1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị em gái cho em xin ý kiến . Em thế này ko biết có em gái nào yêu ko , hay là phải sửa đổi mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn London lên đây khoe hàng làm xấu mặt con trai Hái Hoa quá... Khi nào về nhớ mời cả lớp nhá.. lâu lắm rùi chả nhìn thấy bạn
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hồi để tóc dài trông đẹp trai hơn, nhìn nó phong trần.
  3. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em xuống tóc vì mọi người kêu tóc dài trông nó bụi đời quá , các em sợ . Em muốn tìm một em tử tế , nên cũng phải thay đổi ít nhất cái hình thức cho nó tử tế :D
    Nếu mà tất cả các em gái hà nội đều nghĩ như em thanhxinhdep thì có phải em đã ko khổ , các em tử tế biết chuyện quá khứ của em , có em nào chịu chấp nhận đâu .
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em lại thấy cắt tóc trông nó đỡ hơn, chứ để thế kia trông gớm ghiếc quá thế mà cũng có em ok chụp ảnh cùng
    bác cứ tiến theo đà này thì về đến VN sẽ có tin mừng
  5. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    He he, lại giống một chú thạc sỹ bên Thái về, hồi trước ở VN thì vi tính lắm, bây giờ miệng lúng búng ko cưa nổi gái, gái nào à ơi 1 tý thì sợ vãi.
    Nhìn chung gái bây giờ thực dụng, chú làm ăn tốt là lừa được 90% rồi đấy.
    Bày cho chú cụ thể thì khó lắm, chú cứ phải va vấp dần đi, để biết lựa chọn chơi bời với đối tượng nào, yêu ai, bưng bít thông tin, giấu bài ra sao... Hỏi các em trên này cũng là cách nâng cấp để đối phó với một số đối tượng thôi.
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em ko đến nỗi lúng búng ko nói ra lời , với các em , em vẫn hót hay , các em vẫn ngồi nghe há hốc mồm , ngắn gọn em là thằng mồm mép : )
    Còn nếu em đã thích em nào , em chẳng muốn giấu diếm gì , ngày xưa quá khứ ra sao , em kể hết , tất nhiên là kể dần dần , nhưng đến đoạn cặp kè là 10 em thì 9 em đứng lên ra về : (
    Đấy mới là vấn đề của em , chứ cưa cẩm em cũng có vài chiêu đích thân bà bô, ông bô em truyền lại , vài chiêu nhỏ nhỏ thôi , nhưng chưa bao giờ thất bại . Em toàn dùng chiêu gia truyền với cả tự nghĩ ra chứ ko theo sách lược như các bác ở đây !! Em cưa cẩm theo cảm tính , em ít khi dùng các bài này bài nọ ,ko lên kế hoạch hoàn hảo như các bác . Em chỉ đơn giản là em . Em nhớ thì em gọi , em gặp mặt , e thích tặng quà thì em tặng quà , chứ ko ngồi nghĩ nhiều như các bác . Có khi thế các em ko thích ?????
    À tất cả mọi người quen em , đều bảo em dại gái , ko biết có thuốc uống chữa bệnh dại gái ko ? Nhân tiện hỏi các bác luôn :D
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu em đã thích em nào , em chẳng muốn giấu diếm gì , ngày xưa quá khứ ra sao , em kể hết , tất nhiên là kể dần dần , nhưng đến đoạn cặp kè là 10 em thì 9 em đứng lên ra về : (
    Khi đã vào chốn tù đầy thì em phải giữ vững ý chí chiến đấu. Mặc cho địch tra khảo thế nào cũng phải nhất định không khai.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 22/08/2006
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đỏ giống hệt emvới bạn gái nói chuyện cởi mở,cũng được tập toẹ học môn Yêu được tí chút.Bây giờ ngồi lại ngẫm nghĩ cô nào hợp với mình thấy quá khó khăn.Mà cảm giác bây giờ ngại yêu thế nào ấy các bác ạ
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy chị em vào góp ý cho em vài lời vàng ngọc nhỉ . Em muốn biết ý kiến các chị em , chứ đàn ông chúng ta dễ thông cảm với nhau hơn . Ví dụ các đại ca bỏ qua nhưng các chị em ko bỏ qua thì em cũng ăn cám .
    Mấy hôm nay em phải đi hái nho , ngày nào cũng 5h sáng dậy đi làm đến 7h tối , mệt quá . Nhưng dù mệt vẫn cố gắng tạt vào đây một lát , hi vọng có chị em nào có ý kiến hay hay để em tiếp thu :D

    Em xin chân thành cảm ơn !
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú tiamosempre84 ở Ý thì chắc cũng khó mà có nhiều cơ hội để làm quen với các bé VN. Anh nghe nói là ở Ý rất ít người VN, số đông thì dân gốc Việt đã qua từ lâu ( ngay sau 1975) và nay nhiều bạn trẻ ở Ý không thể nói được tiếng Việt. Anh cũng trải qua hoàn cảnh giống chú, nên anh nghĩ cách tốt nhất là chú đừng nghĩ ngợi nhiều đến chuyện yêu đương, tập trung học hành, làm việc, học thể thao, du lịch, hoà nhập vào cuộc sống ở bản địa. Làm quen với các bé người Ý, yêu được bé nào cứ yêu. Cuối cùng, anh thấy kiểu tóc dài hồi nọ của chú nhìn hoành tráng hơn.
    Thực ra cuộc sống có rất nhiều thứ để làm, có nhiều thứ để vui, chứ đâu chỉ ba cái chuyện yêu đương lên giường xuống chiếu . Bây giờ thì có thể chú chưa thấy thế, nhưng vài năm nữa, khi đã có nhiều va chạm, nhiều trưởng thành hơn thì ắt cũng sẽ có được sự những suy nghĩ chín chắn.

Chia sẻ trang này