1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chi tiết củ chuối trong truyện Kim Dung.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Chắc bác Kim Dung nghĩ trong truyện kiếm hiệp nhu cầu kiếm tiền cũng giống như là tắm hoặc đi WC thôi bạn ạ.
  2. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, các bằng hữu đọc thử bài viết về Thành Cát Tư Hãn này trong box Lịch sử văn hoá, vui lắm.
    *******************************************************************
    Con trai, cháu nội và các đồ đệ của ông ta sau khi dẩn quân khắp đất Á, trời Âu, bá chủ Trung Nguyên thì khi đổ quân vào Đông Đô bị Trần Hưng Đạo đánh cho tơi tả.
    Phải nói trước đó ở Trung Nguyên có nhiều cao thủ như Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế..... còn có Quách Tỉnh Và Dương Quá nữa. Họ nội công thâm hậu, nào là cửu dương thần công, nào là cửu âm chân kinh. Còn kiếm pháp và đao pháp của mổi cao thủ đều là vô song. Vậy tại sao họ lại thua đội quân mông cổ trong khi binh pháp trận đồ họ đã có từ 1300 năm về trước.
    Vậy họ thiếu điều gì: VÌ HỌ QUÁ TÀI GIỎI NÊN KHÔNG AI PHỤC AI.
    Còn ta hơn họ ở chỗ: SỨC ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC (hơn gắp trăm lần giáng long thập bát chưởng đấy)
    HanPhi
    **********************************************************************
    Công nhận là vị bằng hữu này cũng có lí đó chứ. Đây liệu có thể coi là chi tiết chuối được không?
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi không gọi là chuối dược, phải gọi là quá chuối mới dứng, thế là nước Việt ta oách quá nhể. Mà có chắc là Hưng Dạo Vương không luyện dược môn bí công nào dữ dằn như Dịch Cân Kinh hay gì gì không

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. duong-qua

    duong-qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tất cả đều vô lý thì mới gọi là truyện kiếm hiệp. Ai chẳng biết nội dung của truyện là ko thực tế.nhưng chấp nhận nó,còn thắc mắc gì nữa
    sau núi chung nam
    một người chết sống
    thần điêu hiệp lữ
    tuyệt tích giang hồ
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ây, phải thắc mắc mới vui chứ bằng hữu. Mà các vị đọc nhiều, kiến văn quảng bác, tiếp tục soi kính hiển vi vào các nhân vật, các chi tiết đi nào. Để xem có chở được vài xe tải củ chuối về làm lương khô cứu đói cho TIO không?!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Về thắc mắc thứ 1 của Thánh cô, có thể cho rằng Doanh Doanh làm việc khám nghiệm tử thi sau khi Lệnh Hồ Xung bị ngất xỉu.
    Về thắc mắc thứ 2, "Tam thi não thần đan" chỉ có Nhậm Ngã Hành và Doanh Doanh mới có. Cho nên đám hào kiệt lục lâm tuy kô thuộc Hắc Mộc Nhai nhưng vẫn kính sợ Thánh cô. Sau này Đông Phương Bất Bại chết, họ mới phải gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo vì Nhậm Ngã Hành.
    Về thắc mắc thứ 3, Thiếu Lâm Tự nằm tận trên đỉnh Thiếu Thất của dãy Tung Sơn. Lệnh Hồ Xung dẫn quần hào lên đến cổng chùa rồi, còn dưới chân núi mới bị người của võ lâm bao vây.
    Si l'amour existe encore
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cái này bên VK , Nguyễn Duy Chính tiên sinh đã viết rất nhiều rồi

    Majin-Boo

  8. Guest

    Guest Guest

    Tại hạ thấy có 3 chi tiết chuối:
    1. Không hiểu đào cốc lục tiên tới bắt Lệnh Hồ Xung là theo lệnh của ai??
    2. Trong đoạn Thần Điêu Đại Hiệp có đoạn Dương Quá một tay ôm Tiểu Long Nữ, một tay xách kiếm nhảy ra (hình như lúc này Dương Quá đã bị Quách Phù chặt tay rồi)
    3. Võ Đang thất hiệp thành danh lúc Trương Thuý Sơn chưa ra băng hoả đảo, nhưng khoảng 10 năm sau, Trương Thuý Sơn về thì Mạc Thanh Cốc mới khoảng 20 tuổi
    ý kiến ý có phọt phẹt
    Tại hạ cho rằng chúng ta thấy có gì không hợp lý thì cứ viết ra, để sau này nếu có ai trong chúng ta có ý định viết truyện kiếm hiệp kiếm cơm thì rút kinh nghiệm

    Thật khổ đau khi không biết thế nào là đau khổ
  9. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cái này kô đúng à nha. NDD đã từng giải thích với LHX rằng: cô ta ở trong nhật nguyệt thần giáo, tuy kô có chức vụ gì cụ thể nhưng vẫn được đám hào kiệt lục lâm nể sợ. Đó là vì mỗi khi bọn họ làm việc sai trễ, ĐPBB kô cho thuốc giải thì NDD đều xin hộ => NDD có uy, có ơn với rất nhiều người.
    Nếu ĐPBB kô có mà NDD lại có tam thi thần não đan thì lão hẳn đã tìm cách lấy được rồi. NDD tuy thông minh nhưng nhỏ tuổi, quyền lực thật sự kô có làm sao chống nổi ĐPBB.
    Hơn nữa KD cũng đã giải thích chuyện này rồi mà. tam thi thần não đan do NNH bào chế. khi NNH bị giam dưới đáy Tây Hồ thì ĐPBB tự chế thuốc giải nhưng kô giải hết hoàn toàn độc tính của thuốc.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
    Trổ hoa vàng để dọc suối ong bay
    Được bthutrang sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 14/12/2002
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chắc huynh dài lầm, DQ deo kiếm sau lưng mà
    Mạc Thanh CỐc là dệ tử trẻ nhất, mà nói thật ra chỉ la MẠc Thanh Cốc chỉ ăn theo danh vị của các sư huynh vốn dã quá nổi tiếng của mình thôi. Chỉ vì Trương Tam Phong nhận 7 dệ tử nên gọi là Võ Dang Thất Hiệp chứ thật ra lúc dó Mạc Thanh Cốc và hình như cả Ân Lê Dình nữa cũng chưa hành hiệp giang hồ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này