào Tào Tháo khi xưa cho 10 vạn đại quan đứng nghe Khổng Minh gãy đàn cả .. còn nếu xông vào thì có khả năng giống Tào Nhân bị nướng chín trong Thành Tân Dã .
    Những lúc như vậy phải kết hợp kế thứ 10 - KHỔ NHỤC KẾ - cắn răng mà nhịn và kế thứ 5 - GƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY ... Ví dụ, những lúc Gà nổi hứng thủ thỉ, ôm vai abs cổ gì đó ( như chú đã trình bày ) chú phải thật bình tĩnh... vận dụng toàn bộ khả năng đóng kịch của mình để nhìn Gà và CƯỜI .. CƯỜI càng khó hiểu càng hiệu quả.. cười đến khi nào Gà phải hỏi tại sao chú CƯỜI .... Lúc đó cố làm gia vẻ thần bí .. trả lời :" Anh cười vì nhìn thấy em như vậy nên anh đang nghĩ đến một giả thuyết ." .. " Giả thuyết gì ? " ... :" Giả thuyết nếu anh không phải là vật thế thân cho con Gà TQ đó thì anh đã hôn em đến tắc thở rồi " ....
    Nhưng nhớ luyện tập kỹ kẻo lúc đó lại CƯỜI theo cái điệu ANH CƯỜI KHÔNG HIỂU VÌ SAO ANH CƯỜI
    Chúc chú lần sao tỉnh tảo hơn
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 18/10/2005
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mệt người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này