1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị em gái cho em xin ý kiến . Em thế này ko biết có em gái nào yêu ko , hay là phải sửa đổi mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Các chị em gái cho em xin ý kiến . Em thế này ko biết có em gái nào yêu ko , hay là phải sửa đổi mình nhỉ ???

    Em là một thằng thói hư tật xấu gì cũng dính vào : (

    Rượu chè , cờ bạc , thuốc lá ( chỉ thuốc lá chứ ko heroin gì gì nhé , thỉnh thoảng bên này 1 năm 2,3 lần thì làm vài hơi mariguana , nhưng ko nghiện ngập gì ) . Còn khoản trai gái thì lăng nhăng tùm lum !

    Nhưng nói cho cùng thì cũng ko phải là suốt ngày say sưa , hay là bán nhà đánh lô , cái gì em cũng có giới hạn .


    Hình thức ko đến nỗi ( mỗi tội hơi lùn cao có 1m65 , trí tuệ cũng ko phải ngu đần , gia cảnh cũng đàng hoàng . Ko hiểu sao các em gái cứ gặp em cứ đuổi như đuổi tà . Em cũng muốn yêu đương đàng hoàng với 1 em thôi , nhưng mà mãi chẳng tìm được . Tưởng tìm được rồi thì được mấy hôm em ấy bỏ yêu thằng khác mất ! ( cũng tại vì em đi du học cũng ko trách người ta ) .

    Hôm nay bên này trời tự nhiên mưa to , tâm trạng quá , thấy nó bức xúc , ngồi nghĩ ngợi mãi , chẳng biết bây giờ ở hà nội có 1 em gái nào tử tế chấp nhận mình ko ?

    Chứ lần nào về vn cũng cặp kè với mấy em ăn chơi em cũng cảm thấy mệt mỏi , cứ mang tiền ra mua tình cảm chán quá .

    À em quên ko nói là em yếu đuối , là người nhạy cảm , hay suy nghĩ nhiều , mặc dù trông bề ngoài thì rất đàn ông , ăn nói cũng ko có gì thể hiện sự mềm yếu cả , nhưng đêm về toàn ôm gối khóc thầm !

    Các chị em gái có ý kiến gì cho em biết , em lên kế hoạch dần dần , 1 năm nữa em về hà nội rồi . Lúc đấy cũng 23t , chắc ko thể cặp kè mãi !

    Em định viết bài này bên Tâm sự , nhưng em hay đọc bài ở đây hơn , nên quyết định post ở đây , các bác đừng xoá nhé . Em lấy hết can đảm mới dám mở lòng ....
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú còn trẻ mà, đừng nghĩ ngợi nhiều. Thời gian làm cho người nào cũng phải có lúc phải tỏ ra chín chắn cả.
  3. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em post thêm cái ảnh cho hồ sơ được đầy đủ !
    [​IMG]
  4. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Phương án 1: Tỏ ra thật thân thiện và cởi mở. Nhiều iem thích mẫu người kiểu này.
    Phương án 2: Tỏ ra chín chắn và hơi lạnh => ít iem thích tuýp này nhưng cả boy lẫn girl thuộc tuýp này đều vô cùng tuyệt vời
    Phương án 3: Bỏ thuốc lá. Nhiều con gái dị ứng với khói thuốc, nhưng thỉnh thoảng cũng phải lôi ra hút 1 điếu cho nó...... phong cách.
    IEM chỉ nghĩ được thía, mời các bác nghĩ tiếp
  5. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú giống '' Lao Ái " quá cơ !!!! Vừa vừa thôi bừa bãi quá chóng chết.
    Thế mới bít câu " lắm mối tối nằm không ". Giá như chú Share cái may mắn của chú cho anh thì tốt, chú đỡ phải khổ như vầy.
    .
  6. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ở xa thì tập kưa gái xa, ở gần luyện kiếm thịt gái gần, dần dần sẽ vỡ ra thôi. Chú có cái móng tốt, bây giờ từ từ nâng cấp, chỉnh trang nội ngoại thất, gái cứ gọi là theo nườm nượp.
    Chắc là chú này kén cá chọn canh cũng kỹ!!!
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em nói chuyện với các em lúc nào cũng rất cởi mở , vui vẻ , nhưng ko đong đưa bao giờ ( ko liếc mắt đưa tình , ko thở ra mấy câu sến sến , hay nịnh nọt gì hết ) . Mấy lần gặp đầu tiên ko có vấn đề gì , dần dần các em ấy phát hiện đủ thói hư tật xấu , các em tử tế chạy như gặp tà ,còn lại các em như thế nào thì các đại ca cũng biết : (
    Từ trước đến nay mới có đúng 1 em chấp nhận , nhưng bây giờ em ấy cũng khăn gói ra đi với ng khác rồi .
    Em ko đòi hỏi gì cao siêu , em ko thích các em xinh ( câu này là rất thật lòng , ko phải là em văn vở ) . Đứng trước các em xinh , em mất tự tin , lúng túng như thằng dở hơi , thế mới buồn .
    Với cả yêu mấy em xinh mệt , nên em lúc nào cũng lòng bảo lòng là các em xinh thì chỉ nhìn thôi chứ ko nói chuyện , ko yêu đương gì hết .
    E chỉ cần con gái tóc dài ( đừng tóc ngắn ) , giọng nói nghe nhẹ nhàng , vui tính , à càng đanh đá càng tốt . Em muốn bị em ấy kêu ca phàn nàn , ì èo cả ngày , có ý kiến riêng , muốn bị cưỡi lên đầu lên cổ , chứ ko thích mấy em hiền hiền cái gì cũng vâng dạ , tuỳ anh ,.... ! À với cả là con gái hà nội , em chỉ yêu con gái hà nội !
    Còn mấy cái chuyện cặp kè kia thì em cũng ăn tạp lắm , chứ ko phải kén cá chọn canh gì đâu :D
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu bác đào thải được mấy thói hư tật xấu kia, nhất là khoản trai gái , thì chắc ko lo chuyện phải mang tiền ra mua tình cảm nữa đâu.
    Nhưng nói chung em thấy, chắc cũng khó
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hehe, nếu 1 năm nữa bác về, ko mang trên mình những thói hư tật xấu kể trên, ko có di chứng hậu quả của những tháng ngày ăn chơi nữa, thì có khi bác liên lạc với em
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Xem xét bản cung khai của bị cáo, cùng các tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn nhận tội là được khoan hồng), toà TTVNOL tuyên án chú tù chung thân. Tên của giám thị nữ canh chừng chú suốt đời sẽ được toà thông báo sau qua PM.
    Mong chú cải tạo tốt để được giảm án.

Chia sẻ trang này