1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Các chuyên gia đúng là cao thủ thật, lời nói khác với người thường. Nhưng để em mời tác giả câu nói đấy vào đây xem có đúng thế không
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chú super phải có chủ kiến đi chứ hơi tí là về hỏi mẹ thế này thì bao giờ khá được?
  3. babyface_killer

    babyface_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bác Quác, cô gái tóc vàng đứng đằng trước bác tên gì vậy ạ?
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Dạ, em cảm ơn các cao thủ đã chỉ bảo. " Mẹ " em bảo là các chuyên gia nói chính xác đến 99.99% . Nhưng " mẹ " em lại hỏi một câu nữa mà em bó tay : " Sao phải hỏi chuyên gia, sao không hỏi em ? "
    Vậy ý nghĩa của câu nói này là gì vậy và em phải trả lời thế nào mà vừa không mất lòng ai cả. Xin các chuyên gia tư vấn tiếp ạ
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đau đơn thay sao tui luôn bị đàn bà "dắt mũi" (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)! Nhân tiện có trường hợp khẩn cáp này nhưng đang chưa có trong giáo án mong mọi người cho ý kiến để tui có thể chống chọi được.
    Chả là vừa rồi là SN của 1 em mà tui sun silk bồ kết. Tui mới gọi điện tới hỏi "ơ năm nay có tổ chức sinh nhật không em ơi, anh năm nay muốn tới dự nha!!!" (Tui biết rùi, các bác sẽ bảo tui thô lỗ khi ép con nhà người ta mời như dzậy!!) thì em bảo là chả tổ chức gì hết nên đâu có thể mời ai! Thế là tui mới láu táu bảo "trời đất sao bit đát, anh có nghe nhầm không đấy? Không tổ chức gì hết à? Vậy thì để anh tổ chức cho em luôn nha! Hẹn hôm đó ở quán X, anh muốn cụng ly chúc SN cho em luôn"! thì em đồng ý! Thật là ngu ngốc hết sức, mấy hôm sau là SN em đó, em cũng đến gặp tui (chứ không cho ôm cây đợi thỏ, xui quá), ngồi ăn thì cũng nói chuyện tào lào học hành, cuộc sống, công việc, chúc mừng SN được 1 lúc, tui mới hỏi thằng bạn trai em đâu mà lại để em hôm nay 1 mình, chả tổ chức gì hết vậy? hơ hơ, em nhẹ nhàng độp lại luôn "anh ấy đang đi làm, đêm mới về rồi anh ấy mới tổ chức cho em!!! Sao mặt tái mét thế! Bất mãn hả? Anh được em cho tổ chức, cung cúc hầu hạ phục vụ làm em vui trong hôm nay mà không biết đường sướng à? Em đến đây thì anh phải biết đường mà vui sướng chứ? Hay là anh muốn cái gì? " Nghe thế tui chỉ còn biết cố tạo 1 nụ cười "táo bón" trên môi nhưng trong lòng thì chán, hôm đó cũng chán luôn. Tất nhiên tui muốn cái gì thì các bạn cũng biết ngay nhưng tuy thô tui cũng chẳng thô tới mức "rặn" điều đó ra! Vậy mọi người cho biết trong những trường hợp tương tự thì lẽ ra phải "đốp chát" lại như thế nào??
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em ko fải chuyên gia, cũng ko fải cao thủ, nhưng mừ cho em bon chen tí nhá.
    Em đoán câu này có ý là: Cái anh này, ghét ghê. Đây là chuyện của "chúng mình", sao lại hê cho toàn dân thiên hạ biết thế?
    Just kidding! Em ko có kinh nghiệm gì, nói chơi vậy thôi ạ!
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Vẫn rửa tai lắng nghe lời của các chuyên gia
  8. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Bác vào box tu luyện lâu rùi mà vẫn khờ vậy? Thử hỏi bác có đứa nào sinh nhật nó mà người iu lấy cớ đi làm chưa đến ?
    Em mà là bác em rủ nó đi đến 23h đêm xem có thằng nào mò đến không? Chưa gì mà đã tái méc cái mặt...Đúng là Gà ....
    Không cần hỏi 1 câu vô nghĩa như vậy khi rủ em đi chơi...nhất là đấy lại là sinh nhật của em ấy...Tớ chả biết bác hỏi để có mục đích gì??
  9. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn lúc 23h đêm qua của tớ cho 1 cô bé:
    Tớ nhắn: Trời rét ngồi uống trà và nghe nhạc Trịnh mà sao thấy nhớ em quá, bé ơi ....
    Em ấy reply lại: Mùa đông rồi sẽ đi qua và nỗi nhớ cũng tan dần theo năm tháng....
    Mời các cao thủ giải nghĩa dùm !! Xin cảm ơn !!
  10. hailong18

    hailong18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    in nhắn lúc 23h đêm qua của tớ cho 1 cô bé:
    Tớ nhắn: Trời rét ngồi uống trà và nghe nhạc Trịnh mà sao thấy nhớ em quá, bé ơi ....
    Em ấy reply lại: Mùa đông rồi sẽ đi qua và nỗi nhớ cũng tan dần theo năm tháng....
    Mời các cao thủ giải nghĩa dùm !! Xin cảm ơn !!
    Ý cô bé đó là Tình cảm của bạn đừng theo thời tiết . Bạn hãy tạo ra mùa đông quanh cuộc đời cô bé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này