1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chàng thích gọi người yêu của mình bằng nickname gì nhất?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi riengchicoanh, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. riengchicoanh

    riengchicoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các chàng thích gọi người yêu của mình bằng nickname gì nhất?

    Phương hôm trước nghe một người bạn thân của mình gọi người yêu của hắn là "Má". Nó gọi như thế này: " Má của con ơi !!!" Nghe xong buồn cười quá. Chắc khi yêu nhau, các bạn đều dành một nick thân mật nhất và đáng yêu nhất để xưng hô với người ấy của mình, đúng không? Thế các bạn thích gọi người yêu mình là gì? Cho dù ai vẫn còn đang trong giai đoạn chờ Bạch Mã Hoàng Tử hay Công Chúa Lọ Lem , thì vẫn cho biết ý kiến nhé. Riêng Phương thì thích gọi "Hoàng Tử cưỡi heo trong mộng" của mình là "Bé Khỉ iu dễ sương, dễ ghét, mặt bành, mũi tẹt , miệng chu của tui ơi !!! "

    Hừm...dù sao cũng chỉ là tương lai thôi, hehehe

    I turn to you like flowers lean towards the sun.
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, người này đang... iu một con khỉ (í, sorry, nhầm, một người tuổi Khỉ) có chân dung giống một con... Heo!!!
    Hì hì, đùa tí, các Mod xoá thoải mái
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    BF của tó gọi tớ bằng đủ thứ nickname , dễ thương có , hay có nghe bùn cười cũng có như dzầy nè :
    - " bé ù " hay " bé ù ú u ơi " ...
    -" chim cánh cụt yêu của anh "
    -" thiên thần của anh " (ặc ...ặc nghe cứ phê thế nào ý )
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  4. BarBarossa_Berlin

    BarBarossa_Berlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ở mỗi 1 nền văn hoá,đều có 1 câu chuyên dùng để nói nựng người yêu..:
    Ở Hà lan :Quả táo của anh
    Ở Anh:Trái cam của anh
    Ở Mĩ:Quả Lê của anh..Chẳng hạn..
    Riêng ở VN thì do đa dạng về ngôn ngữ nên:
    _hắn
    _nó
    _bé []
    _Cưng
    Riêng tôi thì bị gọi là xenlulo
    Đầu đội trời chân đạp ***
    Đê tiện vô liêm sĩ chính là ta đây...
  5. vitngao83

    vitngao83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    EM !
    dơn giản khỏi si nghĩ chi cho nhức óc ....
    EM ƠI.. TÌNH YÊU LÀ SỰ SỐNG...
  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    à.. nhìu tên dể gọi lắm lắm....
    mừ thui.... chẳng nói dâu... pí mật ...
    LOVE IS EVERYTHING
  7. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đúng gồi!!! nickname là chiện bí mật giữa 2 người, nói ra mất hay!!!
    Người ngồi đó...
  8. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chàng gọi tui như thế này này: " Em ơi, lại đây giúp anh cái này chút đi". Hehehe, có trời mới không dám giúp Ngọt ngào lắm à
  9. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chàng và nàng cứ "anh" và "em" thôi cho nó đơn giản! Mà thực sự nghe như thế rất rất tình cảm! Làm gì cứ phải thế này thế nọ cho rắc rối nhỉ! Gọi nhau con nay con kia, lúc yêu là thế, sau này là cái cớ để bới nhau đấy! Nhiều lúc, xưng tên với nhau cũng được rồi, nghe cũng hay hay!
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , vô đây thấy tủi cho cái thân tui quá
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?

Chia sẻ trang này