1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chi tiết củ chuối trong truyện Kim Dung.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Các chi tiết củ chuối trong truyện Kim Dung.

    Từ trước chúng ta khen Kim Dung nhiều rồi, bây chừ bới móc một chút cho vui nhẩy?
    Chi tiết chuối 1: Đoạn DQ khi mới đẻ đã bóp chết hai con rắn. Vụ này tại hạ thấy khí hơi giống truyện thần thoại Hi Lạp Hercule đang nằm trong nôi đã bóp chết hai con rắn. Các bác chắc cugnx biết vụ bài hát Nhé anh, nhưng bác nhạc sĩ VN này còn có thể hỏi vặn lại là biết đâu ông nhạc sĩ Thái chôm chỉa ca khúc của bác í vì hai ca khúc này ra đời gần như đồng thời nhưng truyện của KD ra đời sau thần thoại HL tới mấy ngàn năm nên e khó lòng vặn lại được.
    Chuối hai: Các anh hùng hảo hán trong Kim Dung truyện tiêu tiền như rác không bao giờ phải đếm, họ làm gì ra tiền tiêu vậy ta? Chẳng nhẽ bác nào khi túng bấn cũng đi chôm chỉa?? Thế thì còn gì là phong thái anh hùng nữa.
    Còn các chi tiết chuối nữa mời các huynh đệ bằng hữu tìm tiếp.
  2. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    He he ,xin phép các vị cô nương ở đây , tại hạ phát hiện ra một chuyện là các vị anh thư trong truyện kiếm hiệp nói chung và Kim Dung nói riêng đều rất "vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi" .
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Độc kiếm huynh đầu óc tăm tối nhá!!!! TIO mách tẩu tẩu!!!!
    Nhân chuyện tình tiết củ chuối, TIO có post một bài về các tình tiết vô lý trong Tiếu ngạo giang hồ lên Mai hoa trang dưới cái tên doanhdoanh, nay xin cóp về hầu chuyện các vị.
    1. Đoạn Doanh Doanh cùng Nhậm Ngã Hành và Hướng Vân Thiên trở lại chùa Thiếu Lâm, Phương Chứng đại sư nói về cái chết bí ẩn của hai vị sư thái phái Hằng Sơn. Doanh Doanh kêu lên thất thanh --> rất ngạc nhiên --> DD không hề biết đến cái chết của hai người này. Thế mà đoạn sau, hồi " Nhậm tiểu thư bày tỏ khúc nhôi", nàng đã nói với LHX là "muội có cởi áo hai vị xem thương thế". Không rõ DD làm việc này vào lúc nào?!
    2.Hằng năm vào ngày tết Đoan ngọ, những người bị giáo chủ ma giáo khống chế bằng Tam thi não thần đan phải quay về Hắc Mộc Nhai để được uống thuốc giải. Như vậy, những giáo chúng trung thành của Đông Phương Bất Bại như: Bao Đại Sở, Tang Tam Nương, Ngốc Bút Ông, Thượng Quan Vân? sợ gì Tam thi não thần đan của Nhậm Ngã Hành mà phải phản lại Đông Phương Bất Bại xin trung thành suốt đời với Nhậm Ngã Hành? Nếu Tam thi não thần đan của hai người có khác nhau, thì khi Đông Phương Bất Bại chết, những người uống Tam thi não thần đan trước đó phải bị chết hết sao ? Mà DD cùng ở trong Nhật Nguyệt thần giáo, chẳng lẽ chỉ vì lý do kiêng nể vớ vẩn mà ĐPBB tha không cho nàng nếm mùi Tam thi não thần đan hay sao?
    3.Khi Lệnh Hồ Xung lãnh đạo quần hào ?ohơn năm sáu ngàn người? lên Thiếu Lâm cứu Thánh cô. Khi vào chùa không thấy có ai, Lệnh Hồ Xung ?otriệu gọi hai trăm vị huynh đệ vào chùa lục soát?. Không hiểu số hào sĩ ở bên ngoài lúc ấy đi đâu để ?ođịch nhân bao vây các con đường xuống núi? tí nữa thì toi hay sao?
    4.Khi giết xong Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành thò vào túi áo của y lấy ra cuốn sách cũ mỏng. ?oLão cầm cuốn sách giơ lên rồi nói: - Cuốn sách này chính là Quỳ hoa Bảo điển, trang đầu ghi rõ ?oMuốn luyện thần công phải dùng đao tự thiến?. Lão phu biết vậy nên không đi làm cái chuyện ngu dại này. Ha ha, ha ha...? . Ngay lúc đó, Lệnh Hồ Xung cũng có mặt và hiểu khá rõ vấn đề, nên khi thấy Nhậm Ngã Hành hủy nó đi thì ?oDoanh Doanh thở dài nói: - Đồ hại người đó hủy đi là tốt nhất. Lệnh Hồ Xung cười nói: - Doanh muội sợ tiểu huynh luyện nó sao? Doanh Doanh mặt đỏ ửng, hừ một tiếng. Cô nói: - Ăn nói không đứng đắn chút nào?. Vậy mà sau đó, khi chứng kiến LBC đánh Mộc Cao Phong và Dư Thương hải bằng võ công giống với Quỳ Hoa bảo điển, cả hai đều tỏ ra mơ hồ không biết. Doanh Doanh nói: - Chuyện này tiểu muội cũng hỏi gia gia rồi. Gia gia nói: một là võ công trên bộ bảo điển này không học được, học xong rất có hại?. Lệnh Hồ Xung cũng không biết, hỏi: ?oHọc không được ư ? Tại sao vậy? Doanh Doanh đỏ mặt, nói: - Tại sao không học được, tiểu muội đâu có biết ??
    Ngoài ra doanhdoanh có thêm thắt tí chút để làm rõ tình yêu của LHX với DD, chứ đọc TNGH của KD lão nhân gia, doanhdoanh tức anh ách vì LHX chả yêu thương DD là mấy, lúc nào cũng tiểu sư muội!!!!!! (Cái này thì bậy quá, tiểu nữ không dám cho ai xem, chỉ coi bản TNGH "có chỉnh lý và bổ sung của mình" là một dị bản vớ vẩn thôi)
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  4. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Theo tại hạ củ chuối nhất là chuyện tất cả các nhân vật nam chính đều không bao giờ ... tắm cả. Người không tắm thì phải hôi hám, khó ngửi ---> làm sao mà có chuyện cả một bầy các cô nương xinh tươi thơm tho theo đuôi như thế được ???
    Cái đoạn này lạ à nha
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cái đoạn này lạ à nha

    [/QUOTE]
    Trong truyện không phải chi tiết nào người ta cũng tả hết. Chẳng nhẽ các vị anh hùng đi tắm xong lại còn phải báo cáo với độc giả nữa à? Thế tại sao người ta không tả nốt cả đoạn đi WC cho nó đầy đủ nhỉ?
    "Những việc cần làm ngay"
  6. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Bạn không bao giờ nói đùa à ?
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hoá ra là bạn nói đùa, tớ lại cứ tưởng là nói thật vì thấy chữ "thành viên box cờ" nên tưởng tượng ra một cụ già nghiêm nghị !!!
    "Những việc cần làm ngay"
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm nhiều lắm lắm . Kể sao cho hết đây ...

    Majin-Boo

  9. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Ấy dà, bạn này quan liêu thật, có lẽ bạn bị nhiễm hình ảnh mấy ông cụ việt nam ngồi vỉa hè chơi cờ tướng rồi. Người chơi cờ thời nay "cool" chẳng kém các loại hoạt động khác đâu. Cờ bây giờ đồng nghĩa với "trẻ" đấy bạn ạ...
    Ngoài lề quảng cáo cho box Cờ tí, các bác bỏ qua nhé !
  10. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Toàn bọn vô tích sự, suốt ngày chỉ lo đi lung tung rồi choảng nhau, chẳng thằng wé nào chịu làm ăn kiếm tiền cả (thế mà lúc qué nào cũng lắm tiền).
    Khi chúng rủ nhau quy ẩn, đi thăm thú non xanh nước biếc thì chúng lấy wé đâu ra tiền nhỉ? Quy ẩn vào rừng rú thì lấy wé gì mà ăn, lấy đâu rượu mà uống. Các chi tiết có vẻ thiếu thực tế quá.
    Ta cũng muốn quy ẩn giang hồ, đi ngao du sơn thuỷ nhưng Tiền... tiền... tiền... Bớ bác KD cho em xin ít tiền.

    Ronald Koeman

Chia sẻ trang này