1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị em cáo giải quyết thế nào khi gà nhà mình quá ham mê chơi game nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongsoai, 27/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là tâm sự của một cậu bên forum gamethu.net Đọc xong thấy giống cuộc sống của mình quá.Công nhận chơi game hại sức khỏe và thần kinh qúa khủng khiếp.Đến bây giờ khi đã đi làm, mình vẫn thấy đầu óc chậm chạp, u mê.Nhìều khi lại còn hay đãng trí, tất cả là do ngày xưa đã quá đam mê với game.Quyết tâm cai bao nhiêu lần rồi nhưng sao không thể nào bỏ được hix hix
    Trích từ bài viết của mem [FOX] forum gamethu.net
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=3 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Tôi nhớ ngày ấy,khi chúng ta gặp nhau,chúng ta cùng học chung trên giảng đường.Lần đó khi tôi làm rớt cuốn tập em đã luợm hộ tôi.Khi làm quen tôi đã kêu em bằng chị(vì có biết tuổi đâu ^_^).Thế rồi chúng ta quen nhau,tôi theo em và vòi vĩnh em như thể tôi là một đứa trẻ.Rồi có biết bao tâm sự,bao lời chia sẻ cùng nhau những khi vui,khi buồn.Tình cảm của tôi lớn dần theo năm tháng.Em nhỏ hơn tôi 1 tuổi và học dưới 1 khóa.Rồi chúng ta cùng nhau đi chơi,đi ăn kem,đi xem phim,có khi tôi cũng chiều em cùng bước dưới cơn mưa bởi vì em nói thích như thế (hix hix).Năm đầu trôi qua đẹp như một giấc mộng.Thế rồi năm thứ 2 đến với em và tôi đánh dấu bằng việc ptv ra đời.Tôi tò mò,tôi muốn biết game online được gọi là "cái con khỉ gì"?Thế rồi tôi chơi ptv.Những ngày đầu tôi chỉ thỉnh thoảng chơi khi tan học,khi rảnh rỗi,thời gian ở bên em của tôi vẫn là tất cả,tôi càng ngày càng yêu em,tôi rủ em cùng chơi với tôi nhưng em nói em không thích game.Thế rồi ptv đã ăn sâu vào máu của tôi lúc nào không hay.Thời gian tôi dành cho em ngày càng ít,mỗi lần hẹn đi chơi tôi đều nói dối rằng "anh bận sinh nhật" ,"anh đi đám cưới đứa bạn" ;anh bận làm đề án...Em tin và động viên tôi rất nhiều.Nhưng rồi sau một thời gian em cũng đã phát hiện ra là tôi dành phần lớn thời gian để cho ptv.Rồi em vẫn không giận,em khuyên bảo tôi là hãy chơi game điều độ,thậm chí sau mỗi lần cày đêm sáng sớm em còn ra tiệm game đón tôi,em còn mua phở cho tôi ăn.Những lúc như thế tôi thấy tội nghiệp cho cô bé của tôi quá.tôi tự hứa với lòng mình là sẽ thay đổi.Nhưng rồi không như thế,tôi ngày càng lao vào ptv,tôi cày kéo,tôi đi hunt,tôi thích lên giao lưu cùng clan,tôi bỏ công việc dạy thêm để ngồi hàng ngày ở quán,Giảng đường giờ chỉ còn mình em một mình cặm cụi.Đến kì thi tôi cũng vẫn chơi,không chịu học hành gì cả.Người tôi hốc hác đi trông thấy,mắt thâm quầng,quần áo bẩn thỉu và hôi hám vì mùi khói thuốc lá của bạn chơi,sức khỏe tôi giảm đi trông thấy.Bao nhiêu tiền tôi đổ hết vào game,thế nhưng em vẫn yêu tôi,em vẫn bên tôi dù cho có bao chàng trai hào hoa vây quanh em.Thế rồi việc gì phải đến cũng đến ,tôi trượt khá nhiều trong năm thứ 3,có nguy cơ tăng Ka(đúp).Các giảng viên chuyên ngành than phiền là sao không bao giờ thấy tôi đến lớp.Bạn bè tôi cứ mất dần,bạn thân của tôi giờ đã đi thân với người khác,cái bằng khá vuột khỏi tay tôi,từ một sinh viên ngoan ,hiền tôi trở thành một con nghiện game thứ thiệt...và em đã chia tay tôi.Cái ngày em nói ra điều ấy tôi như không tin vào tai mình,tôi hoảng hốt,tôi nắm tay và cầu xin em,nhưng tất cả những lời tôi nói đều vô nghĩa bởi những lời ấy tôi đã hứa với em đến cả N lần rồi.Quay trở về phòng trọ,tôi gục mặt vào khóc,tôi đập điện thoại (lúc ấy ngu quá),tôi phá phách,tôi một mình chửi bới thế nhưng tất cả đều không thể mang em lại bên tôi.Những ngày sau đó tôi tránh mặt em,cả trên trường và ngoài đường.Chỉ vi đam mê ptv tôi đã đánh mất đi mối tình đầu đẹp nhất ,thánh thiện nhất trên cuộc đời....Bây giờ sau một thời gian rất lâu,em đã có người yêu mới,một chàng trai lịch sự ,tốt bụng và biết lo lắng cho tương lai mà tôi cũng quen.Nhìn hai người bên nhau tôi chỉ biết cười buồn,tôi thầm chúc em hạnh phúc và thầm an ủi mình là nếu tiếp tục yêu 1 thằng như tôi chắc đời em sẽ khổ lắm,tôi cảm ơn số phận đã cho tôi quen được một cô gái như thế.Bây giờ tôi đã lớn lên nhiều,tôi vẫn chơi game nhưng chỉ thỉnh thoảng,chỉ để giải trí,tôi đã có thêm những kinh nghiệm sống mới,những người bạn mới.Cuộc đời vẫn cứ trôi và cả bầu trời đang mở ra trước mắt.Dù giờ em đã ko còn bên tôi nhưng trong trai tim tôi,1 koảng trống dành cho em luôn là vinh cửu[/QUOTE]
    Được bathazer sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 29/06/2008
    Được bathazer sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 29/06/2008

Chia sẻ trang này