1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị em cáo giải quyết thế nào khi gà nhà mình quá ham mê chơi game nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongsoai, 27/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsoai

    khongsoai Guest

    Các chị em cáo giải quyết thế nào khi gà nhà mình quá ham mê chơi game nhỉ ?

    Em cũng rất mê game, nhiều khi đang dở chơi mà bỏ cả gọi điện, chat chit với cáo, không phải là yêu game hơn cáo nhưng mà đúng là lúc đấy thì không bỏ được, chắc cũng nhiều chị em cáo nằm trong tình trạng này rồi, cảm giác và suy nghĩ + hành động của mọi người lúc đấy thế nào nhỉ ?
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    cảm giác của chị em lúc đấy là ko trọng lượng
    Tôi thấy cậu cứ chơi đi,, sao phải xoắn, cùng lắm khi đi thì rủ cô ấy đi cùng thôi, ko đi thì cho ở nhà, hết ý kiến, hehe
  3. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lúc chơi game trời có sụp thì cũng mặc kệ !!!
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đá đít sớm nếu ko muốn chịu cảnh này: http://www10.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/1060467.ttvn
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em chạ thấy có vấn đề j
    đàn ông con trai ko có tật xấu này sẽ tật xấu khác
    mê game trog mức độ nào đấy nói chug là chấp nhận đc
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chương trình giới thiệu game trên VTC, phỏng vấn một bác già gần 60 mê chơi Võ Lâm Truyền Kì, bỏ vợ bỏ con, cơm không thèm ăn, tắm không thèm kị, , ăn ngủ đụ ị tại chỗ, mắt dán vào màn hình. Vãi cả đái.
    Xem xong choáng ơi là choáng.
    Không hiểu sao có người mê game thế nhỉ ? Thay vì trả lời âu yếm
    người yêu " Sáng anh ăn quà chưa ?" " Anh vừa súc miệng vài trận Chế ( Đế Chế ) " . Kụ nội người yêu cũng ngất luôn
  7. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mê game là bình thường, mình cũng mê lắm
    nhưng mê quá như ông chồng chị cơ quan cắm xe lấy tiền mua máy tính nối mạng đánh võ lâm, bỏ làm thì vô đối
  8. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    là tớ, tớ cho chơi thoải mái, chẳng cấm đoán j luôn, thú vui lành mạnh, còn tớ tự tìm thú vui khắc hờ hờ
  9. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ôi giống th con bạn thân em . Ông gà này là kỹ sư cũng gần băm rồi , đi công trình suốt ngày , mà toàn đi xa , có khi cả mấy tháng mới về nhà 1 tuần vậy mà về cái lại lao đầu vào VLTK . Con bạn em chỉ mong gà về để dc làm nũng , dc chiều chuộng 1 tẹo , được đưa đi chơi vậy mà gà chỉ ngủ và chơi game . Bạn e cũng làm đủ cách tư giận , dỗi , răn đe dọa nạt , tự làm mới mình nhưng ông kia vẫn chứng nào tật ấy . Các bác bảo bạn em bây giờ phải làm gì chứ k nó buồn ghê gớm !
  10. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ việc chơi có mức độ , chứ sợ nhất là chơi xong lại có ox với bx trong game mệt lắm

Chia sẻ trang này