1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị em gái cho em xin ý kiến . Em thế này ko biết có em gái nào yêu ko , hay là phải sửa đổi mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em kẹo đây anh ấy ah, nik dexinhpucca là em, anh còn post bài ko vậy. Em nhầm nik tý, hihi
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nói không phải đùa khi nào tiamonsempre công tử quy cố hương nhớ báo cho tại hạ một tiếng, hi vọng công tử bỏ ít thời gian cùng tại hạ làm cái hội thảo đầu bờ "chuyện trên giường dưới gái". Nghe công tử nhỏ to tâm sự làm tại hạ đây cũng phát thèm, khả năng công tử kưa đẽo đã đạt đến hạng thập đại chim gái rồi. Nhưng tại hạ có chổ hơi thắc mắc và khó hiểu kịp..
    .. Thời Xuân thu bên Tàu, có vị tiền bối tên là Liễu Hạ Huệ ngồi trên xe ngựa ủ ê ôm mỹ nữ suốt 7 ngày 8 đêm mà vẫn lòng không loạn, tiamonsempre công tử ngày nay còn thâm hậu hơn cả bậc hiền nhơn.. take off clothes các em ra hết rồi, thế mà vẫn đủ dõng khí quấn lại y trang phục nếu biết ẻm còn zin. Công nội lực của lệnh tử e rằng chẳng có vị cao thủ nào trong chốn này bì *** nổi, quả là "gái zin bất năng dâm, gái ngon bất năng khuất, gái thơm bất năng di".. thiệt đúng là xưa nay hiếm muộn.
    Cái khác thường của công tử là ở cái bỉ huyệt đó, biết bao võ lâm cao thủ khi hiệp khách gái trên chốn giang hồ chỉ mong có ngày được mục sờ sẫm cái "vườn đào có lối nhưng vẫn còn nguyên" cho thỏa chí bành sanh.. thời điểm hiện tại vị nào mà lụm được quả này thì chẳng khác nào trúng số đỏ. Nhưng chã nhẽ suốt cả đời này công tử vì nghĩa cả.. mà cam chịu hi sanh chỉ đang tâm mà an hưởng cái bã của kẻ đến sau.!??
    Cái ly kỳ nữa là khi mê say đắm chìm một vị cô nương nào, là công tử lại cất cao tiếng hát trèo, hát đợi, hát bi.. đang tâm ở trần đóng khố chạy bộ mấy chục dặm vì gái.!?? Tại hạ đây vẫn tò mò huống hồ chi các vị cô nương ở trong này, nhân tiện tại cũng xin thay mẹt một số đồng đạo hữu là nạn nhân của 1 em nào đó trong TTVNOL.. xin cảm ơn công tử đã dạy cho em ấy 1 bài học nhớ hoài.
  3. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hichic. Cái ông này thích người gì mà giống mình quá.
    Mình tóc dài ngang lưng, đanh đá, hay cằn nhằn người khác.
    Con gái Hà Nội chính gốc. Mỗi tội anh này hơi bị kém tự tin.
    Môt người con trai muốn tìm người con gái để yêu một cách chân thành thì không thể ngồi đấy mà đợi được. Con trai phải tự tin lên chứ.
  4. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em kẹo sn 87 anh ah. Em ko đc trong như fa lê, nhưng em ko thích người nào lăng nhăng wá. Lúc đầu đọc bài thấy thương anh ghê cơ. Cữ như anh bi người yêu cũ ám ảnh ấy. Nhưng sau này lại thấy anh cũng ko đáng thương lắm. Vì sau chị ấy đâu fải anh ko đến với ai, anh có, nhưng mà ko thật lòng. Nếu con trai VN ai cũng nhuu anh thì chắc sau này muốn lấy 1 người con trai còn trong sáng thật là ''mò kim đáy bể'' rồi, fải ko anh?
  5. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    dsf
  6. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ .Đọc bài đầu tiên mình tưởng thật ,,mình tâm huyết post cho bài khuyên hơi bị mùi mẫn.
    Đíu gì, đọc đến bài đồng chí này vừa post mới bít hoá ra động vô khuyên cái anh không dở người thì cũng thuộc dạng văn 10 điểm.Đang uống cốc sữa.Suýt sặc
    Tóm lại 1 câu:em không tin cái sự đời của anh.Thánh cũng chả tốt được như anh .Còn nếu quả thật đời tồn tại người con trai sáng trong hoành tráng thế , mong ngóng anh khi nào anh hồi cố hương thì chịu khó làm cái topic thông báo để anh em chòm xóm được hội ngộ học tập
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi , bác TT ạh ! có gì đâu ! take off -no **** -ko vấn đề gì ! tui đoán , có khi em còn van xin chày xin cối tiamo vẫn ko động thủ do 1 chút lương tâm bé bỏng trong chú tiamo còn bỏng cháy khắc khoải ! Mà tui cũng thấy trường hợp này nhiều, tui đếm trên đầu ngón tay cũng đc 5 trường hợp mà tui biết
    ---->>> đâu phải con trai loại này hiếm muộn ! ( trường hợp thứ 5 là W.Rooney , bác biết chứ ? thằng cha này chỉ thích gái già thôi ! 4 trường hợp còn lai ở VN - bạn tui ) ,hiếm muộn nếu có là hiếm muộn trong suy nghĩ của bác về sự tuyệt chủng của kiểu đàn ông này !!!!

    to tiamo : chú đúng là ali bôbô ! cái thuốc gọi là chống dại gái ấy mà , đắt lắm , đắt hơn nhiều so với tổng số xiền mà chú bỏ ra đi chợ mua cái thứ gọi là TY ! chúc chú về nước kiếm đc em " ngưu tầm ngưu , mã tầm mã " . ah , mà chú bên Ý học về kiến trúc à ? thế còn gì bằng ! lo học đi , về nước đâu vào đó ngay , tui thích bia hơn rượu nhà chú ! cụng phát !
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hì,đc cái tiêu chuẩn của anh em đạt đầy đủ hết anh ạ,1 năm nữa anh về HN,1 năm nữa em đủ 18 tuổi
    đùa tí thôi chứ thấy cũng thương anh thật đấy,đến cái thằng ku ngồi cạnh em ở lớp,suốt ngày em bắt nạt,em đành hanh với nó mà thỉnh thoảng còn thấy thương thương nó,huống chi anh lại kinh nghiệm trải từng như thế.
    mà em cũng chưa hiểu bệnh thật sự của anh là gì,anh đang muốn mọi ng giúp gì,giúp anh hết bệnh dại gái hay giúp anh làm thế nào để cho các em gái gặp anh ko chạy mất dép nữa.Thôi thì học vấn có hạn,xin giúp sức anh 1 tẹo(hic,mặc dù đường tình ái của em báo là 30 tuổi em mới có người iu).Thế này nhé,trước hết cái chuyện anh về cứ hay khóc lóc rấm rức 1 mình như thế là ko đc chút nào rồi,cứ cho là anh ở trước mặt các em thì mặt lạnh lùng đầy chất manly,nhưng nằm trong chăn biết chăn có rận,1 ngày đó rồi các em sẽ biết,và con gái thì thường ko thik bạn trai của mình là người yếu đuối(huống hồ bạn gái anh lại là người đanh đá).Cái đấy là phải sửa đầu tiên,vì em cũng như toàn thể chị em nói chung,luôn muốn có 1 chàng trai làm chỗ dựa vững chắc cho mình bất kể hòan cảnh nào.Tiếp theo,có lẽ anh phải sửa bệnh dại gái đi là quá chính xác rồi,vì con gái cũng chẳng thích những chàng dại gái như thế đâu,con gái thik đc chiều chuộng,đc theo ý muốn,thik quản lí bạn trai mình hay đại loại như thế.Nhưng lâu dần sẽ thấy chán vô cùng,thấy thất vọng và buồn tẻ vô cùng,vì thấy bạn trai mình trở thành như 1 người phục dịch của mình vậy,con gái thấy mình muốn gì có nấy một cách quá dễ dàng.Đôi khi bị bạn trai nổi xung lên quát cho 1 tiếng,lại thấy yêu và ngưỡng mộ chàng hơn là 1 anh chàng chẳng biết mắng bạn gái bao giờ cho dù nàng có làm việc gì sai đi chưang nữa.
    Thôi,thế đã,để đêm nay em nằm vắt tay lên trán suy nghĩ tiếp rồi sẽ share với anh sau.
    gutlac
  10. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi đại ca hiểu em , may quá vẫn còn có ít nhất 4 chú mở ra đóng lại giống mình .
    Còn nói riêng với em kizzz gì gì , anh ko phải là thánh , là người bình thường , nhưng anh có nguyên tắc , chuyện ko xxx với các em còn nguyên vẹn là một nguyên tắc . Đơn giản có thế thôi. Còn em nghĩ anh văn 10 điểm hay 9 điểm thì tuỳ em . Anh ko có ý kiến !
    Vấn đề của em là làm sao nhận ra được em nào yêu thật lòng , có ý định gắn bó lâu dài với em , mặc dù biết là em đầy thói hư tật xấu . Em ko tinh tế hay hiểu các chị em để có thể hiêu được điều đấy . Khổ thế cơ !

Chia sẻ trang này