1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chết mất vì cười. Có ai cứu tôi với, Chú này chắc yêu cô giáo chủ nhiệm đây.
  2. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác quarker có vẻ kinh nghiệm đầy mình nhỉ! Làm em phân vân ko biết bác là thiện nam hay tín nữ. Nếu bác là thiện nam thì chắc là cũng bèo nhèo trên dưới một rổ gái gú rùi, thì kinh nghiệm chinh chiến nó mới cao siêu thế! Để em banh mắt phải, vạch mắt trái lên xem bác tư vấn tiếp thế nào mà học hỏi và rút kinh nghiệm mí được! Cao thủ!
  3. Bich_Van_Thien

    Bich_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Quarker này, nếu có em nào nói bác 1 câu thế này: Anh là kẻ thông minh nhất mà em đã từng gặp, thì bác giải mã thế nào đây. Lưỡi thì rõ là ko xương rồi, nhưng nghe câu này chắc là bác cũng tê tê cái người chứ!
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    @quarker làm cho tớ nhớ đến fin kiếm hiệp .
    Mấy bà sư fụ già hùi xưa bị đá, xong rùi cay cú dạy đệ tử mình là phải thù bọn đàn ông
    Giờ @quarker giải mã theo kiểu thù phụ nữ thì fải
  5. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Nói chung là em nào mà tán anh bằng mấy cái câu khen kiểu đấy thì không ăn thua. Mới được khen một câu mà đã đổ thì tầm thường quá.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thường 10 chú được nịnh thì chị cam đoan là cả 10 chú đều cất cánh ngay tại chỗ. Sau đó chú nào tỉnh đòn được như quarker thì may ra mới hạ cánh xuống được. Các chú còn lại....bay tiếp.
    Giờ các chú thử giải đáp câu: "Anh đang làm gì đấy?"
    Chúc đoán trúng.
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    -Anh đang làm gì đấy ?
    -À, ừ, anh đang ở văn phòng ấy mà, làm nốt mấy việc. Tồn lại nhiều việc, bận quá.
    -Chăm thế, xong việc qua nhà đưa em đến nhà Hằng được không anh? Anh ăn uống gì chưa?
    -À, chưa, không có em anh cũng chẳng muốn ăn. Mà Hằng nào, à , ...được. Nhưng muộn được không em?.. hay .. hay để mai đi.
    - Không. Em hẹn anh từ đầu tuần rồi , anh toàn nói bận việc này việc kia. Muộn cũng được. Mà sao văn phòng yên tĩnh thế?
    -À, mọi người về hết rồi. Hết giờ từ lâu rồi mà em.
    - Ai gọi điện thế anh ? Lấy hộ em cái khăn đi
    -Ai thế, sao lại có giọng nữ ở đó, anh bảo mọi người về hết rồi cơ mà. Anh đang ở đâu ?
    -À, à, .... Cô lao công ấy mà. Chị để đấy mai dọn cũng được chị ạ
    -Cái gì, anh bảo cô lao công nào thế ? Gọi điện cho em nào mà cứ thầm thì vậy hử, đưa em cái khăn đi, đợi em tắm xong rồi đi đâu ăn nhé, đói quá. Anh có đói không?
    -ơ, ơ , .. em nào đâu. Đói, nhanh lên nhé.
    -Alô, anh ở đâu, văn phòng anh làm gì có nữ.. Anh nói chuyện với ai đấy, ai ?
    -À .. à. . văn phòng anh, à, nữ ... nữ . alô ....ừ, cô lao công mà em, khổ quá, đã bảo ngày mai dọn dẹp cũng được mà cứ ....
    -Anh đừng có nói dối, giờ này ai ở lại làm lao công cho anh ...
    -ơ .. alô .. alô ....
  8. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Anh đang làm gì đấy?
    Hoàn cảnh sáng tác: Bất kỳ lúc nào
    Mục đích: Làm cho gà tưởng là mình đang được nhớ. Giữ cho gà khỏi sổng trong lúc chờ bị làm thịt hoặc đi bắt con gà khác
    Ý nghĩa:
    1. "Chả nghĩ ra được cái gì hay ho để nói cả, đành phải hỏi vớ vỉn vậy."
    Phản ứng của gà:
    Đúng: Sự thật phũ phàng. VD: "Anh đang đi massage"
    Sai: Nói dối cải lương. VD: "Anh đang nhớ đến em"
    Cực kỳ sai: Sự thật buồn tẻ. VD: "Anh đang rửa bát"
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Lần thứ nhất:
    _Anh đang làm gì đấy?
    _À, anh dang ngồi download cái này một tí..........
    _A, thế anh cứ dow đi nhá.
    Lần thứ hai:
    _Anh đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa? Tắm chưa?Buồn ngủ chưa?Mệt không?
    _Ờ, tự nhiên em nhắc làm anh thấy đói quá.........
    _Vâng, thế thôi anh đi ăn đi, rồi làm gì thì làm đi nhá..........
    Lần thứ ba và những lần sau:
    _Anh đang làm gì đấy?
    _Anh chẳng làm gì cả, ăn rồi, ngủ rồi, tắm rồi giờ chỉ ngồi nói chuyện với em thôi. Còn các bạn em thì sao? ăn chưa, ngủ chưa, tắm chưa, bảo chúng nó nói nhanh lên rồi làm gì thì làm đi.............cho anh còn nói chuyện với em chứ....................
    Giải đáp câu tiếp:
    _Em có yêu anh không?
    _KHÔNG.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đùa 1 tí:
    ..............hỏi: Em có yêu anh không?
    Chubby trả lời: Em biết là anh biết (!!!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này