1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7

    Nghiêm túc trong tình cảm
    Văn cảnh:
    1. Em không thích người không nghiêm túc trong tình cảm.
    2. Anh không nghiêm túc trong tình cảm gì cả
    v.v.
    Ý nghĩa: "Em máu lấy chồng"
    1. Em không yêu anh nhưng bây giờ em cũng già rồi.Với lại em thấy anh cũng được đấy: hình thức ok, công ăn việc làm ổn định, thu nhập cũng khá, lại có chỗ ở đàng hoàng. Thôi anh lấy em đi để em có chỗ dựa. Anh mà không lấy em thì em sở lượn đây không có ế mất.
    2. Em thích anh quá nhưng anh thì cứ tưng tửng thế. Để em thử xem anh có manly thật không hay em vừa mới nói là "không thích" một cái là anh bị đánh gục ngay. Em nói là không thích thế thôi nhưng anh đừng có thay đổi nhé.
    Phản ứng:
    Sai: "Anh xin hứa từ nay sẽ không thế nữa"
    Rất sai: Không nói gì nhưng âm thầm sửa chữa.
    Đúng: "Sao anh nghe câu đấy của em giống mấy người đăng báo kết bạn quá"
  2. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quarker là một chú gà trống. Sáng sáng quarker ta dậy sớm, vươn mình gáy dõng dạc, mà theo chú ta thì nhờ có tiếng gáy ấy mặt trời mới mọc.
    Giữa trưa một hôm nào đó ,người ta tóm chú vào chuồng , rồi trùm ra ngoài một chiếc khăn đen , xế chiều mở khăn, quarker ta vẫn cứ gáy gọi mặt trời .
    Ghi chú: cái tên chỉ mang tính chất minh hoạ
    Em chân thành xin lỗi vì chưa xin phép mà đã lấy tên bác Quarker để minh hoạ câu chuyện. Kính bác
    Em đố bác, nếu em kể cho thằng cu nào đấy chuyện này thì ý của em là gì?
    Được mammam_hihi sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 07/09/2005
  3. mr_koolest

    mr_koolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghĩa là gì :
    -Anh ơi...nếu sau này mình không gặp nhau nữa, anh có buồn không ? nếu em đi lấy chồng rồi...anh còn nhớ em không ?
  4. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ? Chắc bị lừa nhiều lần rồi nên bi giờ mới tỉnh ngộ? cho bác quác một tràng pháo tay để bác tiếp tục làm gà để kiếm thêm kinh nghiệm cho anh em nào
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    thế nó nói với mình chuẩn bị lấy chồng rồi lại nói không thích lấy nữa là sao(không thích lấy nữa nói lúc đang đèo đi chơi)
  6. kienluavn

    kienluavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1 câu thường bị nghe :
    Chúng mình làm bạn tốt nhé hay đại loại như vậy. Các cao thủ giải mã dùm đi.
  7. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác quarker, gửi bác 5*
    Trước những câu nói tình cảm ---> nói đùa, nói chuyện khác, ko nói gì . Tuyệt đối ko nói về chuyện đấy 1 cách tình cảm
    Trước những câu nói khó hiểu, kiểu úp mở ---> Cũng úp mở luôn
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trả lời theo giọng điệu của anh Quark
    Đây là 1 hình thức nắn gân gà....xem gà này đã chín chưa ?
    Tình huống 1:Thăm dò đối thủ?
    Tình huống 2 :Bật đèn xanh
    Đúng : Thì chúng ta vẫn là bạn tốt mà
    Sai :Không muốn làm bạn tốt ,muốn tiến tới cao hơn
    Cực kì sai :Anh yêu em lắm và anh không thể làm bạn tốt với em .Mắt hấp háy , lưõi thè ra , đuôi vẫy vẫy
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 14/09/2005
  9. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn luận thế này thì còn gì là thi vị nữa. Tình yêu đôi khi cũng là đi lừa, bị lừa và chấp nhận được lừa mà
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa nhiều quá bây giờ cảnh giác , nhớ lại cái cảm giác ngày xưa được thả câu , đúng như 1 chú cún con ngoan ngoãn , mắt chớp chớp , lưõi thè ra , đuôi vẫy vẫy. Ngẫm lại thấy nhục lắm ....
    Sau khi trải qua vài ba mối tình với các em bằng tuổi , giờ đây kinh nghiệm đầy mình....Hoá ra ngu cũng có cái lợi của nó
    Chắc sau này mình cũng thành đệ tử ruột của quarker mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này