1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị em gái cho em xin ý kiến . Em thế này ko biết có em gái nào yêu ko , hay là phải sửa đổi mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Túm lại thì bác sẵn tính lăng nhăng nhưng đòi hỏi cao quá, muốn yêu những em trong sáng, ngoan hiền dịu dàng, gắn bó với bác lâu dài... nhưng đổi lại bác có xác định gắn bó lâu dài & nghiêm túc ko hay chỉ theo cảm hứng cao trào lúc đó thôi?
    Cơ hội có đc tình iu như bác mong muốn đối với bác vẫn còn nhiều, bác yên tâm đê. Nhưng là do bản thân bác thôi, bác muốn người ta như thế nào với bác thì hãy làm như vậy với người ta trước đã. "Lấy đĩ về làm vợ" chứ chẳng ai "lấy vợ về làm đĩ" (các cụ nói câu này chứ ko fải em ).
  2. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ui ui pác hanoi dalat nói hay we'' cơ
    vỗ tay cái nìu
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    em vote 5* cho cái câu đắt giá này,quá đúng luôn
    bi giờ mà muốn ng ta yêu mình thật lòng,hết mình vì mình,thế mà mình thì lại vẫn cứ như "trai tơ",thỉnh thoảng cao hứng lên lại đú đởn với mấy em khác,thì người ta chán là đúng rồi
    mà còn nữa,em thì còn bé tí xíu thôi,chả biết cái gì đâu,nhưng theo chủ quan của em thì con gái khi yêu,cho dù ko hề nghĩ đến cái chuyện xyz gì gì nhưng mà cũng cảm thấy rất khó chịu khi biết chàng của mình đã abzdefghiklmn với người khác(lại còn nhiều là đằng khác chứ)
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Vâng đọc cái bài trước về kiểu yêu của chú mà tôi thấy tưởng chú là con nào cơ,cách viết và cách yêu của chú như đàn bà ấy chán bỏ m.. đi được.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thôi em không ý kiến .Nhưng em vẫn nghĩ bình thường khi ta dành hết tấm lòng cho ai thì cũng sẽ được đền đáp xứng đáng .Hy vọng anh hiểu điều đó .Còn cái chuyện thánh với người ý, em vẫn giữ quan điểm anh tốt gần bằng thánh
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này chú Tiamo84 cần gì đi đâu xa. Sau khi chú trút hết cả tim-gan-ruột-lòng... lên đây thì các em gái trên này bắt đầu mến chú rồi đấy. Chú cứ yên tâm, các em đã bảo không quan tâm đến quá khứ rồi, chú cứ thế mà tiến tới thôi. Việc của chú bây giờ là hỏi cho bằng được số ĐT nhà các em trên này và add contact để khi nào về sẽ lôi ra sử dụng.
    Bác tdna ở "bển" mà rành gái ở VN gớm nhỉ. Bác thống kê ở đâu ra cái này vậy bác. Bác nói thế các chị em trong này nóng mặt đấy. Nghe đâu trong chùa của bác cũng có In-tơ-nét hả bác?
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 27/08/2006
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc không phải là 1 cái gì bất biến, vì suy nghĩ và nhận thức của con người ta thường thay đổi vào thời gian, hoàn cảnh ...
    Mà sao chú lại biết con gái nhà người ta còn trinh hay còn trinh? Cẩn thận kẻo bị mấy mụ nạ dòng lừa đấy
    Hơn nữa gái VN còn trinh bây giờ rất hiếm. Chú ở tây nên nhớ là chớ đặt những câu hỏi ngu ngốc như là : "em còn trong trắng không cưng" cho gái tây - nếu không muốn các em ấy nhìn như ngố rừng
    Chắc chú cũng biết cái câu : " phong kiến như vua". Song thời trước, mỗi khi triều đại này sụp thì thằng mới lên thường bắt vợ, con gái của kẻ thù về hầu hạ mình, hoặc gả cho các công thần. Đấy, có sao đâu.
    Cứ xinh, cứ đẹp thì mần, hơi đâu mà trinh mí lại không trinh
  8. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy anh hai Tiamosempre84 tội quá à! Khi nào anh hai về Việt Nam em sẽ giới thiệu cho anh bạn em. Đạt mọi tiêu chuẩn luôn nhé: con gái Hà Nội, tóc dài, có cá tính,ngoan, không ăn chơi và đặc biệt là không để ý đến quá khứ của anh nhiều wá đâu (đấy là em đoán thế )miễn là anh thành thật với nó và sửa đổi cơ (đặc biệt là cái bệnh lăng nhăng). Thui nói chung là anh hai cứ về Việt Nam đi, thiếu jì cơ hội
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ hỏi đơn giản : đây là lần đầu tiên của em à ? Nếu em ấy trả lời có thì thôi luôn , mặc quần áo , chào thân ái và quyết thắng . Còn nếu e trả lời là ko , lần thứ n rồi , thì em sẽ bảo thế chúng ta làm tlần thứ n+1 nhé :D
    em quan tâm gì chuyện em ấy nói dối hay nói thật . Cái gì em ấy nói lúc đấy em đều tin hết . Mà nếu nó mất rồi nó lại nói là còn ,thì chỉ thiệt nó . Còn em nào còn thì chẳng bao giờ em ấy lại nói là mất .
    Nhưng em chưa gặp trường hợp nào : các em nói còn , sau đấy thấy em mặc quần áo vào , lại quay ra nói là mất rồi cả . Trong trường hợp đấy em chưa biết xử lý thế nào :D
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ có câu : Giang sơn dễ đổi , bản tính khó chừa. Tính thí chủ tiamo đã như thế, thầy tin rằng nếu có cố thì cũng chẳng sửa chữa được là bao. Có khi thay đổi rồi, tính nết chả tốt hơn mà còn tệ đi, heo lành thành heo què thì khốn. Mà nghĩ cho kỹ ra, tiamo cũng chưa hại (được) ai
    Mình thế nào thì cứ vậy mà sống thôi. Em nào chấp nhận thì okie, alê hấp. Chứ giả bộ này nọ, sau các em lại chửi là rắp tâm lừa đảo các em thì mang tiếng bất nhân thất đức

Chia sẻ trang này