1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị em gái cho em xin ý kiến . Em thế này ko biết có em gái nào yêu ko , hay là phải sửa đổi mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Có tớ, có tớ. Tớ là chuyên gia bị các chàng trai xách dép chạy làng. Bạn này thì bị các cô gái đuổi như đuổi tà. Thế chúng ta kết hợp với nhau là quá tuyệt vời.
    Đùa chứ bạn này cắt tóc, cạo râu thế là quá tuyệt vời. Giờ về thay đổi cách ăn mặc cho tử tế đi. Xong rồi bạn này tìm 1 hội bạn không ăn chơi, nhập bọn với bọn nó. Khoảng 1 năm sau bạn sẽ khác với bây giờ. Lúc đó đi cưa gái ngoan hiền chắc chắn sẽ được.
    Đừng có kể chuyện quá khứ với gái, có kể thì đợi hẹn hò nhau 1-2 năm rồi hẳn kể.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Rất thật thà , tự nhìn nhận được bản thân thế không phải ai cũng làm được đâu .Nếu bạn thực sự muốn tìm 1 tình yêu chân thành thì đừng có tự ti thế .Phải tin vào bản thân mình .Các cụ nói rồi :"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ".Bạn suy nghĩ về tình yêu ở mức độ nào , học hành, trình độ ,hoàn cảnh ra sao ắt bạn tìm được cho mình 1 cô gái phù hợp.
    Đầu tiên phải nói là bạn nên tập bỏ thuốc , ít ra là trước mặt con gái thì đừng nên hút .Con gái vốn dị ứng khói thuốc vì nhiều lý do ,hơn nữa hút thuốc cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ ,hình thức của bạn .
    Sau đó lô đề thế nào thì lô đề , cấm tiệt nói ra .Vì con gái là rất hay tưởng tượng xa gần , mà sợ nhất là cái cảnh ngày nào nó vác chiếu ra đê ngủ .Thế nên bạn không bỏ được thì cứ chơi , chứ đừng oang oang ra ngoài .Những cô gái được giáo dục tử tế không bao giờ chấp nhận ban trai lô đề , cờ bạc .
    Thứ 3 là gặp mấy em xinh tươi nhưng thèm tiền thích khoe ra sao thì khoe .Chứ đừng có đem tiền ra mua tình cảm .Con gái thời nay có thể thực dụng .Nhưng bạn mà đem tiền ra khoe thì bạn rất ngu xuẩn ,chỉ áp dụng được cho mấy em thích học đòi .Mà mấy em đó thì cũng chẳng tử tế gì .
    Tiếp nữa , con trai thì không nên để tâm trạng yếu đuối .May là bạn biết giữ hình ảnh mạnh mẽ trước mọi người .Đi trên đường đừng có xấn xổ tán gái .Nên bình tĩnh nhìn lại bạn bè xung quanh , có thể cô gái bạn cần rất bình dị thôi nhưng ngay bên cạnh bạn .Không nên toan tính khi yêu .Đã thích thì phải tấn công đến cùng.Đã quyết định yêu thì không được lo lắng , không được tự ti , không được dè dặt . Không nên thân mật quá giới hạn nên có, nhưng đừng lạnh lùng .TY lúc nóng lúc lạnh , khi xa khi gần thì mới giữ được lâu bền
    Have fun and good luck!!!

  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Khổ, k thật thà thì bị chê là gian dối, mà thật thà thì bị gái nó bỏ. Khổ thân chú thật đấy. Chị thì chị cho rằng chú là một anh chàng rất đc, dám chơi dám chịu, chị rất hoang nghinh. Tuy nhiên chị góp í mới chú thế này:
    1. Là chú có mê em nó tới cỡ nào thì cũng phải làm chủ đc cái miệng của mình, Nghĩa là chú có thể phơi bày lòng dạ gan ruột của chú ra giữa ngã tư từ trưa đến tối cũng đc, nhưng mà riêng cái đoạn quá khứ của chú thì chú k nên gặp em nào cũng bô bô kể hết. Một mặt là các em nó sẽ thấy chú chẳng có j là riêng tư, cái j cũng kể! Mặt khác là gặp những em non vía thì tụi nó sẽ đồ rằng chú là tay chẳng vừa (dù sự đồ đó là đúng thật) và rồi thế là em gái đó chạy mất tiêu, phí công chú săn lùng và giăng bẫy. Chú nắm đc điểm vàng vàng này chưa? Cố gắng luyện đc cái tính này cho chị là thắng mấy phần rồi.
    2. Là chú k cần sửa cái tật mà chú cho là dại gái, vì thực ra mắc đc cái tật này đâu có dễ. Ối người (như bác Quác, bác Azzaqawi (tác phẩm cuốn thợ săn tuyền tập), rồi bác tề tường, bác Tắc kè hoa.... muốn đc có cảm giác yêu điên cuồng như chú mà cũng đâu có đc. Cảm giác về tình yêu của mấy bác đó mòn rồi, như kiểu xe đi lâu ngày k thay dầu nó bị cháy máy í.
    3. Là bản thân chú hạn chế, đừng giao du với mấy em xinh nhưng ăn chơi đàn đúm nhiều quá. Chị tiết lộ cho chú biết là con gái tử tế ngoan ngoãn, cho dù nhà giàu hay hơi hơi giàu hay bình thường... đều k thích bạn trai mình có nhiều bạn là dân ăn chơi sành địu đâu. Rất có thể em của chú khi đi chơi với chú mà thấy chú tay bắt mặt mừng với mấy em rực rỡ sành sỏi quá thì cô bé sẽ ngại và sẽ buồn đấy. Con gái mà, thua kém tí tẹo cũng làm cho họ lăn tăn nghĩ ngợi !
    Chốt lại, chị thấy quá khứ của một người cũng k ghê gớm lắm đâu. Hồi còn trẻ chị cũng từng rất qúi một người y như chú vậy, chẳng khác tí nào, nhưng khi biết về quá khứ của họ thì chị cũng k care lắm. Ngoài việc có chút bản lãnh , chị cho rằng việc đó không phải là yếu tố then chốt cho một tình bạn / yêu .v.v.v
    Chúc chú sớm về Hn mời chị.. trà đá (rượ chị hông uống đc)
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    haha, em đọc mấy cái vd điển hình mà có cảm giác như xem phim hàn quốc, bây h tìm được anh điên tình như thế là hơi bị khó đấy. Đúng là vừa quí vừa hiếm
    Riêng cái chuyện anh tiamo bô bô chiến tích cho các em nghe, em thấy chả có gì fải xì tốp cả, miễn là xuất phát từ tầm lòng chân thật ( để chúng ta hiểu nhau hơn), chứ đừng nhằm mục đích khoe khoang như 1 số thằng ngựa non bồng bột là được rồi
    Chuyện dại gái em thấy cũng chả có gì fải chỉnh sửa cả, chỉ có điều cần nhắm đúng đối tượng thôi. Xem em nào có vẻ 1 lòng 1 dạ hẵng điên cuồng, chứ chưa rõ thế nào thì cứ ở mức độ vừa fải thôi.
    Tóm lại là bác tiamo ko nên lăn tăn gì cả, nên fát huy những đức tính cao đẹp mà bác đã liệt kê ở trên chứ đừng có ý nghĩ làm thế nào để bớt dại gái, ý nghĩ ấy là rất ko tốt và có thể làm bác mất đi sức hút cuối cùng của mình( bác đừng tự ái đoạn này, ko fải em ý gì , mà em nghĩ với người có mối quan hệ mật thiết với mấy tệ nạn rượu chè, cờ bạc , gái gú... như bác thì chỉ còn mỗi phẩm chất điên tình là giúp bác toả sáng ấy là theo quan điểm của em
    Chúc bác vui . Bia nào
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    sao ý nhỉ
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những chuyện em kể là sự thật 100% , ko thêm bớt gì cả . Em hơi đâu mà thêm bớt , bốc phét làm gì , có được tiền đâu mà phét ! Còn cái người mà em gọi là em ấy , em đã up ảnh lên một lần , trong cái topic đánh ghen tùm lum ấy : (
    Nhưng mà những chuyện em kể là lúc em 17 ,18 tuổi còn đang học cấp 3 , bây giờ 22 tuổi cũng đã thay đổi nhiều ( sau này vợ có bỏ cũng chẳng có chuyện cắt tay cắt chân , khóc lóc suốt mấy tháng , quên đi cho nhanh )
    Nói chung về bản chất vẫn là dại gái . Em ko đến mức là mang tiền ra kiểu như : đây anh mua cho em lọ nước hoa , em tối nay đến nhà anh chơi . Em chỉ là mời đi ăn uống , mua quần áo giầy dép cho các em thôi . ( các em ở đây là các em mà em có cảm tình ) , chứ các em mà em xác định là lăng nhăng , em chẳng mua cái gì bao giờ , lạnh lùng tàn nhẫn là khác . Đang đi với mấy em , mà có việc mẹ gọi , lại gọi cho mấy em cái taxi các em về ,hôm ko có tiền thì còn mời các em lên xe ôm ấy chứ . NÊn cũng có nhiều em oán trách là anh lạnh lùng vô tình ( trong số các em cặp kè đấy cũng có 1 em trong ttvn , nổi tiếng hẳn hoi , chắc nói nick ra nhiều người biết , nhưng em ko bao giờ nói , để cho em ấy còn có đường sống , mặc dù là em rất ghét em ấy , em ấy thì ko ghét mà là căm thù em thì đúng hơn ) Chỉ ngắn gọn là em đã trả thù cho khá nhiều anh trai cũng ở trong ttvn này bị em ấy dắt mũi :D
    Em còn là 1 thằng rất mê tín ( từ trước đến nay , các em nào còn trong trắng chưa bao giờ em dám làm gì quá đà với mấy em ấy , dập liễu vùi hoa tổn âm đức , thấy ông ngoại em nói thế ) . Em cũng chẳng phải quân tử 100% , chỉ là 50% thôi , sau khi đã take off clothes các em rồi , truớc khi cho vào bao giờ e cũng hỏi 1 câu : đây là lần đầu tiên của em à , nếu em bảo ko , lân thứ n rồi thì ok , còn nếu em bảo là vâng lần đầu tiên của em , em thề là em đứng dậy mặc quần áo xin lỗi rối rít đưa em ấy về ngay . Gọi là trốn biệt mắt tăm mất tích luôn , chưa bao giờ em động đến em nào còn nguyên vẹn , chẳng phải là em ko thích mà là em sợ , sau này mấy em ấy ko lấy được chồng , các em ấy lại thù hận em , em sống nó ko thanh thản . Từ trước đến nay chỉ có các em nào đã xxx nhiều rồi thì em mới cặp , còn các em còn nguyên có cho em cái ngàn vàng đấy e cũng ko lấy , cũng có em bảo là em cho anh hết , em phải nói là anh ko đủ tư cách để lấy : (
    Ông bà bô em thì ko tin bảo là làm gì có chuyện ôm ấp như thế rồi mà mày lại có đủ bản lĩnh mặc quần áo đi về . Chuyện gì em cũng kể lể cho ông bà bô nghe , bcs cũng là ông bô mua cho :D ( dặn dò lúc nào trong ví cũng phải để 2,3 cái cho cẩn thận ) , em nào lấy em ko bao giờ lo lắng về vấn đề bố mẹ chồng ( quảng cáo tí , cũng phải có tí ưu điểm ko thì chết )
    Tuy nhiên ông bà bô em vẫn chửi em là tuy mày ko xxx , nhưng cưa cẩm tán tỉnh con nhà người ta , để người ta yêu thương mày lại bỏ đi như thế cũng là dập liễu vùi hoa rồi ( tức là về mặt tinh thần , cũng đúng là em làm khổ nhiều em , làm nhiều em khóc lóc nức nở , .... , còn về mặt thể xác thì chưa bao giờ )
    Nên bây giờ em cũng rất hạn chế rồi , gặp các em ngoan hiền , em cứ thấy ngại ngại , cứ thấy em ấy trong sáng như pha lê ,còn mình thì như là một thằng khốn kiếp , ko dám tiếp xúc nói chuyện làm quen .
    Em chẳng hiểu nổi mình là thằng thế nào , nửa phong kiến nửa tây , ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng , muốn kiếm được 1 em yêu em khó lắm, các đại ca ko vào hoàn cảnh của em ko hiểu được đâu !
    Còn nói về bản lĩnh thì em ko có nhiều , đủ để dùng . Từ trước đến giờ ông bà bô em chẳng bao giờ cho em tiền , mỗi ngày cho em 5 nghìn ( từ hồi em học cấp 3 cho đến khi em vào đại học ) tất cả tiền bạc mà em kiếm được đều là do đánh bạc hết . Em ko thích xin xỏ ai bao giờ , mặc dù đói rã mồm cũng k xin xỏ , cùng lắm là đi vay . Kể cả bây giờ em sang đây , hơn 3 năm rồi, ông bà bô em cũng chẳng cho em đồng nào , em tự kiếm học bổng , đủ ăn , đến hè đi làm nông dân , phơi nắng chang chang ngoài đồng , tiền vé máy bay , tiền bao gái đều là tiền em đi làm kiếm ra , thỉnh thoảng ông bà bô thương thằng con thì cho 1 ít gọi là .
    Tiền tuy em làm vất vả cực khổ mới có , nhưng nếu em tìm được 1 em gái yêu em , thì e ko tiếc ,có bán cả nhà đi cho em ấy em cũng ko tiếc , chỉ cần là yêu em , yêu thật chứ ko phải vớ vẩn .
    Còn chuyện cưa cẩm gái Ý bên này thì khó lắm , nhìn chung là không thể . Em là thằng da vàng vớ vỉn ,tiền ko có , ô tô ko có , tiền ăn còn thiếu , lại lùn tịt , xấu xấu bẩn bẩn làm sao cưa được gái ý . Với cả trong thâm tâm e , lúc nào cũng hướng về các em gái hà nội .
    Đa tình tự cổ sầu như hận
    Chữ hận liên miên vô tuyệt kỳ
    2 câu này em thấy đúng với em nhất . Ng mình yêu thì ko yêu mình , mình hận người ta , ng yêu mình mình lại ko yêu , ng ta lại hận mình : (
    Để lúc nào em chụp cái ảnh khác up lên , cái ảnh hôm nọ xấu quá , ko toát lên phong độ , hehe !!!
  7. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là anh chẳng trong sáng tý nào, ai ko biết con trai >18 xxx rất rành nhưng với anh trải qua hơi nhiều, bây h nhìn chung là thành đàn ông rồi nên suy nghĩ sâu xa quá. Với anh, chỉ yêu mới 1 người( là anh nói), thật nưc cười là khi người ta ko yêu sao có thể xxx với vài người đc. Như thế là tự anh làm chai lỳ tình cảm. Vấn đề này miễn bàn vì nói thật là em cũng chẳng biết j về nó đâu mà ti toe. Nhưng em là đứa đi theo chủ nghĩa '' trong sáng đến fút cuối cùng''. Đọc bài của anh thấy hơi buồn.Nhưng anh này đc cái thật thà ( em thích thế). Dù thế nào thì vẫn khuyên anh 1 câu la '' thêm tư tin, bớt chút tự ti''.
  8. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thì từ trước đến giờ anh có nói câu nào là anh trong sáng . Miẹ kiếp , người như anh mà trong sáng thì cả việt nam chắc toàn thánh nhân .
    Còn chuyện yêu một người và lại xxx với những người khác thì dúng là chuyện ko có gì để tự hào . Những lúc đấy bản năng trỗi dậy , những người ko có bản lĩnh như anh sẽ ko kiềm chế được . Thế mới khổ !
    Nhưng từ tước đến giờ anh chưa bao giờ bắt cá 2 tay , bắt từng em một , bắt xong rồi thả ,bắt em khác . Còn trong lúc yêu người kia , thì ko lăng nhăng gì hết . Đến nhìn em khác cũng ko , đừng nói là làm mấy chuyện vớ vẩn kia .
    Sau khi em ấy bỏ anh đi với thằng khác ( sau 1 năm trời tối nào cũng đến dạy học cho em , kèm cặp em , rồi cuối cùng là anh và người ta cũng thi đỗ vào đại học , lúc đấy em ấy quay sang nói với anh 1 câu nhẹ nhàng là , bây giờ em lớn rồi , vào đại học rồi , mối tình cấp 3 của chúng mình chấm dứt ở đây ) . Sau đấy a mới đi lăng nhăng . Lăng nhăng được nửa năm thì sang ý , sau đấy có 2 lần về vn , lần 1 lăng nhăng khiếp , lần 2 có đỡ hơn ...
    Tự tin thì anh cũng có ,bình thường làm cái gì cũng tự tin , đi du học xa nhà , ko tự tin thì anh đã về nước từ lâu rồi , tự ti thì chỉ có khi đứng trước các em ngoan , ko phải là tự ti theo kiểu mình dốt nát nghèo hèn xấu xí , mà tự ti vì thấy mình đen tối , các em thì trong sáng như pha lê .
    Trình bày giải thích 1 hồi , hi vọng là em keongot hiểu , chắc em sinh năm 89 , còn trong sáng như pha lê :D
  9. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ko anh à. Em kẹo sn 87. Dù thế nào thì anh cũng giống như người bị hại ấy.Hic. Đọc bài anh em chỉ thấy anh đấu tranh hơi fức tạp chỉ vì 1 người con gái fũ fàng. Em có ý kiến anh à, anh thích con gái đanh đá, nhưng trái tim anh lại dễ tổn thương mới khổ chứ, làm thế nào iu dc người đanh đá nhỉ. . Trả lời em với nhé^^
  10. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm mất nik . Dexinhpucca là em . Anh vẫn đang pót bài đấy chứ

Chia sẻ trang này