1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhlonely2003

    hanhlonely2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác tư vấn giúp em ca này cái:
    Vừa rồi em nàng chúc như thế này: công việc ổn định, có bạn gái, sớm lấy vợ.
    Em cũng CÀ CUỐNG, không hiểu sao nó lại nói vậy nên mới phát biểu (mong các bác thông cảm cho, em không được giáo dục cẩn thận về cái khoản tán gái): Lấy vợ làm gì sớm thế hả em (Chú thích: nàng kém em 2 tuổi)
    Sau đó đến hôm Tết em gọi điện, nàng chúc em thế này : Các mối quan hệ của anh ngày càng thân thiết hơn và CÓ BẠN GÁI SỚM?
    Em trả lời : Thế em phải giúp anh chứ
    Nàng bảo hay là để em giới thiệu mấy đứa bạn của em cho anh nhé,
    Ừ lớp em nhiều con gái thế cơ mà ( em lỡ lời ), sau đó em chẳng bít sao nữa nói mấy câu rất vớ vẩn rồi tắt máy luôn.
    Các bác phân tích hộ em xem vậy là sao?
    Nên tiếp tục tán như thế nào?
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Đọc bài của chú này mà anh cũng thấy đau hộ chú. Cả hai câu trả lời của chú đều không ổn. Lần sau người ta chúc thì phải chân thành cảm ơn, đừng có bật lại như thế là không lịch sự đâu. Muốn thật chân thành thì vừa cảm ơn vừa nắm lấy hai bàn tay em ấy.
    Em giới thiệu bạn em cho anh nhé?
    Hoàn cảnh sáng tác: Mới quen, gà bắt đầu bộc lộ âm mưu hoặc lộ bản chất gà.
    Mục đích: Nắn gân
    Ý nghĩa: "Anh làm sao với tới được em"
    Phản ứng:
    Đúng: "Bạn em có xinh không? So với em thì thế nào?"
    Sai: Tịt
    Rất sai: Ứ ừ! Anh thích em cơ [nằm lăn ra đất gào khóc giãy giụa]
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Em phải xin nói thực là : trước đây có nhờ bác quarker tư vấn. Nhưng ngựa non háu đá, ko chịu nghe lời. Giờ mới thấy kết quả thảm thương; bỏ thì thương vương thì tội.
    Ngay cả cái câu này phải nói là cực kỳ chính xác
    Nói chung bản chất gà chưa thể thay đổi 1 chóng 1 chiều được.
  4. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    thank bác quake nhìu. đọc bài bác iêm mới bít hoá ra mình cũng từng mắt nhìn thẳng, đuôi vẫy vẫy. Kú quá.
    em có chuyện cần bác tư vấn nhưng kô tiện nói đây. em pm bác roài. bác giúp giùm em nha. thank bác.
  5. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hơ..... bác Quác và các cao thủ ơi em rất hay gặp câu này:
    " hôm nay trông gà đẹp trai thế" (nó khen đểu đấy).
    xử chúng như thế nào ạ?
    thank nhiều.
  6. tetsuko

    tetsuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đa nghi như... Tào Tháo vậy
    Chắc là anh này trông không được như lời khen nên lúc nào cũng nghĩ khen thế là khen...đểu ha.
    Em thì khác, thấy đẹp trai là em khen thôi, rất chân thành, chả có ý gì cả, còn nếu xí trai, cậy răng em cũng đừng hòng được em khen.
    Vậy thôi sao cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên thế
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì khen lại bảo là sao hôm nay ấy xinh thế?
  8. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    trả lời như vậy thì em cần gì phải post bài lên hỏi làm dzìa.
    em muốn trả lời như kiểu của bác Quác đấy cơ.
    Tetsuko ơi! gà xin thề là nó khen đểu gà mà vì nó biết thừa là gà xấu trai rồi...hic hic...
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trông anh gà đẹp trai thế
    Hoàn cảnh sáng tác:Khi anh gà không đẹp trai cho lắm, lại thích được nịnh; và có quan tâm trên mức đặc biệt với em cáo
    Phương tiện: Trực tiếp khi face to face
    Ý nghĩa: Chà chà, lâu nay anh gà lơ là quan tâm đến mình thế, hay là có chị cáo nào mới rồi; thế là không được.
    Mục đích: Giữ lấy anh gà chống móm.
    Trả lời
    Đúng: Thế thì đi với người xinh như em mới hợp em nhỉ?
    Sai: Sự thật: Anh mà đẹp trai hả
    Cực kỳ sai: Sự thật phũ phàng: Chắc là tại hôm nay anh vuốt keo.
  10. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là gà nhưng học tập tinh thần của bác quarker : Luôn cảm ơn khi được người khác khen tặng. Thế nên trong trường hợp này, nếu là mình thì là :
    - Ồ cảm ơn bạn nhé. Tối quá, bạn ABC ( cáo biết là 1 cô bạn gái nào đó của gà ) cũng nói với mình như thế. Mình không tin lắm, nhưng hôm nay bạn nói thì mình tin rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này