1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị em gái cho em xin ý kiến . Em thế này ko biết có em gái nào yêu ko , hay là phải sửa đổi mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chị em yêu anh em chúng ta không phải vì chúng ta ngoan ngoãn tử tế (cái đó dành cho tình cảm bố mẹ với con cái) cũng không phải vì chúng ta thật thà (cái đó là dành cho hs cấp 1 học 5 điều Bác dạy), mà bởi vì chúng ta là chỗ dựa về vật chất và tinh thần cho chị em.
    Trước chú để tóc dài, phong trần lãng tử, dám làm dám chịu ,gái theo hàng đàn, tha hồ đan giường dệt chiếu. Giờ anh không hiểu tại sao chú lại tự bỏ bớt chất đàn ông trong mình như Samson trong kinh thánh cắt tóc để bị Delilah xử lý. Bạ cái gì cũng nói thật, ăn năn hối lỗi tâm sự cho gái nghe hết chuyện của mình. Gái nghe được, trước thì thích vì thỏa chí tò mò, sau thì lại buồn vì biết chuyện không cần biết và cuối cùng là oán hận chú vì chú đã không tinh tế khi không giấu những gì cần phải giấu.
    Túm lại là tiamosempre84 cứ tập trung đi làm đi học cho ngày về tươi sáng, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả. Em thanhxinhdẹp dang sốt ruột chờ cậu về
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cưa cẩm theo cảm tính cũng hay, nhưng mà cũng nguy hiểm.
    nếu chỉ có cảm tính ko thôi thì ..... Nó fải đi kèm với 1 cái gì đó nữa chứ
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Năm sau cũng mới có 23 tuổi thôi em ạ. Lo gì. Cứ về VN đi làm ổn định đi đã. Bác tdna bảo cũng đúng, người ta rồi cũng lúc phải chín chắn. Giờ em suy nghĩ nghiêm túc xem mình có thể thay đổi được, hạn chế được cái nết gì mà em cũng cho là ko ổn, thậm chí là xấu thì triển khai đi. Em đã xuống tóc cho bớt vẻ phong trần, bụi bặm đi thế cũng là một bước rồi mặc dù kể ra chị nhìn thấy cái tóc dài đó hợp với em hơn. Xác định cưa em tử tế nào thì lên kế hoạch tập trung vào em đó đừng lan man sang người khác, người khác nữa là được và hạn chế nhắc đến, so sánh người xưa với họ, những tật xấu khác còn có thể chịu được, thích nghi được chứ chẳng đứa tử tế nào nó chịu được kiểu tình cảm tùm lum hay là người thế chỗ, lấp chỗ trống đâu (trừ khi em đó ko yêu em, cũng dùng em để lấp chỗ trống hay gì đó tương tự). Lúc đó thì thể nào cũng có tình huống mới để tư vấn tiếp, nhỉ?
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Em trai cứ yên tâm đê, nồi nào có vung nấy úp mà, lo jì?
    Em kinh nghiệm trường đời đầy mình thế ắt sẽ tìm được một em "môn đăng hộ đối" thôi. Năm sau mới 23, vẫn còn nhiều cơ hội lắm em ạ
  5. waterjewelry

    waterjewelry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Rượu chè,cờ bạc, lăng nhăng đủ cả,thế mà còn hỏi sao con gái chạy?Muốn yêu được người tử tế trước hết phải cố mà bỏ mấy cái thói xấu kia đi đã.Rồi tính tiếp.
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Các đại ca vẫn chưa dạy em cách chữa bệnh dại gái , chứ từ trước đến nay khi em yêu em nào ( thực ra mới có 1 em ) là em điên cuồng lắm , ko biết cái gì nữa . Chửi vào mặt em cũng ko tỉnh . Em ấy cứ thích vài hôm lại kêu chia tay , em lại rối rít lên đòi quay lại , làm đủ trò , (có cả trò cắt tay lấy máu viết thư cho em , bây giờ ngón tay trỏ vẫn còn sẹo , hay là khóc lóc năn nỉ ỉ ôi , hồi đấy cả 2 tháng trời đêm nào cũng nằm khóc lóc như thằng điên ) . Bây giờ tuy có khá hơn , nhưng cũng vẫn khóc , thỉnh thoảng nhớ em lại khóc . Thế mới khổ !
    Với cả em còn thích bị hành hạ nữa hay sao ấy . Càng làm khổ em nhiều , e lại càng yêu , thế mới lạ :D . Ngày trước em ấy đang 4h sáng gọi điện , bảo em đến nhà em ấy dạy em học ( sáng hôm sau em ấy thi học kì ) . Em đang đêm hôm , mặc quần đùi áo may ô , chạy bộ đến nhà em , ko dám lấy xe sợ ông bà bô biết ( nhà em ở chỗ kim liên , chạy lên chỗ trần hưng đạo , trời lại mưa gió ầm ầm , chạy bộ 5 cây số , đến nơi thở ko ra hơi , chờ đợi mãi mới thấy e ra mở cửa , bảo là em ngủ quên . Thế mà em lại ko thấy khó chịu bực mình gì . Hồi mới đầu cưa cẩm ,bị em bỏ bom đứng giữa ngã tư từ 12h trưa đến 7h tối chờ e , ko dám đi đâu ( md cũng ko dám đi : ( , mà trời mùa hè nóng vãi cả .. Đến 7h em đi chơi tung tăng với thằng nào về ko biết , trên đường đi về nhà , đi qua cái ngã tư đấy , thấy em đứng đấy nên sang hỏi , anh chờ ai đấy , xong rồi em ấy bảo thôi anh về đi thế là em cười hì hì rồi đi về , thế có ngu ko ?
    Rồi còn mấy chuyện lẻ tẻ như tối thứ 7 nào cũng trèo tường vào nhà em để 1 bông hồng lên cửa , hay là có hôm em ấy đi hát ở văn miếu , em đến muộn ko được vào , trèo tường vào , bị chó đuổi chạy khắp văn miếu ...
    Con hàng tỉ chuyện nữa , kể ra thì hết đêm mất , em chỉ lấy vài ví dụ điển hình , em chỉ thấy mình ngu dại bỏ ra nhiều tâm huyết , chứ chuyện tiền bạc em chưa bao giờ để ý . Từ trước đến nay e chưa tính bao giờ , về sau cũng ko bao giờ tính ( bà bô em bảo cái này là dại gái nhất , thời đại bây giờ cái gì cũng phải quy ra thóc mới đúng : (
    Các đại ca phải chỉ cho em cách nào để sau này em yêu em nào , em ko dại dột như thế này nữa . Nếu các đại ca có cao kiến , em thề là năm tới em về hà nội , em mời tất cả các đại ca , cả các chị em nữa , đến nhà em uống rượu , tây ta gì được hết ,thích chai nào chỉ chai đấy , em mở ngay . Rượu nhà em lúc nào cũng có tầm 5,6 chai đủ thể loại , rượu ta cũng có ít nhất 20lít .
    Các anh cố gắng giúp em nhé !
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Há há há!
    Trên đời này có chàng nào ngố đến thế sao? Trời đất ơi tên ẩm đầu.... Ârm đầu, ẩm IC, ẩm toàn bộ, dột nát toàn bộ rồi....
    Cắp sách đi học bác quác mấy năm, may ra còn bổ túc cứu vãn được tí nào hay tí đó. Nghe chừng, ko cứu chữa thì bệnh này lại nặng thêm, vì không những căn cơ có sẵn, mà còn rước thêm cái bệnh tự kỷ ám thị nữa.
    Nhìn cái mặt cũng sáng choang. Ai dè khóc sướt mướt còn hơn Cún nhà tớ. Chết thật! Giá trị đảo lộn.....
  8. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chắc theo chị gái này yêu nhiều cũng là điên à ? Mà sao lại có giá trị đảo lộn ở đây nhỉ , đảo lộn cái gì mới được , chẳng nhẽ thời đại bây giờ em ko được yêu hết mình , yêu lúc nào cũng phải đắn đo suy nghĩ nát cả óc , dùng hết bài này đến bài khác . xem xét nó có lợi dụng mình ko , mình có dại gái ko , chỉ yêu như thế thì mới tồn tại được trong thời đại này thôi à ? Cưa gái thì em đầy trình độ , nhưng chuyện yêu nhau nó khác , chẳng nhẽ cứ phải dùng bài này bài nọ với nhau suốt bao nhiêu năm ?
  9. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lâu lâu mới thấy chú Tiamo xuất hiện nhỉ.
    Chị là chị đồng ý với chị Khongthe ở điểm chú sướt mướt quá đấy. Yêu như chú cũng chẳng sao, nhưng hợp với các em típ lãng mạn, hơi cổ điển hơn, mà các em đó làm sao chịu được mấy cái chuyện rượu chè, nhất là gái gú lăng nhăng của chú chứ.
    Dù là vợ chồng cũng còn có những bí mật riêng, chỉ cần ko xâm fạm đến hạnh phúc gia đình (ngoại tình ko đc tính là bí mật riêng nhé) Chỉ cần chú cho các em ý biết em ý không phải người đầu tiên của chú, vậy thôi, càng đi vào chi tiết càng tăng thêm sự "ghê sợ" (dùng đúng từ đấy) của các em với chú.
    P/S: chị thích quả đầu trước hơn , nhưng để fục vụ cho công cuộc đổi mới thì xuống tóc cũng là biểu hiện ý chí quyết tâm đấy
  10. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chuyện thật hay bịa vậy, nghe sướt mướt quá hả; con trai mày như zầy nuốt hổng có trôi;

Chia sẻ trang này