1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duythunhun

    duythunhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo em câu này vẫn có thể trả lời được...
    ~> Khổ thân em...Nhưng anh tin em vẫn có thể về quê lấy chồng được...Thợ xây thiếu gì b-)
  2. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Em ế rồi
    Hoàn cảnh sáng tác: mọi lúc mọi nơi
    Mục đích: 1. Nắn gân gà. 2. Câu bài
    Ý nghĩa: 1. Em muốn lấy chồng rồi. Ý nghĩa phụ: Em đang sợ không lấy được chồng.
    Phản ứng của gà:
    Sai: Em thì ế làm sao được/Lấy anh đây này/Anh cũng ế rồi/Anh sẽ cho em vào danh sách dự bị/v.v.
    Đúng: Anh có mấy thằng bạn gà vẫn còn đang ế lòi ra đấy mãi chả cưa được gái, em mời anh đi cafe đi anh gọi nó ra cho em chăn.
    Rất đúng: Haha đáng đời con cáo gian tham (nếu bị ăn đấm thì phải tranh thủ túm tay ngay.)
    Được quarker sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 23/09/2008
  3. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác tái xuất giang hồ nhỉ!
  4. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mừng bác quay trở lại
    Các câu trả lời của bác quác rất đúng đắn khi áp dụng với cáo mà mình thích. Còn nếu không thích thì nó nói gì kệ mother nó. Mình thích trả lời thế nào chả được, suy nghĩ làm gì cho mệt. Tất nhiên là đừng có thô lỗ là được.
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    sau 1 thời gian yêu nhau 1 năm. bi giờ đang trong giai đoạn tụt dốc tình cảm. gái nói: em yêu anh nhưng không như trước!
    hiểu thế nào đây hả các cao thủ, vậy là gái còn yêu hay đã hết yêu. các bác cũng tư vấn hộ em, làm sao để qua giai đoạn chán nhau này hả các bác. vì đây là con cáo tính tình tốt nhất mà em từng gặp, nhưng em gà quá, gặp chuyện là cứ như nuốt dây thun, tay chân lóng ngóng, chả làm gì được cả.
    ----------------------------------------------------
    em kể tình sử luôn, rất mong được các bác trên box giúp ạ. em là giai sài gòn, còn cáo là gái hà nội
    em quen cáo qua blog, chát chít vui vẻ lắm, lúc đầu chẳng định yêu đương gì đâu, vì biết khoảng cách xa quá yêu chắc chỉ có điên
    vậy mà lại yêu thật bác ạ. được 1 năm thì em cũng dành dụm đủ tiền ra ngoài bắc gặp em nó. chơi được 1 tuần đầy vui vẻ và hạnh phúc lắm. nhưng sau khi em trở lại sg thì bắt đâu nảy sinh chuyện.
    phần lớn vì em gà quá, ghen tuông, nghi ngờ lung tung, phần còn lại là cảm thấy khổ vì nhớ nhau quá. và vì chát trên nét ngày càng nhạt dần, mất dần cảm xúc.
    em mới ra cuối tháng 8 thế mà tới tháng 9 và 10 đã nhiều chuyện xảy ra quá, em buồn lắm, cố cải thiện tình hình mà chỉ làm xấu thêm .
    giờ bắt đầu lại từ đầu sao thấy khó quá . các bác tư vấn giúp em với nhá. em hứa sẽ vote đều đặn ạ
  6. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hohho Quác Quác trở lại đây mừ
  7. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái topic "làm thế nào để cưa đổ một cô gái " đâu mất rồi nhỉ ? mình kiếm hoài không ra ?
    Mừng anh trở lại !
    Hồi sáng ngồi uống cafe với em, bất chợt em gặp người quen thế là em lại nói chuyện một hồi 15'' sau em quay lại nói " em lo nói chuyện với bạn không mà quên anh " Ý của em là gì nhỉ ? Em chỉ đơn giản nói thế thôi hay là ý em có gì khác ? như mình chẳng là gì của em đâu đừng có tưởng bở ? Gặp người khác là em quên mình ngay ! Đúng là ... phức tạp !
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tự kiểm duyệt xóa.
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 06/10/2008
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    bác quác quay trởi lại đây làm gì thế . theo em bác nên ra đi trong ánh hào quang bác đac gây dựng được ở đây .
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    He... đáp án của bác Quác vẫn tự tin, hóm hỉnh như ngày nào! Đúng là chuyện vợ con không hề làm bác lụn nghề!
    Em đèn sách trong này học theo bác + bác Tể + bác Cáp đã lâu. Lắm lúc tưởng bở là mình đã hết gà nhưng mà đôi khi vẫn bị 1 vài con cáo cụ nó úp sọt bất ngờ ===> thúc thủ chịu trận!
    Hôm trước là ví dụ bác ạ! Em với 1 cáo mới quen đang à ơi, đụng chạm rất là thoải sờ mái thì thằng cu cùng lớp nó nói đùa "hai người dạo này quấn nhau quá đấy", thế là cáo nó làm luôn 1 câu: "em ơi ông ý chỉ là đồ chơi của chị thôi hé hé" <==== em nghe xong cũng chỉ cười hì hì như thằng ngớ ngẩn chứ chả bít bật lại thế nào cho em nó nể!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này