1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Chị cho em hỏi (cấm các anh heheh)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hehe, vấn đề đó là con heo nhựa, tiết kiệm xiền để lấy vợ.... nhưng khổ nỗi là móc lợn hít sạch xiền roài thế nên nó trở thành heo gầy thui
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  4. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp mới cho những người mập đây ah?Kiểu này thì có nhiều người muốn mập lên chứ không phải giảm.
    Anh_bach chưa bao giờ qua ngưỡng 50 à?toàn xương hay sao thế?Mở một topic hỏi kinh nghiệm tăng cân đê.Mà chẳng cần đâu,cứ tìm Night_sky sẽ nhiệt tình chỉ giúp hay tìm captain cũng được
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  5. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trời, u có bí kíp... tăng trọng hả, post lên cái đi, chứ sắp tới e rằng cái thân của AB sẽ bị trường Y chưng dụng làm giáo cụ trực quan cho khoa xương đấy, hổng cần nhiều đến giờ học chỉ cần lên bảng đứng kiểu Lý Đức, thía là sinh viên ở dưới khỏi cần quan sát xương nhựa... Kấp kíu, Kấp kíu!
    Nguyen Anh Bach
  6. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ui bí kíp thì khó gì..
    1: uống thuốc tăng trọng cái này bán hơi bị nhiều mà rẻ
    2: lấy vợ vì thấy ai lấy vợ cũng tăng cân .. phải nói con gái mát tay thật
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    1. Uống thuốc tăng trọng -> OK, uống liền, chỉ sợ đến đêm nằm ngủ với người iu (tình huống giả tưởng, chưa xảy ra trong thực tế), "nó" lại than rằng: "... ôm chồng... tưởng là ôm heo" thì tiêu.
    2. Lấy dzợ -> rủi ro cao lém. Trên đời này có hai thứ dễ làm con người ta trở thành... bác thằng bần và mang đầy những may rủi: a- Chơi đề, loto, mua sổ số; b- Cưới dzợ. Mới lại, cưới vợ rồi, béo hay không thì chưa biết nhưng "hậu quả" nhãn tiền là: tuổi thọ, lương tháng, thời gian tán gẫu, nhậu nhẹt với bạn bè giảm xuống theo cấp số nhân, còn trọng lượng cơ thể may ra chỉ tăng theo cấp số cộng (mà tăng thiệt thì chắc cũng chỉ nhờ đồ hộp hoặc đồ ăn sẵn bán ngoài chợ.
    Có vẻ hơi pi quan nhưng mà: "ai ơi nhớ lấy câu này, cuớp đêm là vợ (cướp... sức), cướp ngày cũng vợ luôn (cướp lương tháng).
    Vậy nên... em xin đổi "phần thưởng" khác!
    Nguyen Anh Bach
  8. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    tí tuổi đầu đã vợ với chẳng chồng
    sao có đứa lúc thì nói thế này lúc lại bảo thế kia !
    tóm lại là chả tin được ai cả, há há..............
  9. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  10. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hà,anh_bach rất muốn lấy vợ nhưng hổng có cô nào chịu làm cô dâu cả nên mới nói thế thôi.
    To tuyetlanh_hn: bác chọn phần thưởng khác là một quyết định cực kỳ sáng suốt
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars

Chia sẻ trang này