1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Softcake

    Softcake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với câu trả lời thứ 2, cùng với giọng điệu hờn mát chút. Chứ không phải kiểu đọc chép chính tả đâu. Nhưng nói chung, nếu mà chàng nói kiểu ấy thì biết thừa chàng đang... tức... thế là chàng được cộng điểm.
    Còn câu trả lời thứ nhất, đúng là tuỳ hoàn cảnh để trả lời, nhưng trong mọi trường hợp, chàng hỏi lại kiểu ấy bỗng dưng ******** hình thêm serious, câu trả lời chị cho điểm cao nhất vẫn là "anh tin em" "thật không, anh bảo ko tin con gái?" "nhưng em khác, anh tin em". Một lô các câu hỏi đằng sau "sao em lại khác" "anh thấy khác thế nào".... hỏi thế thôi, truy kích chút, nhưng chàng cứ thẳng tưng, dịu dàng mà rót vào tai nàng "em khác thật mà" Có thể trong lòng thì biết thừa chàng đong mình, nhưng dù sao vẫn thích nghe thế
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Ờ anh thì hơi khác một tí. Cái vụ "hờn mát" là không bao giờ có, cũng không có cái vụ tức. Câu đấy thực ra anh nói nhiều lần rồi, lần nào cũng tươi cười. Cộng điểm hay trừ điểm nói chung là không có trọng lượng gì mấy. Còn con gái mà muốn được anh cộng điểm thì tốt nhất là đừng có đem đứa khác ra để hy vọng anh ghen, tại vì chiêu đấy vừa yếu vừa lộ.
  3. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em chịu liền
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    nói được câu đó rồi mà chỉ nắm tay thôi à ??
  5. Softcake

    Softcake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "quarker
    Đừng tin thằng cha này :D"
    Hiếm có người con gái nào lại không hạnh phúc nếu cô ấy nhận được những lời khen chân thành, nhã nhặn từ người khác giới, đủ cho cô ấy hiểu trong mắt người đó, cô ấy đẹp và dễ thương thế nào. Hạnh phúc thì nên chia sẻ để hạnh phúc nhân lên...
    Mỗi người con gái một cách nói, và trong những hoàn cảnh nhất định thì không thể ko sử dụng chiêu đó...
    For example... cuối tuần, chàng tụ tập bạn bè để chơi game.... (mà theo lời chàng giải thích "chúng nó tới quấy rầy anh") thế là quên... ko phone hoặc hỏi thăm nàng. Không thể nổi giận với chàng được (tội gì lưu lại hình ảnh mẹ đốp của mình trong chàng sớm thế), nhưng lần nói chuyện tiếp theo, trong lúc cao hứng kể về một tuần vừa qua của hai đứa, nàng chỉ bảo "ôi cuối tuần rồi em có party, thật lâu rồi mới vui thế, em vui lắm, nhiều người khen em... ngày càng xinh hơn" "bọn nó nói dối em đấy, toàn bọn nói phét" "thế à, thế mà em cứ tưởng thật, vui suốt cả tuần" "thế à, giờ còn vui không?" "vui chứ, em tin họ khen thật lòng, chẳng bao giờ thấy anh khen thế..." "anh không biết nói dối" "ừ, em biết thế rồi mà" "những cái thằng nó khen em là nó thích em đấy, đi mà chơi với nó"
    Chị chẳng dám dùng chiêu này để làm Anh ghen, nhưng mà thực lòng, chị muốn kiểm tra xem tình cảm của Anh dạo này thế nào, tại sao lại xao nhãng thế. Nếu chị nói thế, mà anh không mảy may động lòng, thì buồn chết đi được, hoá ra mình chẳng có chút ý nghĩa gì với chàng cả, thế thì liệu mà tính hậu sự cho chuyện chúng mình
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Em softcore đi viết kịch bản cho mấy phim truyền hình được đấy. Anh đoán chắc là em từ xưa đến nay toàn quen gà nên không biết là đàn ông thực sự người ta ăn nói thế nào. Anh bật mí cho riêng em biết thôi nhé: Chỉ có gà hoặc loại vô học thì mới nói như em nghĩ thôi.
  7. Softcake

    Softcake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Số chị kém phước, nên cho tới hôm nay mới hân hạnh được biết mình đang tiếp chuyện một người "đàn ông thực sự" . Buồn thế, chị chẳng đủ, kinh nghiệm hiểu biết để hiểu những điều cao siêu chú nói, đành vậy, bí mật của chú, chú chia cho người khác vậy, chị không dám nhận, vì có nhận, cũng dùng chẳng đặng.
    Anyway, cuộc sống thì nên nhìn thoáng hơn cho nó dễ thở. Người ta thiện ác, nhỏ nhen, rộng lượng trộn lẫn trong nhau, cố sao để nhìn thấy thật nhiều phần tốt đẹp ở mỗi người ngày càng nhiều hơn phần xấu xí, đó chính là mang lại niềm vui cho mình vậy.
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Pó tay cho 2 anh chị này.Đàn ông với đàn ang gì.Nguyên tắc đi cưa là phải biết nói dối đúng lúc , nói thật đúng lúc. Đúng không bác Quark, còn chị jì jì đó, phải thằng như em chị nói thế em cho out ngay, con gái con đứa, ghen phải biết cách chứ ghen kiểu thế thì ...đúng là cáo non
  9. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình ko đủ tự tin hay độ rắn như anh Quarker nhưng theo mình thì đúng là fải nên rắn, mềm đúng lúc đúng thời điểm, như là nuôi trẻ con ý.
    Các cô gái thường hay bị đánh lừa bởi những điều rất vớ vẩn, những điều đúng là ko ai tin. Thế nên, nói đi nói lại thì mình nghĩ mưu mô dù cao đến đâu cũng cần có sự vận dụng linh hoạt, ko ai, ko có cái gì là tốt mãi cả...
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Bài này không liên quan mấy đến chủ đề này nhưng mấy hôm nay tôi có cảm hứng về vấn đề này nên đưa luôn vào.
    Nói chung là để tìm được một người phụ nữ tốt cho quan hệ lâu dài rất khó. Theo kinh nghiệm của tôi thì đa số phụ nữ là không phù hợp cho quan hệ lâu dài kiểu như hôn nhân, hay nói nôm na là một người phụ nữ thực sự là tương đối hiếm. Ví dụ như có người thì có khuynh hướng bạo lực: động một tí thì dọa "tát", "đánh". Có người thì tính tình lại đanh đá, ăn nói bốp chát hung tợn, không vừa ý thì dọa "cho out". Có người thì hiền lành nhưng lại chậm chạp, cả ngày không có ý nghĩ nào thú vị. Có người thì hơi một tí là làm toáng lên, than vãn, khóc lóc, bi kịch hóa mọi vấn đề. Vân vân. Các loại này cũng nhiều và đa dạng như các loại "gà" trong giới đàn ông vậy. Vì thế nên "gà" tự rèn luyện để hết tính gà không chỉ là để phục vụ cho mục đích cưa cẩm một đối tượng cụ thể, mà mục tiêu lớn hơn là để trở thành người đàn ông đàng hoàng, có sức thu hút đối với phụ nữ để có điều kiện sàng lọc và cuối cùng là lựa chọn được một người mà mình có thể cùng sống hạnh phúc trong nhiều năm tháng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này