1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị ,em nào đang mong được làm mẹ vào đây lập hội nào .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi okaley, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ui chị nói thế em thấy sợ quá huhu nhưng em nghĩ cũng tuỳ thể trạng từng người , như gia đình bên nội bên ngoại nhà em ai sinh con xong cũng vẫn giữ nguyên phom như thường sau một tg chị ah . mà nếu có nặng kí một chút thì bây giờ đi tập là được mà chị
  2. okaley

    okaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  3. xizai2006

    xizai2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn luận về vấn đề baby mình cũng hứng thú ,mình có ngưới yêu anh ấy đã ra trường được 1 tuần còn mình mới học hết năm nhất ,anh yêu về nước trước lúc nào cũng rủ mình cưới khổ nỗi mình còn 3 năm nữa mới học xong.Chúng mình thướng nói chuyện với nhau về những đứa con sau này cua 2 đứa,mỗi lần nói đến mình zui lắm lắm và hạnh phúc vô cùng vì đó là thành quả của cả 2 tạo ra.Mình trước đây rất ghét lấy chồng nhưng từ ngày có anh yêu thì khác hẳn.Đúng là tìm được một nửa của mình :) Mình yêu con nít lắm nhung so* mang bầu vì mang bầu đẻ xong thì xấu lắm.Mình có chị gái đã sinh cháu nên sợ ghê lắm.Chị em nào có kinh nghiệm chia sẻ cùng với.Em mới 22 thôi à,chắc học xong em mới chống lầy nhưng cần biết thêm thông tin để học hỏi.Giáo dục giới tính ở VN vẫn chưa được phổ biến cho lắm mà
  4. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng là con gái chỉ lo có con rồi bị xấu đi nhỉ. Ai cũng vậy mà. Nhưng về khoản giữ dáng thì ngoài yếu tố cơ địa của mỗi người chắc chị em mình phải học tập kinh nghiệm của phụ nữ nước ngoài. Ericka đi ngoài phố ngắm mấy cô Tây có bầu và mấy cô có con nhỏ nhìn vẫn xinh xắn đáng yêu lắm. Đừng lo có bầu xấu, nhiều người có bầu nhìn còn xinh và ***y hơn nữa kìa. Có cô đẩy xe baby đi chơi, Ericka nhìn baby của cô ấy chắc mới đc tầm 2, 3 tháng mà mẹ đã mặc được jeans skirt ngắn trông cực đẹp, form vẫn chuẩn như thường. Ericka cũng có quen một cô Tây, trời, she mới sinh con cũng đc có 2, 3 tháng mà nhìn đã gọn gàng ko ngờ, thấy ngạc nhiên ghê. Có lẽ muốn lấy lại dáng nhanh thì cũng phải chăm chỉ luyện tập thật, Ericka nghĩ một phần còn do các bà mẹ trẻ ở nước ngoài có vẻ tự lập hơn nguời mình vì dù mới sinh nhưng họ cũng chỉ có chồng giúp đỡ và phần lớn đều tự làm lấy mọi việc. Như ở nhà mình Ericka thấy bà đẻ được bà nội bà ngoại tả phù hữu bật , chăm lo cho nhiều, lại còn có osin giúp việc nên cơ thể ít vận động thì dáng dấp đương nhiên cũng ko đc nhanh nhẹn bằng.
    Hic hic, tóm lại là chị em đừng lo, mà dù có lúc bị xấu đi nhưng khi có con rồi thì niềm vui và hạnh phúc cũng lấn át đi rồi!
    Hihi, ở trên nói phét một chút nghe cho oai chứ dù rất thích và cũng đang muốn có baby nhưng bản thân Ericka đôi khi cũng nghĩ chăm một đứa trẻ mới sinh cũng ngại phết nhỉ!
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi cái đoạn vàng vàng thì mình phải biết lo trc chứ nị Lúc mang thai chịu khó đi bộ, và vận động nhẹ + bôi kem chống rạn da đều đặn, sinh xong không ăn kiêng nhưng mà phải chăm chỉ tập thẻ dục với cả bôi slimming gel vào thì mới ko bị sồ sề Nói chung là phải có chiến lược cả . Cứ nhìn nguwòi em Vic Beck mà học tập thoai, đẻ xong 3 đứa mà người vẫn ngon lành cành đào đấy
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nói là nói đùa vậy thôi, chứ nếu sợ thì tớ đã không dám mạnh mồm tuyên bố sản xuất 3,4 đứa. Nói thế chứ đến lúc đấy chắc cũng phải để ý, như cô bạn tớ trước khi sinh nặng 47,48kg gì đó,cao 1m59, khi có chửa tăng 25kg, sinh xong thì còn hơn 60kg gì đó, thấy nó kể như vậy. Mà cái tạng người tớ gầy đi thì rất khó mà béo lên thì cực dễ luôn, bên này khí hậu lại mát mẻ ôn hòa, ăn ngon ngủ kĩ, lúc đấy mà không coi chừng thì cũng dễ thành cái thùng phi lắm.
    Như em Vic Beckham chắc cũng phải tốn kém lắm mới giữ được phom người như vậy, trong nhà chắc phải nhiều dụng cụ tập, phải có người lên kế hoạch các bữa ăn cho mình. Gì chứ chồng tớ mà làm được nhiều xiền như anh David thì tớ làm nguyên một đội bóng luôn.
    Mà lo bò trắng răng vậy thôi, chứ đến lúc sinh được đứa con xinh xắn khỏe mạnh thì quên hết cả béo với gầy thôi mà!
    Các chị em cố gắng phấn đấu nhé!
  7. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng mình đang tính có em bé, mình vừa thích nhưng cũng bối rối quá, bấy lâu nay hai vợ chồng với nhau vẫn đi học, vui chơi bay nhảy như sinh viên. Mình vừa nghỉ dùng thuốc tránh thai, chưa bắt đầu thử nhưng đã thấy hồi hộp rồi. Mong sao mấy tháng nữa sẽ được làm bà bầu
    Trước đây thì thích có con trai cho nó làm cháu "đít tôn", nhưng gần đây hay đi dạo công viên nhìn thấy các bé gái xinh quá lại cũng thích con gái, thôi thì con nào cũng được miễn là có con khỏe mạnh xinh đẹp thông minh thì con trai hay con gái đều thích
    Đọc topic này tự nhiên mong quá ! Cơ mà mình chưa nghĩ tên, cái này cũng khó vì không biết sẽ đặt tên Việt hay tên Tây ?
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em cũng mong lắm , hai đứa chưa cưới nhưng cũng có nhiều dự định. anh ấy con một.Mẹ cũng hiền chưa nhất thiết phải con trai. nhưng em vẫn lo. mong sao 2 năm nữa gặp các chị cùng off .
    em thích con gái lắm vì dễ chăm về cách ăn mặc. nhưng con trai càng tốt.con nào cũng là con mừ
  9. okaley

    okaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hai vợ chồng mình đang tính có em bé, mình vừa thích nhưng cũng bối rối quá, bấy lâu nay hai vợ chồng với nhau vẫn đi học, vui chơi bay nhảy như sinh viên. Mình vừa nghỉ dùng thuốc tránh thai, chưa bắt đầu thử nhưng đã thấy hồi hộp rồi. Mong sao mấy tháng nữa sẽ được làm bà bầu
    Trước đây thì thích có con trai cho nó làm cháu "đít tôn", nhưng gần đây hay đi dạo công viên nhìn thấy các bé gái xinh quá lại cũng thích con gái, thôi thì con nào cũng được miễn là có con khỏe mạnh xinh đẹp thông minh thì con trai hay con gái đều thích
    Đọc topic này tự nhiên mong quá ! Cơ mà mình chưa nghĩ tên, cái này cũng khó vì không biết sẽ đặt tên Việt hay tên Tây ?
    [/quote]
    Latana, Tớ cũng thích co con gái cực kỳ luôn, còn ông xã thì khoái con trai vì để đặt theo tên Ba Của ảnh, vì Ảnh rất thương và gần gũi Ba. Tớ khoái con gái nó gần gũi mẹ hơn , với lại con trai mai mốt lớn lên nó mê gái nghe lời gái như ...ba nó thì hết nhờ he he he. Ờ mà tháng rồi trễ 5 ngày mừng tý ngất nhưng rồi thành ra mừng hụt. CÒn tên thì tớ có cả hai rồi còn tên Việt thì để cho ông bà ngoại đặt ( tớ thích tên Mẫn Nhi lắm !!! )
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy, con trai hay nghe lời gái lắm...hehehe. Ấy đặt hai tên cơ à, thế cũng hay cho cả hai gia đình dễ gọi, với lại cũng có cái gì đấy của cả bố và mẹ, tớ vẫn chưa nghĩ ra là sẽ đặt tên như thế nào, cả cho con trai và con gái. Tớ bên đây có chị bạn, cả hai vợ chồng cùng người Việt, qua đây lâu rồi, đẻ con gái thì đặt tên Tây, con trai thì tên Việt hehehe.
    Anh xã tớ buồn cười lắm, hỏi mình thích con trai hay con gái để anh ấy còn ăn kiêng và tính ngày ...chả biết có tin được ko, nhưng con nào cũng được nên thôi cứ để tự nhiên. Tớ cũng đểu, bắt anh ấy cân sức khoẻ, nghỉ ngơi thư giãn, mặc quần rộng, tắm nước mát và ko được đi xe đạp nhiều...chuyện nghiêm túc mà chưa gì đã thấy buồn cười rồi.
    Đến bác sĩ rồi, họ dặn nghỉ dùng thuốc, sử dụng bao một tháng rồi hãy bắt đầu, lúc nào có thì sẽ quay lại để họ theo dõi hàng tháng. Mẹ tớ thì cứ lo bắt đợi hai, ba tháng mới được bỏ bao, thôi thì tớ cũng nghe lời cho mẹ tớ yên tâm một ít. Chu kì tớ rất đều nếu chẳng may bị chậm chắc cũng sẽ hồi hộp lắm đây. Lần đầu tiên lại ở xa GĐ nên cũng hơi lo lo.

Chia sẻ trang này