1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 14/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vip_boy_hp_2519

    vip_boy_hp_2519 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    luon luon co 1 cai dau lanh va ` 1 trai tim nong'
  2. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Câu chuẩn của Lenin là : "người cộng sán phải có một cái đầu lạnh và một quả tim hồng!" [r32)]
  3. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Topic gần 100 trang rồi, nhớ bác quackẻ quá. 1 huyền thoại đã xuống núi. Topic "cưa gái" của quacker die rồi. Iu ttvn nhiều :(
  4. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy bạn nào giỏi thật tìm đc topic này để kéo lên.Không còn chuyện ngày trc cứ tìm topic nhiều người xem nhất chính là của quacker
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em biết rất nhiều thứ trừ những thứ về anh?

    Hoàn cảnh sáng tác: Sau khi nàng đã trình bày tất cả các yêu điểm của mình,đang tranh luận với bạn nhiều đề tài

    Mục đích: Gà này béo đây,thử nắn gân gà thử xem hai mắt gà có long lanh lên không?

    Ý nghĩa: "Gà ơi,Em có cảm tình và đang muốn tìm hiểu về anh"

    Phản ứng:
    Đúng: "Cười bí hiểm"
    Gần đúng:Vậy em muốn biết thứ gì của anh trước!
    Sai: Thế à
    Cực kỳ sai: Mắt long lanh,"mình bí hiểm vậy sao"
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cái ý nghĩa ko dám chê là sai hoàn toàn :D

    Nhưng nếu xét thì câu này đa nghĩa rồi, ko thể bó buộc như thế đc.

    Trong trường hợp gái đang bật đèn xanh khi thấy gà cũng có triển vọng thì cũng có thể hiểu theo ý nghĩa như trên.

    Còn gặp trường hợp cáo sau khi xòe chín cái đuôi ra cho gà chiêm ngưỡng mà mặt gà cứ đực ra, cáo hết hứng thú, muốn bắn sớm cho xong, chén gà này cũng chả ngon lành gì, nhìu khi còn bị hóc xương => cáo muốn giãy hàng thì câu này lại mang ý nghĩa khác. Chẳng hạn như: em có biết cái quái gì về anh đâu => em coi anh như người xa lạ => như dzy sao mà có thể tiến xa hơn đc, làm bạn xã giao đc roài... bla bla...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà h này còn đào mộ lên làm gì nữa... Để bác Quác yên nghỉ nơi chín suối đi ^:)^
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Cái chú phát biểu câu này đã vớ vẩn , chú này đi hùa theo còn vớ vẩn hơn . Cáo nó đã dek thèm zai thì nó dek phải nhìu lời , hoa mỹ làm cái dek gì cho mệt .

    Còn chú phát biểu cái câu này : Chú bợ theo cụ Quar làm nhìu phương án , rồi cái phương án nào đọc vào cụng vớ vẩn , đúng là cười bí hiểm mà cực sai là "mắt long lanh , mình bí hiểm vậy sao". Thế cái mặt chú lúc nghĩ như thế chả phải cũng giống cười bí hiểm sao ?

    Đã trót rồi thì anh vớ vẩn cùng các chú , nếu là anh thì anh sẽ lại túm lấy tay nó
    -Chào em , anh là ... hân hạnh làm quen . Em muốn bik gì về anh , cách anh ôm bạn gái hay hôn bạn gái ?
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, chứ ko phải cái topic này đa số toàn mấy chú dư hơi tự sướng xem cáo nó nói gì rồi tự mà vẽ vời đủ kiểu ra trong đầu à.

    Nói như ông NamTuoc, nếu gái đã ko thích zai thì ngay từ đầu zai có cơ hội đc ngồi chung với gái nghe gái tự giới thiệu chắc. Còn đối đáp như ông xong; gặp con nào hiền, nó cho ông ngồi đó tự sướng lun; gặp con nào dữ thì chuẩn bị tinh thần nhận cả cốc nước vào mặt đi.
  9. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2


    Thì đây , chú bik nói câu này vậy sao comment trên lại bảo "ý tứ" từ chối . Anh là nói giống cái comment mới này của chú đấy , nó đã ko thích thì ko việc gì phải vẽ vời dài dòng , vậy chú còn thắc mác cái ek gì nữa ko ?

    tát nước à :)) . Con hiền thì đỏ mặt ngại ngùng , ngon dữ thì phá lên cười ngượng . Anh cũng chả trách chú gà đâu vì vốn chú là con gà . Anh thấy chủ đi loanh quanh đây đọc ba cái sách vở này nọ rồi tưởng mình đột lốt thành cao thủ , Đi tư vấn linh tinh linh ta . Anh ngứa mắt anh mới vào chửi cho chú tỉnh ra . Sách vở chỉ là khởi đầu , thực chiến mới là quan trọng . Bằng chứng là như cái ví dụ anh nêu vừa rồi nếu chú là cao thủ thì sẽ đồng tình với anh ngay , nếu là gà sẽ chống đối . Vì sao ???

    VÌ GÀ RẤT NHÁT GÁI :)) PHỎNG ???
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu có chút thích thú với cha NT rùi ^^
    Lâu rồi chưa chứng kiến màn tự sướng tỏ ra mình nguy hiểm.

    Tuổi gì mà đòi xưng anh với người khác,
    rồi còn tự cho mình cái quyền chửi cho người khác tỉnh nữa chứ. Chưa bik ai tỉnh ai mê đâu. ;))

    Mà phán cứ như đúng rồi ấy :))
    Nói thẳng ra là vô văn hóa mà cứ tưởng mình có trình độ.
    Uh thì công nhận thực chiến là wan trọng, tự nhận là cao thủ thì cái ví dụ nêu ra phía trên ấy, có giỏi chứng minh là nó đúng ngoài thực tế đi. Ngại ngùng với chả cười ngượng [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Topic sắp đủ 100 trang roài... spam ghê thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này