1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị gà khó tính!!chả xinh hơn ai.. mah kiêu !!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi PrettyIndianboyvn, 13/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vặt lông ai vậy ? hihihi vặt lông con gà nào đó cũng hay đấy chứ ? Không hiểu các cô gà có biết vặt lông gà không đây ??? Chỉ sợ các cô lại mang ra hàng vặt hộ
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  2. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    keke
    có chú nhóc nào nhảy vào đâu thế này,
    các bác cho iem nó bình sữa đi rùi tiễn em về
  3. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Còn về được nữa à mà tiễn
    1 đi không trở lại
    Chịu chết tại đây là 1 vinh dự rồi chú em ạ
    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    uh !chú này láo ! vào đây mà dám chê các chị lại còn dòi đi ra nữa à ?
    ai cho choi mà không thèm với chả có thèm ? ai bảo dám bảo các chi kiêu !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  5. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi , các bác gà mái nhà ta vặt lông tốt . Cứ để nguyên , không cần nhúng nước sôi , cứ cầm từng chiếc lông lên mà vặt
    You bring my heart away .
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Thôi các chị nguôi giận nào, các em ý còn bé nên chưa thấy Thái Sơn, tha cho nó về đi ạ, ghê gớm quá kẻo ế chồng mất đấy.
    Vịt dễ thương
  7. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    híhí, hè hè, các chị mún giữ em ở lại cũng khó............. ha ha ha ha ha, mà trẻ không tha hả các chị??????????? Khổ thân các bố gà ???? chẹp chẹp...
    Tán chuyện với các bác zui ghê ha.....

    PIndi@n
  8. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Ừ , cẩn thận đấy em ạ , các chị ở đây cứ gọi là trẻ không tha , già không thương đâu đấy, nói linh tinh là các chị ấy cho em hết đường về quê mẹ đấy em ơi ( may mà mình không trẻ cũng chẳng già )
    You bring my heart away .
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    em vịt bây giờ yên ổn ko lo ế nữa rồi nên vào đây lên giọng thương các chị sắp ế hả? sợ quá mọi người ơi

    Have you ever really loved a woman?
  10. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Già không thương thì tội nghiệp các chú gà trống rồi !!! Các chi gà bây giờ chỉ khoái các em cún như chúng tôi hay các em nhỏ hơn nữa. Được các chị chiều như thế thì không lo ế vợ mà chỉ sợ không có đủ tiền để cưới hết vợ thôi hihihihihi
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này