1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị (các anh) em ơi cho hỏi tí....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi super_girl, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. super_girl

    super_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các chị (các anh) em ơi cho hỏi tí....

    Một lần đi họp hội "những người cao tuổi" em tình cờ nghe thấy 3 thằng bạn già tâm sự- Lúc ấy tụi em cũng đã 80 tuổi rùi.
    Thằng thứ nhất nói:Hồi 20 tuổi tao phải dùng cả 2 tay mới vít được "cổ nó" xuống.Kinh thật.
    Thằng thứ 2 gật gù:Năm 40 tuổi thì dùng 1 tay mới bẻ được "cổ nó" nó xuống rồi, khiếp quá,
    Thắng thứ 3 lên tiếng: Thế mà năm 60 tuổi chỉ cần 1 ngón tay tao đã bẻ cổ được nó.Đã quá.
    Cả 3 thằng cùng vỗ đùi cười ha hả: Thế mới biết càng về già gân cốt anh em ta càng khoẻ, các bác nhẩy.

    Anh em là thế, ko biết chi em thi sao nhỉ.


    super
  2. J.A.Garfield

    J.A.Garfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chị nói cái gì em chả hiểu cái cóc ké gì cả, " vít cổ " là sao cơ.

    This...will settle the question whether the President is registering clerk of the Senate or the Executive of the United States
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nên mới phải gọi cô ta bằng chị
    LýThông
  4. hdq

    hdq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trong một hội chợ về rau củ quả. Tại một góc bán hàng dưa chuột, 3 cô thôn nữ ngồi nói chuyện với nhau:
    -tn1: năm 11 tuổi tôi đã chăm sóc được một khóm dưa chuột to bằng ngón chân cái.
    -tn2: năm tôi 16 tuổi tôi đã chăm sóc được một vườn dưa chuột to bằng cổ tay.
    -tn3: dưa chuột mà tôi chăm sóc là giống của Tây, và bây giờ tôi có thể chăm sóc đến một 2 vườn là ít.
    Lúc đó có một bác nông dân đi qua, giật mình kinh hãi hỏi kinh nghiệm chăm sóc dưa chuột của các cô.
    Ba cô đều đồng thanh trả lời: chúng tôi không bao giờ mặc váy khi đi thăm dưa cả.
    Bác nông dân trầm trồ: chắc các cô về già thì chỉ bí ngô mới đáng được chăm sóc thôi nhỉ?
    Chị em nhà mình ghê thật!
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cánh đờn ông thì công nhận càng về già càng dễ bẻ, còn cánh đờn bà càng về già càng dai, khó cắt. Cả hai cùng tỷ lệ thuận với tuổi mừ
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  6. super_girl

    super_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác thạch sanh oi sao bac "nong may" the cẩn thận cháy buji thi chán lắm.
    Em kể tăng các bác nhé:
    Ngày xửa ngày xưa ngày xùa hôm nọ có 2 đứa trẻ chơi rất thân với nhau.Nhưng chúng rất hay cãi nhau về những thứ đồ chơi của mình.Cậu trai luôn muốn chứng tỏ rằng mình có nhiều đồ chơi mới lạ, hấp dẫn .Hôm thì cậu ta đưa ra máy bay,tầu hoả.Hôm thì ngưòi máy ...Những lúc như thế cô bé lại chạy về nhà khóc và kể với me.Mẹ cô bé lập tức đi mua cho cô và chưa bao giờ cô bi thua cả.
    Cuối cùng cậu con trai bí quá ...vạch luôn quần ra nói:Tao có cái này cả ****** cũng ko có được.
    Cô bé lật đật chạy về mách mẹ:"mẹ ơi hôm nay anh toannt cho con xem cái cuống gì ở dưới rốn sao con ko có hả mẹ:
    Mẹ cô bé mỉm cuời đáp"Mai con cho anh ấy xem cái ấy ...và bảo em có cái này co thể đựng được cả trăm cái của anh"
    super
  7. hdq

    hdq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhất bác toannt rùi nhá, bác về tập hợp một trăm cái cuống dưới rún giống của bác đê để chuẩn bị cho supper đợng, hehe
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Than phiền cô Super_girl này,
    Tiếp phần hai đây:
    Cô Super_Girl vế thấy mẹ nói vậy rất mừng, trong bụng nghĩ là mình có cái đó hơn hẳn nhiều cô gái khác. Ngày hôm sau cô gặp anh HDQ chào anh với vẻ mặt rất vui và có phần kiêu căng. Chuyện chò một hồi sau cô vén váy bảo, anh DHQ là anh không có cái này giống của em đâu nhé, mà cái này của em rất tốt đó, nó có thể được rất nhiều cái của các anh ( Dương vô cùng )
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    bậy quá đi mất,eo kinh
    Ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương,học phình phường................................................................"đú" là chính
  10. super_girl

    super_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mọt hôm có 3 anh em nhà Rận gặp nhau,sau bao ngày xa cách.Chúng hỏi thăm nhau về cuộc sống va sức khoẻ...Anh rận cả hdq lên tiếng:
    Tao đang sinh sống yên ổn trên 1 quả đồi mầu mỡ, thì bỗng dưng 1 hôm có 5 thằng đầu trọc xông lên tàn phá.Làm cho anh gãy cả chân tay đây nè.
    Con rận toannt lên tiếng:Em thì làm nhà trong rừng rậm um tùm xanh tốt.Thì tự nhiên ở đâu ra 1 cái cột chống trời giáng xuống liên tiếp làm em choang váng.
    Còn chú út dạo nay chú thế nào-sao lại ứơt thế kia? Hai nguời anh quay sang hỏi em út Thạch Sach. Thạch SAnh mếu máo:
    Em nhút nhát lên làm nhà trong hang sâu ẩm ứơt và tối tăm.Vậy mà có thằng còn chui vào, cố nhổ lên đầu em 1 bãi nước bọt rồi mới ra.
    (Khổ thân anh em nhà rận chưa.)
    super

Chia sẻ trang này