1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ..bốc phét giỏi
  2. kimthachnhan

    kimthachnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mấy người cố vấn giùm tôi zới:
    Em nhắn là: "tớ nói thật nhé, ấy cố thế nào cũng thế thôi, tớ mệt mỏi cứ phải cứ phải tránh né mãi rồi, ấy là người thông minh chắc ấy hiểu cả, tớ cũng không muốn nhắc lại nữa đâu"
    Theo các pác tui có lên tiếp tục ... nữa không?
  3. kimthachnhan

    kimthachnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mấy người cố vấn giùm tôi zới:
    Em nhắn là: "tớ nói thật nhé, ấy cố thế nào cũng thế thôi, tớ mệt mỏi cứ phải cứ phải tránh né mãi rồi, ấy là người thông minh chắc ấy hiểu cả, tớ cũng không muốn nhắc lại nữa đâu"
    Theo các pác tui có lên tiếp tục ... nữa không?
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chú ngu không phải cách...em nói rõ ràng thế roài thì chú chẳng còn cơ hội nữa đâu....
    Hết thuốc chữa roài....Y học bó tay....Tại vì chú không đọc bài của bác quarker và tui roài....
    Thôi, chú đành phải đóng vai trò là một người bạn thôi....Đắp chăn chờ độc lập, chờ cơ hội khác...
  5. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Có một câu nói cực kỳ xoáy mà các em hay đưa ra cho gà
    Tiêu chuẩn bạn trai của em là phải ...
    Các tiêu chuẩn thường là: cao (trên 1m80, trong khi gà chỉ cao có 1m55), giàu (đi xe đẹp, còn gà chỉ có quả xe dream cũ xâu xấu bẩn bẩn, nhà to + hộ khẩu Hà Nội, gà đi thuê nhà cấp 4 để ở), v.v. và v.v.
    Hoàn cảnh sáng tác: Trong quá trình cưa cẩm, thường là bất ngờ để đánh úp gà
    Phương tiện: tất cả các phương tiện
    Mục đích: tự nâng giá, thử thần kinh gà
    Ý nghĩa: "Em có giá lắm đấy. Nếu anh cảm thấy không chịu được nhiệt thì rút lui trong danh dự đi"
    Phản ứng của gà:
    Đúng: Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện thì tiếp tục câu chuyện, đang nắm tay hay hôn hít thì tiếp tục nắm tay và hôn. Hoặc gà có thể hưởng ứng em bằng cách bảo "Tiêu chuẩn bạn gái của anh thì phải vừa xinh vừa thông minh, nếu nhà giàu thì càng được cộng điểm."
    Sai: "Anh mặc dù không được như thế nhưng anh yêu em thật lòng"
    Cực sai: Cứng họng. Ngậm ngùi rút lui vì mình "không đạt tiêu chuẩn"
  6. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Xin bác quác chỉ giáo dùm em...Hôm qua chat có một em Cáo nhảy vào ( em này cả tháng nay em không gặp ) nói với em một câu thế này:
    - Anh rất nhiệt tình và cởi mở, nhưng không hiểu sao đi chơi với anh em có cảm giác gì rất lạ....Em không hiểu được anh !!
    Bác giải thích câu này thế nào nhờ?
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mục đích :Khen gà, gà quả thật nhiệt tình, có năng lực,biết chiều cáo, và cáo đã hơi phê....đành nói vậy để tránh tình trạng say nắng tiện thể thăm dò gà như nào.Có vẻ gà hơi bí hiểm với cáo và sắp tới sẽ là mục tiêu để cáo làm thịt.
    Gà chú ý vào câu nhiệt tình và cởi mở,đến 99% cáo đều khen gà nếu gà thật sự gây ấn tượng với cáo.Cách này chả khác gì tâng bốc cáo lên,ở những trang đầu có vài em khen bác Quark giống vậy đấy , nếu muốn xem cách trả lời thì đọc lại
    Trả lời :
    Hiệu quả: Mắt nhìn thẳng vào em rồi nói :"Vậy à?",rồi vẫn bình thường như trước,chả có thái độ gì khác lạ.(Sẽ được cáo đánh giá Giữ thăng bằng tốt)
    Sai lầm : Được các em khen sướng hết cả lòng cả dạ,rồi ba hoa chích choè,em đang thấy gà hấp dẫn thì gà lại lòi đuôi ra.Tiếp theo thế nào tự biết.
  8. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì có 2 cách sau:
    1. Chả nói gì, à ừ.. kệ bơ.
    2. Bốc phét: ờ thì chính a cũng chả hiểu nổi mình nữa... hehhe
  9. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian à ơi,gọi điện,rồi sau đó em rủ đi chơi,nhưng chối(mấy lần liền thì phải).Có lần rủ em đi dạo ,em không đi lấy cớ là bố mẹ ko cho đi,một lúc sau em nt
    Em:"Ấy đang làm gì thế"
    Gà:"Tớ đang đi dạo với bạn gái"
    Em:"Thế à,ấy và bạn ấy vui vẻ nhỉ,chắc có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ"
    GÀ:Mặc kệ,chẳng thèm nt lại.
    Tuần sau,gà gọi điện đến nhà em,có câu gà bảo"sao dạo này ko gọi điện cho tớ thế nhỉ"
    Em(giọng hơi dỗi)"Tại sao tớ cứ phải gọi cho ấy,mà ấy chẳng chịu gọi cho tớ thế nhỉ?"
    Các bác phân tích câu cuối và đưa nhanh phương pháp chốt hạ hộ em nhé.Trường hợp gà này là thằng bạn thân em.
    ZDÔ NÀO
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Theo anh đơn giản là nó thấy con bạn nó không gọi thì nó gọi hỏi thăm chứ chả có ý gì ,lâu lâu ko gặp anh cũng vậy mà.Em suy đoán làm gì cho mệt hả cáo.
    Hay lại muốn noi gương cái em binh_minh81 hả?
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 13/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này