1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cầu thủ trẻ phải có cần thời gian để lên đội hình chính ko?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ChauNgoanBacHo, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thằng nhóc Henry này láo thật , vậy mà có cả lũ đồng đội hùa theo cơ đấy - đồ cá trê
    bi giờ lớn rồi chắc ko vả yêu nữa mà phải dùng đến nắm đấm , hehe
  2. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hic hic nếu nói thích Arsenal từ năm 95 là khó tin vậy chắc cái này còn làm anh easyboy khó tin hơn nữa,là em đã thích Arsenal từ năm 93 cơ đấy,khó tin phỏng,nhưng mà hoàn toàn là sự thật!
    em nhớ hồi đó VTV hay chiếu vào ban đêm,hồi đó thì giải ngoại hạng Anh là 1 cái gì đó rất xa xỉ..thế mà lại vớ phải Arsenal..Năm 94 nhớ lúc đó Arsenal đoạt cúp C2,nhờ đánh bại Parma1-0(khiếp mấy chuyện ngày xưa thì nhớ như in còn mấy chuyện ngày nay lại quên béng!).Năm 95 suýt chút nữa Arsenal đã đi vào lịch sử cúp C2 nếu đánh bại Real Zaragoza trong trận chung kết(nếu thắng thì sẽ là đội duy nhất bảo vệ được cúp C2-nhưng cho tới nay thì điều này đã hoàn toàn không thể xảy ra được nữa vì cúp C2 đã sáp nhập với C3 roài hichic),và như vậy là cúp C2 mãi mãi 0 bao giờ có đội 2 năm liên tiếp giành lấy.Năm 95 Arsenal thua Real Zaragoza bằng bàn thắng hết sức quái dị của Nayim-1 bàn thắng mà cả đời escada_chic này 0 thể nào quên:từ hơn giữa sân,thấy David Seaman lên hơi cao,anh ta câu bóng vào--->>>hichic,bóng đi luôn vào lưới.Đó là 1 trong 4 bàn thắng để đời của escada_chic này,cùng với bàn mà thần tượng Van Basten ghi vào lưới Liên Xô năm 88,bàn MARADONA ghi vào lưới Anh năm 86(lúc í mới 2 tuổi hí hí) và bàn DENNIS BERKAMP ghi vào lưới thủ môn của Argentina năm 98!!
    thời gian vào năm 94-95 thì lúc đó Arsenal không thật sự nổi bật nhỉ,mà lúc đó,năm 95 thì rất kết cái đội gì mà vô địch rồi 3 năm sau xuống hạng í,ah nhớ rồi,Blackburn Rovers,lúc đó Alan Shearer là vua phá lưới,nhưng không hiểu sao lại không thích MU (may quá không thì Arsenal mất 1 fan nữ cuồng nhiệt hé hé).Hồi đó cũng thích Liverpool,hơi hơi thích thích,lúc nào cũng muốn Arsenal hạng nhứt còn Liverpool hạng nhì hì hì,lúc đó L có Steve McManaman.mình kết cái anh xì gầy cẳng cò này lắm.Ngay cả vua bóng đá PELÉ còn phải khen ngợi anh ta.Mà xui cho Lan,vua Pele mà khen ai thì kể như anh đó tiêu tán đường!Chả biết bây giờ anh McManaman của mình ở đâu??hichic,có còn ở L 0 vậy bạn??
    Vậy đấy,chuyện gì cũng có thể xảy ra!Đừung bao giờ xem thường người khác bạn easyboy nhá!
  3. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật sắc bến Zizou luôn có ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của bất kỳ đội bóng nào mà anh ta tham gia, kể cả khi anh ta đã có tuổi và không có phong độ tốt nhất. Euro2004 là một minh chứng rõ nét, và chính điều đó đã thể hiện sự ngu xuẩn của Santini Sau một mùa giải ê chề ở Real, Zizou lại thể hiện một phong độ tệ hại ở Euro2004. Đôi chân mệt mỏi của anh dường như đã không chịu nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nữa rồi. Bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào của WC98, phải chăng đó là giây phút loé sáng trước khi vụt tắt của một thiên tài?
    Lời khuyên: Zizou đã già rồi, đã nếm trải hết những vinh quang của cuộc đời cầu thủ rồi. Đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Không nên ham hố làm gì nữa. Phải biết tạo cơ hội cho thế hệ đàn em thể hiện mình chứ.
  4. cacdimono

    cacdimono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin được phép ngoài lề một chút nha ! nếu nói về bàn thắng thì với Cacdimono bàn thắng đẹp nhất là bàn thắng mà Maradona ghi vào lưới của đội tuyển anh năm 1986 ( hic .. cũng chỉ được xem lại thôi ) .
    Còn trong đời này có hai bàn thắng mà tôi ghét nhất ( mặc dù rất đẹp ) đó là bàn mà Bergkam trong trận Hà Lan gặp Arghentina và bàn thắng của Owen trong trân Anh gặp Arghentina ! hic .... vì mình là một fan của Arghentina mà !
    Còn nếu nói về thích Arsenal thì tôi thích Arsenal từ năm 1998 ! cũng mới thôi ! nhưng từ đó luôn luôn gắn bó với Arsenal ! và sau này cũng vậy..... Hi vọng Arsenal luôn giữ được phong độ tốt để có thể lập nên một ''đế chế'' mang tên Arsenal ...hi vọng điều này sẽ trở thành hiện thực sau một vài năm nữa !
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, còn bài viết trên đây lại chứng tỏ sự ngu xuẩn của chú Titi nào đó...
    Check lại hàng đê. Xem ở cái Euro này ai (trong đội tuyển Pháp) mới là người chơi tốt nhất?? Ai mới là người chơi rõ nét nhất?? Còn ai mới là người tồi tệ`????
    Trả lời cho câu hỏi người chơi hay nhất: Zidane.
    Trả lời cho câu hỏi người chơi tồi nhất: Các cầu thủ còn lại, đặc biệt là Henry và Trezeguet, những kẻ gây thất vọng.
    Zidane vẫn uyển chuyển, vẫn hào hoa như ngày nào. Nhưng bóng đá là môn thể thao của 11 người, mà một khi các đồng đội xung quanh ì ạch và vô duyên đến mức thế thì có lẽ Chúa cũng ko cứu nổi anh...
    Không có Zidane thì Pháp sẽ ko có Cúp vàng năm 98, ngôi vị số một năm 2000 đâu. Và bây giờ anh sắp ra đi, với Henry, với Trezeguet, ko khó để thấy đội Pháp sẽ lại rơi vào .... hư vô như năm 2002 ....

  6. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    to VTB: chú em chỉ nhìn được đến thế thôi sao? Hay là chú em chỉ ngủ khì, sáng dậy đọc vài bài báo rồi vào đây ba hoa chích choè? Rất tiếc là dạo này anh đang bận nên không có thời gian tranh luận với chú. Anh chỉ muốn cho chú biết rằng anh là fan ruột của Pháp và rất hâm mộ Zizou. Ở vòng đấu bảng, khi thiên hạ đổ xô đi xem trận Anh-Croatia thì anh vẫn một mình âm thầm ngồi xem trận đấu tẻ nhạt Pháp-Thụy Sĩ. Anh chỉ tin vào mắt mình, còn những bài bình luận rẻ tiền của lũ phóng viên nhắng nhít thì anh không quan tâm lắm.
    WC2002 Zizou chấn thương, Pháp out ngay từ vòng bảng. Euro2004, trong trận Pháp-Hy Lạp, Zizou (phong độ giảm sút+gánh nặng tuổi tác) gần như mất hút giữa các tiền vệ của Hy Lạp và thế là alê hấp Pháp xách vali về nước. Chú em đã thấy mặt trái của vấn đề chưa? Vẫn không hiểu à, thôi để khi nào rảnh anh nói rõ hơn cho nhé
    WC98 là thời của Zizou, còn giờ đây anh ta đã 32 và đến WC2006 là 34!
    Hy Lạp vô địch !!!
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chắc chỉ có chủ là đổi lỗi cho Zizu thôi , các thằng đồng đội còn lại hay hớm lắm đây
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Vậy sao, cái thứ xa xỉ mà bồ nói thì năm 94 mới bắt đầu gọi là chiếu vào các tối thứ 4 mà bạn thích thì lại từ tận năm 93, có lẽ bạn "nhớ lộn" nhưng mà hồi đó tôi xem kỹ lắm, thông tin của bạn cũng có giá trị đấy nhỉ, làm mình nhớ lại khá nhiều. Đâu ai xem thường đâu nhỉ, có lẽ bạn hơi suy diễn
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    đó ko phải là đổ lỗi ! theo bài của titi thì thấy phong độ của Zidane ảnh hưởng rất lớn đến chiến thắng của Pháp ! Zidane toả sáng Pháp thắng Zidane mất hút Pháp thua !
  10. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    He he ldnq vẫn thế, dường như chẳng biết đến khái niệm "động não" là gì.
    Vẫn đề anh muốn đề cập khi nói về đội tuyển Pháp và Zizou là: xây dựng đội hình quá phụ thuộc vào một cầu thủ tài năng nhưng đã có tuổi là rất nguy hiểm.
    Ở Euro2000, Lerme (ko nhớ rõ tên) là một thằng ăn sẵn những thành quả của Jacque và lão đã phải trả giá cho thói quen ăn sẵn đó tại WC2002. Sau WC2002, Santini lên thay với tuyên bố sẽ thay đổi lối chơi quá phụ thuộc vào Zizou của Pháp nhưng cuối cùng thì đó vẫn chỉ là lời nói gió bay. Hèn nhát + ngu xuẩn = Santini.

Chia sẻ trang này