1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại có thể giải quyết theo kiểu bác Quacker như sau được không các bác :
    Không thấy vui
    Hoàn cảnh sáng tác: Trong giai đoạn đang cưa cẩm. Thường sau các buổi đi chơi với cáo mà cáo không thấy thoải mái hoặc thấy vui. Ngay sau khi đưa cáo về nhà hoặc đêm khuya thanh vắng cáo nghĩ lại vẫn còn ấm ức.
    Phương tiện: qua điện thoại, nhắn tin, hoặc IM.
    Mục đích: Thử "chất thép" trong thần kinh của gà, đồng thời cảnh báo cho gà biết rằng chú bé thể hiện kém lắm nếu lần sau không cố gắng hơn thì cơ hội dành cho người chiến thằng sẽ trôi theo dòng nước.
    Ý nghĩa: "Đây chắc là gà gô rồi, thử xem thịt có giai không đã. Nếu bở thì cho hàng xóm lấy đường đi lại vậy".
    Phản ứng của gà:
    Đúng: Im lặng là vàng hoặc ậm ừ cho qua. Nghiên cứu lại binh pháp, thao luyện lại sỹ tốt chờ gió đông nổi lên ta tiếp tục công thành.
    Sai: Tức tốc lấy điện thoại gọi để hỏi thăm tình hình chị em, năn nỉ ỉ ôi, hứa hẹn này nọ và xin chừa từ nay không dám tái phạm.
    Cực kỳ sai: Chột luôn không dám bén mảng mời mọc, chuyển pha sang đối tượng khác.
    Có lẽ iem nên mở 1 topic giống như bác truyền hình cáp nhờ các bác tư vấn vụ này mới mong nên cơm cháo cũng nên. Các bác cho iem câu trả nhời sớm nhá! Thân ái hẹn các bác ở hồi sau.
    Được cold_blood11 sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 09/05/2006
    Được cold_blood11 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 09/05/2006
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú Máu_lạnh nay thuộc bài bác Quác đấy, nhưng áp dụng thì chả ra đâu vào đâu cả
  3. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chính vì iem là Gà mà! Bác chấp gì con gà què như iem.
    Cuối cùng phương án tối ưu là thế nào các bác lên kế hoạch giúp em với chứ không thì để sổng mất con cáo này thì đời iem mở mặt lên làm sao được!
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là GÀ thôi mà, có gì anh em giúp nhau cùng tiến bộ chứ Theo tớ cậu bị mắc phải cái tư tưởng cay cú "được-thua" cậu fải xác định lại tư tưởng đi. Như bác nào hồi trước nói đấy: "Cưa gái là 1 cách để tự hoàn thiện mình và luyện tập bản lĩnh đàn ông, chứ ko fải là được hay mất." tư tưởng cậu như thế là dưới cơ em gái kia rồi...
    giờ cậu ko fải chăm chăm làm sao để chữa được lỗi hôm trước. Chuyện cũ cho qua đi, mọi thứ còn ở phía trước cơ mà, đường dài mới biết ngựa hay, xá gì 1 buổi đi chơi ko thành công. Tất nhiên, ấn tượng ban đầu là quan trọng, nhưng ko fải là tất cả, cậu còn nhiều TG để chứng tỏ với em gái kia cơ mà.
    Thế đã nhỉ, giờ cậu fải post thông tin và tình hình lên anh em mới tư vấn được chứ,. mù mờ thế này biết đường nào mà lần.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 09/05/2006
  5. maxam

    maxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình huống: "em ghét anh lắm rồi đấy "
    Mượn lời Quacker một tí.
    Hoàn cảnh sáng tác: đang đi chơi với e í , đang thao thao bất tuyệt thì nó phán một câu xanh rờn.
    Phương tiện: đối đầu trực tiếp
    Mục đích: tiêm H5N1 vào gân gà
    Ý nghĩa: thằng cha này cũng được đấy, nhưng mỗi tội hay lẽo đẽo ,mà chả làm được cái trò gì cho ra hồn, không liệu mà sửa đi thì dẹp luôn.
    Phản ứng của gà:
    Đúng:
    (a hèm) Ghét cũng lắm loại e ạ, theo anh thì chia ra làm 2 loại cho dễ nhớ.
    (Gà ) Thứ nhất:" ghét để mà ghét ". Gà anh hay thăm hỏi, lại dâng thịt lên cho Cáo em ăn nên chắc chắn anh không thuộc loại này .
    (---- thong thả cho tụi cáo nó lăn tăn ---)
    (Cáo) Thế còn cái kia sao không nói lun đi
    (Gà) <Bình tĩnh tự tin > Loại kia là ghét để mà iêu em ạ!
    Sai: Anh cũng ghét em lắm
    Cực kỳ sai Anh xin lỗi ,lần sau anh không dám như thế nữa (mắt long lanh nhìn lên, đầu gật gật, đuôi vẫy vẫy).
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    lão quác dạo này có vẻ im hơi lặng tiếng k thấy các topic sôi nổi nhỉ.. hay bị gà nào nó cao tay lừa cho mất rồi ^ ^
  7. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Em này chưa có bạn trai hay sao mà cứ tương tư anh suốt thế nhở?
    Nếu gái nó bảo là "Em ghét anh lắm" thì các chú cứ bảo là "Anh cũng thế, không thể chịu nổi em".
    Xong rùi nắm tay hay ôm thì tuỳ.
    Các chú gà lưu ý: Topic này của anh là "các câu gái hay nói" nên câu nào anh thấy gái hay nói thật thì anh mới phân tích. Còn mấy câu nhố nhăng vô nghĩa của mấy đứa con gái được nuông chiều quá nên nói năng lảm nhảm mà các chú đưa vào thì kể cả réo tên anh ra cũng vô ích thôi. Anh tương đối bận đấy, không có thì giờ để lãng phí đâu.
    Được quarker sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 11/05/2006
  8. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Giải thích dùm em câu này của Cáo với.
    Gà: C hôm nay đi xe Bus hay xe máy?
    Cáo:Hôm nay mình đi xe máy.
    Gà: Ờ được rồi, hỏi thế thôi.
    Cáo:Sao lại hỏi thế thôi?
    Gà: Uh thì tưởng đi xe bus thì tôi rảnh tôi qua đón.
    Rồi em cụp máy.
    Các cao thủ giải thích dùm em cái dòng vàng vàng.Thanks.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Tớ lại muốn ai giải thích hộ cái dòng vàng vàng in đậm đấy??? Ai đời lại nói chuyện với gái kiểu đấy!
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bác Quark quya lại làm tớ mừng quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này