1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thấy các gà hay gặp hoàn cảnh này nên em đem ra phân tích các bác đóng góp ý kiến để anh em gà nhà mình rut kinh nghiệm(Thấy chủ đề hay quá nên cũng vào góp ý )

    "em hiểu những gì anh muốn nói nên anh không cần phải nói ra đâu"
    Hoàn cảnh sáng tácẩmHi người đã quên nhau được 1 thời gian. Trong buổi đi chơi riêng 2 người gà đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình .Gà tâm lý nặng nề (đúng là gà) thường im lặng 1 lúc lâu nên cáo đã đoán được ý định tỏ tình của gà
    Gà: Anh có chuyện muốn nói với em (Chuẩn bị tinh thần để tỏ tình)
    Cáo: "em hiểu những gì anh muốn nói nên anh không cần phải nói ra đâu" (Chưa sẵn sàn nên nói để phủ đầu.Trong lòng có thể thích hoặc chưa thích gà nhưng nói chung cũng có thiện cảm vì nếu không đã chẳng đi chơi riêng cùng gà . )
    Phương tiện: Nói trực tiếp
    Mục đích: của gà trong hoàn cảnh này là muốn tỏ tình để chuyển mối quan hệ sang giai đoạn mới(he he để được ôm ấp hôn hít ............).Mục đích của cáo :Hoãn binh
    Ý nghĩa: "Anh cũng tạm được nhưng chưa đến lúc hoặc anh vẫn phải phục tùng em đã và chịu khó tiếp tục làm thân phận gà,chuyện còn lại xét sau".
    Phản ứng của gà:
    Đúng:
    -Bất ngờ nắm tay hoặc ôm hoặc hôn tuỳ vào trình độ của gà,nhưng tốt nhất là hôn.(cách làm thì bác Quac đã phân tích kỹ rồi).Nếu Cáo cũng hưởng ứng thì tuyệt còn nếu Cáo tỏ thái độ không hợp tác thì nói "anh tưởng em hiểu ý anh". Làm như thế có tác dụng buộc Cáo có câu trả lời cụ thể chứ không bắt anh em ta làm gà mái được
    Sai: Im như thóc và lại tiếp tục làm thân phận gà và hàng đêm mơ về Cáo
    Cực kỳ sai:Thảm thiết nói anh yêu em...... mắt chớp chớp đuôi vẫy vẫy mong em sẽ nhận lời .........he he tiếc là 99.99% la thất vọng
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Trong tình huống này trả lời thế này mới đúng này:
    Em hiểu rồi àh, hay quá, anh chỉ nói 4 từ thôi:....... CHO ANH VAY TIỀN

  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết Mr. Crowley này bao nhiêu tuổi nhưng mà em quan sát thấy trong box này có vẻ như Mr. là người có tư chất nhất đấy. Trong vòng 3 tháng trở lại đây mà em thấy Mr. tiến bộ hẳn.
    Với tầm thẩm thấu lý thuyết của Mr, cùng với việc chăm chỉ thực hành, Mr, sẽ nhanh chóng trở thành đại cao thủ, một ngày nào đó có thể mở lớp dạy học như Quarker..
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn critical_section, tớ thì cũng đủ tuổi gọi là bắt đầu lập nghiệp thôi. Còn lời khen của bạn (sozy nếu bạn hơn tuổi, nhưng ko sao, con gái càng trẻ càng tốt mà, có khi lại thích gọi là em ấy chứ) tớ ko dám nhận. Tớ chỉ có gì nói nấy giúp anh em thôi mà, tớ cũng là GÀ thôi, chỉ được cái lỹ thuyết 9, thực hành có ...0,5. Cộng lại chia đôi chưa đủ TB, vẫn fải thi lại,hic . Còn tớ lại càng ko có tư chất làm thầy giáo, mà cũng chẳng ham hố làm thầy giáo, chúng nó đến đi chùa thầy mệt lắm.
    Mà critical nhận xét cứ như Giáo viên chủ nhiệm ấy nhỉ, có cần tớ phải nộp học bạ ko? Thực hành thì tớ hơi kém, được cái lý thuyết chịu khó làm phao phỏm và quay bài tốt nên cũng gọi là ..tạm. Âu cũng là do cách giáo dục của VN, chú trọng lý thuyết chứ ít đc thực hành. Anh em trên này cố gắng thực hành nhiều mới vỡ ra được, chứ lý thuyết suông rồi cũng chỉ chui vào viện viết sách thôi....
    Thế nhờ, 1 lần nữa xin CHÂN THÀNH CẢM ƠN bạn Critical
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì nó không nói gì mới là khổ.Cáo nó cứ lỳ lý,gà cứ đong đưa bên cạnh xem mình có sai gì không ?
  6. abc2

    abc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh em cùng nhau phân tích câu này của Cáo nói với Gà : "Nhìn mặt anh thấy hiền khô ..."
  7. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quân sư đâu hết rồi, bị xuống trang 5 rùi. Đành múa rìu vậy
    Đánh giá : Con Cáo này Già quá, chuẩn bị thịt Gà rùi. Gà cẩn thận. Câu này còn vế thứ 2, khá nguy hiểm đấy
    Tình huống : Xảy ra khi vừa mắc lỗi, hoặc muốn xin xỏ gì.
    Ý nghĩa : Em biết lỗi rùi, anh trong hiền lành thế, cho e xin lỗi nhé. Hoặc là, có việc nhỏ này muốn nhờ anh cái chơi
    Phản ứng của Gà :
    Đúng : Em cho anh muợn cái gương. Soi xong, trả lời, cũng thường thôi
    Sai : Hỏi lại, chắc lại định nhờ vả àh
    Cực sai : Bẽn lẽn cười, thế àh.Kết luận : Chắc đời sắp thảm rồi
  8. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác phân tích hộ tình huống này cái:
    Boy đang đèo girl đi chơi, nói chuyện rất vui vẻ, girl nhận được điện thoại của 1 thằng khác (bạn của girl) và có hỏi girl: "đi với thằng nào đấy" (vì dựa vào câu trả lời của girl sau đó nên có thể đoán ra)
    Girl trả lời " đi với người yêu"
    Boy (đang hóng hớt): mặc dù biết là nói đùa nhưng vẫn thấy trong lòng rộn ràng khó tả.
    Các bác phân tích hộ xem tình cảm của girl này với boy có thể đến mức nào.
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ tự nhiên mà ôm em nó thôi.Ngại gì thiên hạ nữa.....
  10. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    A e nào có câu khó post lên đây đi. Ngồi từ tối đến giờ chả có câu nào hay để trả lời cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này