1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thế theo ý sư phụ thì mai em vác trầu cau đi hỏi huh?
    Khổ nỗi iem cũng đã thưa chuyện với đàng gái rồi! chưa nói chính thức nhưng cũng gần như xem là "rể" trong nhà rồi!Bây giờ cái kiểu này em chỉ khiếp mỗi cái là cô ý ở nhà đợi mãi chắc cũng sốt ruột nên lỡ có thằng nào lượn lờ thì khả năng em tay trắng hơi cao!
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    chuyện chị em ở nhà chờ đợi nhưng vẫn hẹn hò 1 anh khác để làm dự bị và rồi khi cầu thủ dự bị này đã đủ khả năng đá chính thì cầu thủ chính thức sẽ phải về vườn là chuyện ko hiếm. Bác alsoy bảo trọng
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  4. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ý này hay lắm. Theo tớ thì nên sửa chút đi: Ừ, em gọi thì gọi nhưng in ít thôi nhé! Em gọi nhiều anh tưởng bở thì khổ lắm đấy!
  5. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    câu này thì nên hiểu thế nào?
    " Lẽ ra em đã yêu anh, em thích anh, anh biết đấy nhưng chính anh đã không biết cách để em nhận lời. Thời gian chỉ ******** trạng xấu đi"
    không hiểu nổi, cái gì bắt nguồn từ trái tim sẽ đến được trái tim, đúng không nhỉ?
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chú Net với cả chú Emil cũng có một tí công lực rồi đấy, nhưng vẫn còn phải luyện thêm. Lúc nào mà đọc được ra cái câu của anh mà các chú phê bình thì mới gọi là qua được tầng 1.
    Còn những câu "cực sai" của anh nếu mà vào tay cao thủ biết vận dụng thì nó còn đúng hơn cả đúng, nhưng mà các chú gà còn đuối thì không nên ra gió vội, cứ luyện mấy bài vỡ lòng cho nó thuộc đi đã.
    Thế nhở?
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như em chê chú ko biết cách tỏ tình, nhưng thật ra là em từ chối khéo chú thôi. Còn cái câu sau ấy chú chưa viết hết câu, vế sau của nó là:"với điều kiện trái tim đó muốn nhận".
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Thẻ tín dụng thì sắp hết hạn, nhà thì sắp bán , giấy tờ xe thì bị bọn nó móc túi mấy lần.
  9. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác Quacker làm ơn tiếp tục chủ đề này nha./Em tín nhiệm bác nhất đó.Làm ơn giúp mấy em gà này nha
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh sáng tác: Từ chối mà ít gây sốc nhưng phải hiệu quả
    Phương tiện: Nói gắn gọn, rõ ràng, trực tiếp
    Mục đích: muốn gà hãy là chính mình và đừng đi bới giun ở vườn rau nữa, thế là phá hoại tài sản XHCN
    Ý nghĩa : Con gà này cũng thật đáng quí, có thể là giống lưỡng vượng hoặc gà chọi và nó thừa thông minh để hiểu là không phải ai cũng thích uống rượu với cổ gà chọi và những tảng thịt quá to của giống lưỡng vượng
    Phản ứng của gà:
    Đúng : Đi tìm một cô khác và giữ hình ảnh đẹp về người kia
    Sai: Đi băn khoăn về câu trả lời của cô gái và cố tìm trong đó câu trả lời ngược lại
    Cực sai: anh yêu em và không có lí gì mà em lại không yêu anh--------> quá tự tin, đó là điểm sai đầu tiên trong mối quan hệ của 2 người.
    Cuối cùng, các cô gái muốn ở bên người mà họ luôn được là chính mình, họ yêu người ta cũng như yêu cái tôi của chính bản thân mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này