1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây hỏi anh quarker và các bạn 1 tình huống mình nghĩ mãi vẫn chưa có cách giải quyết hay:
    Khi mà cáo cứ khăng khăng đòi mình fải kết luận, hoặc gan lì đến cùng đòi mình trả lời thì làm ntn ? (Khi mà mình đã dùng các bài khác mà chưa đạt hiệu quả).
  2. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ miễn dịch với hết thảy các câu nói được post trong đây.
    Hầu như con trai đều sợ câu:
    Em có chuyện muốn nói........ (ấp úng)
    Còn chồng tớ chỉ thích mỗi câu này:
    Vì em là vợ anh, là người tình của anh, là mẹ của các con anh, lf bà ngoại bà nội của các cháu anh, là tổ tông của chút chít nhà anh.
    Và câu này, tớ áp dụng rất nhiều lần với anh và vô cùng hiệu quả.
    Anh nhỉ, nhỉ anh nhỉ, đúng quá anh nhỉ
  3. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    À,hôm nay tôi nhớ ra là đã từng nghe câu này 1 lần rồi,đau lắm.Đó là khi tôi cưa em được 1 thời gian,khi đưa em đi chơi,thì được em tương cho 1 câu khá là bất hủ: "Anh biết đấy,em không muốn nói ra đâu,nhưng thực sự là em không muốn làm anh buồn".Các cao thủ có cao kế gì trong trường hợp này?
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cái này tôi nghĩ nên tương kế tựu kế bảo: "Anh cũng vậy, anh cũng có điều muốn nói ra nhưng lại không muốn em buồn!" (Tất nhiên phải cố nghĩ ra 1 cái gì trước đó đã, hoặc thường xuyên phải nghĩ chờ đến trường hợp này!!), chả hạn như "chúng ta yêu nhau như nghĩa vụ vậy vì em biết đấy, từ trưóc đến nay em chả có hấp dẫn chút nào đối với anh cả, giờ đây anh lại mến cô bé bạn của em hơn!" Nói thế xem ai buồn hơn!
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Trả lời :" Vậy thì em đừng làm gì để anh phải buồn".
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 16/11/2005
  6. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    Thế trong trường hợp rủ đi chơi nó bảo bận rồi lúc sau gặp nó đi với 1 thằng khác...Tối về gọi điện nó bảo "Anh nhìn thế ko hiểu sao???"
    Thế thì làm sao?phương án nào tối ưu cho gà đây hả các bro???
  7. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nàng : Em cứ tưởng anh đưa vé cho em rồi anh phải đưa em đi chứ ? -> Sao anh nhát thế?
    Em : Anh sợ em có ban trai rồi , -> super gà
    Nàng : Có bạn trai thì sao nhỉ ? -> Nếu em chưa có bạn trai thì sao?
    Em : thì không hay chứ sao
    Nàng : oé , thế mà em cứ tưởng anh bận gì chứ , thôi để hôm khác em rủ anh đi vậy... -> em đang ế chỏng chơ ra đây này, hai đứa mình "ấy" đi
  8. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cắt. Không bao giờ rủ nó đi đâu nữa. Mài cưa đi tìm cáo khác.
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay toàn trường hợp mình hay gặp!! PHụ nữ cũng rất thích xỏ xiên kiểu này, bó tay thật!!! Nhưng mà cũng cú thật, phải dùng đến câu này thì còn gì tình với nghĩa nữa! Dẫu vẫn là gà thôi, nhưng tôi nghĩ mọi người ai cũng có thể có quyền yêu, nhưng yêu không có nghĩa là phải chịu nhục! Em đã nói câu này thì tốt nhất là đi nhanh cho nó đỡ nhục, không phải đàn ông đàn bà gì cả nhưng bất cứ ai đã nói đến thế này rồi thì người kia cũng nên tự trọng rút lui là hơn, không thì lại bị hắt hủi, khinh bỉ!
    Nói đến câu này mới chạnh lòng nhớ lại 1 câu có ý nghĩa tương tự tôi đã từng được nghe: " Em chả thấy lý do gì mà chúng ta phải gặp nhau cả? ", các cao thủ có cách nào giải quyết không? Em thì em nghe xong cứ ngẹn cả họng lại, cười nhạt, đứng dậy, vĩnh biệt luôn! Nhiều khi tôi không hiểu sao có những câu nghe bình thường mà lạnh lùng, tuyệt tình, tuyệt nghĩa như thế! Nghe xong chưa điên mới lạ !!
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Trả lời : "Hiểu gì hả em ? Em có hẹn trước với thằng đó rồi à? Vậy anh hẹn em bữa khác vậy."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này