1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuLap

    TuLap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình mới chia tay với bạn gái. Trước đấy nhiều lần rồi nhưng không dứt khoát. Lần này cô ấy rất dứt khoát. Xoá hết ảnh và kỉ niệm của 2 đứa trên mạng, trên máy.
    Hai tuần sau, gọi điện cho mình bảo là làm bạn thân được không. Giọng thì có vẻ rất nhẹ nhàng, như bạn bình thường, tự nhiên.
    Mình bảo được!
    Sau đấy thì mình bảo phải đi du lịch 1 thời gian.
    Cô ấy hỏi có phải do cô ấy không?
    Mình bảo không phải!
    Cô ấy bảo là: em không muốn anh đi! Em muốn có người thân thiết với em ở bên cạnh Noel này.
    Mình nói (thật sự): em không muốn anh quên em à? Để anh đi đi!
    Rồi 2 đứa gặp nhau lần cuối. Cô ý nói vẫn muốn mình ở lại. Để mọi người chung vui Noel. Sau đấy lại hỏi: anh có muốn hỏi vì sao mình em chia tay không?
    Mình bảo: không!
    Em ý nói: biết vẫn tốt hơn. Rồi ngồi kể lể nguyên nhân gia đình, nguyên nhân lúc trước không quan tâm đển cảm xúc của cô ý nhiều. Bảo mình là không biết tự lo cho mình (vì không bao h gấp quần áo và ít khi dọn nhà). Làm cô ý chán, rồi hết yêu. Bây h không còn tình cảm! Rồi nói là mong chờ 1 tình yêu khác, lâu dài, bền vững. Khuyên mình đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ qua!
    Rồi thế là mình đi! 2 hôm sau mình nhắn tin.
    msg1: em có khỏe không?
    reply1: em khỏe. Còn anh? Đi chơi có vui không?
    msg2: Anh cũng khỏe và vui.
    reply2: Anh đang ở đâu?
    msg3: thành phố X. Đang lạnh. Chỗ em có lạnh không?
    reply3: thỉng thoảng cũng lạnh. Anh có mang đủ áo ấm không?
    Tình hình là minh chưa biết nên reply lại cô ý thế nào. Mong anh chị em chỉ giáo!
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nghe 2 bác nhắn tin thế này đủ biết chả còn tình cảm gì rồi, tin nhắn gì mà cộc lốc, ngắn ngủn chả có tí tẹo cảm xúc gì cả . Ko biết tại sao bác còn băn khoăn về việc nhắn lại như thế nào nữa. Nếu nhắn lại thì nhắn luôn lúc đó còn đến tận bây giờ mà vẫn chưa nhắn thì thôi. Chứ bây giờ mới nhắn lại chỉ làm cho đối phương nghĩ là: hắn vẫn còn tình cảm với mình nên mới reply lại cái tin nhắn từ mấy hôm trước này . Ko được làm cho đối phương "trên cơ" mình . Đọc bài bác thấy bác cũng quyết chí dứt tình rồi thì dứt hẳn luôn đi, nghĩ ngợi gì 3 cái tin nhắn này nữa
  3. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ quan tâm nhớ nhung nhau fết đấy chứ mà tin nhắn thì cần j viết dài
  4. TuLap

    TuLap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình vẫn yêu em ý rất nhiều và muốn quay lại! Cố tình nhắn tin ngắn gọn như vậy thôi. Tin nhắn này mơi cách đây 2 tiếng thôi. Nên chắc vẫn nhắn lại được chứ nhỉ?!?
  5. TuLap

    TuLap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhau 2 tuần rồi mà nhiều lúc đang ngủ mình vẫn giật mình thon thót. Cảm giác như mất đi cái gì rất quý giá, một người quan trọng nhất trong đời. Ngay cả lúc rửa mặt, tiếng em ý cũng bên tai : " anh xoa đều, kĩ vào. Để em làm cho!" :( Nói ra thì xấu hổ, nhưng mỗi khi nghĩ đến những câu đã từng nói với nhau, những bài hát yêu thương hồi trước viết cùng nhau, hát cùng nhau mà nước mắt cứ chảy ra, không hiểu vì sao.
  6. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thế thì trả lời: Hì, quên chả mang gì, may mà có cô bạn đi cùng cho anh mượn áo cô ấy ( nếu đối phương chưa biết bác đi với những ai hay đi 1 mình )
    Mục đích: làm cho cô ta ghen , hoặc ít ra cũng thăm dò thái độ đối phương
  7. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Đang ngồi uống bourbon nghe bài Sang Ngang lại gặp đúng tâm sự của chú này. Ở đời nhiều khi trùng hợp thế.
    Thôi nhé em ơi! Tình đã lỡ rồi. Buồn cũng thế thôi.
  8. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @TuLap: Thế cậu muốn gì? Còn yêu cô ấy nữa không? Con gái chuối thế đấy, chia tay rồi vẫn muốn làm bạn, đâu thèm để ý đến cảm xúc của mình. Nếu cậu vẫn còn lưu luyến, cảm thấy rằng không thể trở thành một người bạn bình thường thì cứ lạnh lùng mà nói chuyện, cũng không cần mang người này người kia ra trêu nhau làm gì cho căng thẳng. Tốt nhất là tránh mặt một thời gian, sau này gặp lại thì vẫn vui vẻ thôi mà. Nếu vậy thì nhắn tin nói thẳng: anh không muốn gặp em, em đừng làm anh khó xử, đại loại thế.
    Còn nếu tình cảm của cậu dành cho cô ấy cũng phai nhạt đi thì cứ đối xử bình thường, bạn bè cũng có thể quan tâm chuyện thời tiết thế nào, có gì đâu.
  9. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    @Tự lập à
    Vớ vẩn thật ! Chia tay vì cái gì thế hả? Mất một cô bé dịu dàng chăm sóc mà phải khóc cơ à?
    "Tình yêu nó như cái bóng" mà! Còn tiếc nhớ người tình thì cứ sống đàng hoàng lên, mạnh mẽ lên! "Người lớn" lên một chút. Cậu khẳng định được sức mạnh tinh thần của cậu trong "lúc khó khăn" này thì cậu chắc chắn gặp điều tốt đẹp.
    Chà! đời mấy khi được thử thách đáng yêu thế. Bỏ trò nhắn nhe trẻ con đi. Hãy sắp xếp và sống cuộc sống hàng ngày cho khoa học vào, vừa tận hưởng thời gian, vừa được việc.
    Dài lời rồi. Chúc như ý

    Được sonsbucxuc sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 05/12/2005
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ôi, toàn những lời khuyên chân thành, bác nghe ra chưa bác TuLap
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này