1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị ơi, thấy zai ngon là ta cứ 'xông' tới "thịt" thôi! Em nói thật đấy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Em nói thật đấy!
    Trong lịch sử VN ta, mấy trường hợp vua chúa nhà ta mà còn xin đám được gả những công chúa yêu cho người này , người kia đấy!

    Năm 1301, nhân chuyến sang nước Chiêm Thành chơi, vua Trần Nhân Tông thấy nước ng ta tưoi đẹp, thấy vua ng ta khỏe mạnh lại tài giỏi...thế là Ngài giơ tay "có ý kiến' trước toàn thể triều đình ng ta là "Tôi sẽ gả gái yêu của tôi cho Quý Ngài đây!". Lúc ấy vua Chăm đã 44 tuổi, còn "gái yêu" của vua Trần mới 14 tuổi.

    Em nghĩ, thế mới biết là chả nên câu nệ phận nữa nhi thì cần chờ 'ng ta' xông đến để rinh mình đi.
    Hồi ấy, xã hội Vn ta thời nhà Trần còn nặng nề tư tưởng Nho Giáo gấp bao nhiêu lần bây giờ ấy chứ![:D]
    Em chủ trương là thấy
    zai ngon là ta cứ tìm cách xông tới thịt ngay thôi![:P]>:)

    Ý các chị thế nào?[:D]
    ý các zai ra sao?[:D]

  2. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Em đính chính: "...phận nữ nhi...."
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Em có biết viết chữ to tổ bố toàn topic là vi phạm nội quy diễn đàn ko em? :D
  4. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    anh chị thấy là kệ tía em
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    [:P] Có ạ![:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhưng nói vậy chứ cũng còn ối vấn đề trong câu chuyện này đấy ạ....
    Nào là, zai ngon thì nó ra làm sao?
    Nào là, mình "xông tới" bằng chiêu trò thế nào?
    Nào là, mình sẽ "thịt' chúng theo trình tự nào, bắt đầu từ chỗ nào?
    Vân... vân....[:D]

    Như trưa nay chẳng hạn.... Trong 3 zai đi với tụi em (em+ Ly Toác), cũng nghe em kể chuyện lịch sử về vua Trần, có 1 zai (cao phải hơn 1 mét 7, đi con SH2012) nói luôn "à, vua này là anh em với Trần Hưng Đạo chứ gì.... "[r23)] Hi hi.... Thế là em phải ậm ừ..."Hình như thế....>:)"
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Anh ở đây này, em xông tới thịt đi. Da anh già rồi, khó nhằn lắm. Em có thịt đc ko? =))
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà có giá trị nhất khi ở trên giường,nên anh khuyên em gặp giai ngon thì.... :)) !!
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Chỉ muốn 'thịt' zai ngon thôi.... Thịt zai 2v ... tanh lắm![r23)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Zai thiếu tự tin thì hay nói lấp lửng. Đơn sơ thì thường hay tỏ ra ...nguy hiểm![:P]
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Em này có vẻ mạnh mồm, nhưng thực tế thì... :P
  10. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là thịt như nào em yêu ạ... 1 thằng zai ngon có đến 20 con xông vào... Cái chính là biết mình ở đâu mà sống thôi em yêu ;)

Chia sẻ trang này