1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Chị cho em hỏi (cấm các anh heheh)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Răng lăng xăng đi trước
    Môi lả lướt bước theo
    Muốn hết vẩu ấy hả, lấy kìm kéo môi "trề" ra bọc lấy răng là hết vẩu. Hoặc... hôn! Hôn càng nhiều, răng càng "mòn", càng bớt vẩu, càng xinh!
    ----
    Chưa trang điểm bao zờ hả, phải ko đó, sao lần trước em sang nhà anh xin ít than tổ ong để kẻ mắt đấy thôi?
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hiz hiz chả thấy chị nào cả, em bùn quá cơ rõ nà em hỏi các chị thế mà thấy mỗi 2 anh vào đây con ong con kiến em thui.
    wawawa: vuông thành sắc cạnh cũng có cái hay của nó chứ, làm que củi khô như anh cũng chả hay ho zè
    anh_bach: gay go nhỉ. Thứ nhất: lấy kìm thì đau lắm, kinh sợ lắm, em đâu dám. Thứ 2: hun: ai cho mà đòi hun? Chả nhẽ ra ngoài đường....mà thôi, không tưởng tượng nữa, hic hic...
    Tóm lại, chưa có fương án khả thi nào cả...em làm thế nào bi zờ........???Một câu hỏi nớn chưa có câu trả nời....

  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hừm, hỏng răng thì đi sửa răng, hỏng lợi thì đi sửa lợi, hôm nay vừa được sư huynh truyền nghề: ít ra chú mày cũng phải biết được nó hỏng cái gì, hỏng cái gì thì thay cái đó, thế thôi
    Bạn Venus mars đi nha sĩ để sửa cái răng cái lợi, cái này quan trọng lắm đấy, cái răng cái tóc là góc con người mà

Chia sẻ trang này