1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chi tiết củ chuối trong truyện Kim Dung.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Có chi tiết thế này, Quách Tỉnh và Hoàng Dung rủ nhau chui vào hầm tối ở Ngưu Gia những bảy ngày để làm chuyện gì đó có trời biết! Không biết đôi này có làm bậy không nhưng hình như trong hầm không có toilet thì phải, đã thế họ còn ăn dưa hấu trong hần nữa, những lúc như thế "xả" đi đâu nhỉ?

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không được xả , lần ấy phải nhịn 7 ngày , cái chuối nhất là sau khi ra khỏi hầm ko thấy ai kêu mắc ...

    Majin-Boo

  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác ICA nói em mới nhớ,thế thì Hoạt Tử Nhân Mộ nằm sâu bên trong lòng núi ko có dường thoát nước thì TLN và DQ xả ở đâu nhỉ.Mà TLN toàn mặc màu trắng thì ai giặt cho nhỉ ?Trong quá trình đi tim DQ thì màu trắng chuyển sang màu cháo lòng mất.
    Mà bé QT nữa ,mới đẻ ra chưa được mấy tiếng mà đã bị quăng quật hết người này đến người khác sao ko thấy chấn thương sọ não nhỉ.Sau này vẫn phát triển binh thường .Thế mới hay
  4. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện ANh hùng xạ điêu còn có cảnh QT-HD đang ôm nhau trị thương thì phải nhìn cảnh hai vợ chồng Lục Quán Anh....Làm cho hiền như QT cũng nổi máu dê.Đúng là vẽ đường cho dê chạy.Ặc ặc.
    DTQUYNH
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đấy đâu có gọi là củ chuối được. Vấn đề sinh học tự nhiên mà! Hic, thế mới biết thằng cu Dương Qua siêu thật! Luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh mà chả thấy động đậy gì (hì hì, tăm tối quá, thiện tai, thiện tai!!!)
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    à, cái này dễ giải thích thôi, tớ xem ở đây có 1 cái chữ ký là " đời là cái đinh, tình là cái que, ngo ngoe bẻ gãy ".
    Chắc là Tiểu Long Nữ bẩu Dương Quá : cậu mà ngo ngoe tôi bẻ gãy que cậu ngay.... hehhe.....
    à, còn nữa, Dương Quá bị nhốt trong mộ, nên ko tiếp xúc với CTT như các bác được, nên mí ko bị....

  7. Guest

    Guest Guest

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:2. Trong đoạn Thần Điêu Đại Hiệp có đoạn Dương Quá một tay ôm Tiểu Long Nữ, một tay xách kiếm nhảy ra (hình như lúc này Dương Quá đã bị Quách Phù chặt tay rồi)[/QUOTE]
    Chắc huynh dài lầm, DQ deo kiếm sau lưng mà

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
    [/quote]
    Mình đọc trong đây thấy vậy nè
    http://vnthuquan.dyndns.org/truyen/truyen.asp?id=4452&dang=uni&cochu=10
    Trích Thần Điêu Đại Hiệp hồi 76:
    ...
    Bấy giờ Dương Qua đã khỏe trở lại, thì lòng rối rắm càng tăng, chàng thầm tính:
    - Lúc bây giờ cả hai đều bị nội thương hành hạ nên kẻ địch gây chiến thì biết liệu làm sao?
    Bèn suy tính:
    - Chỉ có con đường chạy trốn là yên.
    Thế là chàng một tay cắp kiếm, một tay ôm choàng ngang lưng Tiểu long Nữ, nhắm ngay chỗ Lý mạc Thu đứng và hét to:
    - Tránh đường.
    ...

    Thật khổ đau khi không biết thế nào là đau khổ
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Mạc Thanh CỐc là dệ tử trẻ nhất, mà nói thật ra chỉ la MẠc Thanh Cốc chỉ ăn theo danh vị của các sư huynh vốn dã quá nổi tiếng của mình thôi. Chỉ vì Trương Tam Phong nhận 7 dệ tử nên gọi là Võ Dang Thất Hiệp chứ thật ra lúc dó Mạc Thanh Cốc và hình như cả Ân Lê Dình nữa cũng chưa hành hiệp giang hồ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
    [/QUOTE]
    Mạc thanh cốc và ân lên đình chỉ có tiếng là đệ tử của Trương Tam Phong mà thôi chứ chưa bao giờ TTPhong dạy võ trực tiếp cho 2 người này, võ công của 2 người này chủ yếu là do các sư huynh dạy cho.
    Trương Thuý Sơn là đệ tử cuối cùng được TTPhong dạy dỗ,
    TTPhong thế mà khôn, chả tốn tý công mà vẫn có tiếng
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. nvdrungxanh

    nvdrungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói lạ quá , ai bảo ông la Trương Thuý Sơn về Trung Nguyên thì mới khoảng 20 tuổi . Ông xem lại đi , có đoạn nào nói chàng 20 tuổi đâu , nếu thế thì chàng và Hân Tố Tố sinh con khi tuổi còn Nhi Đồng à.
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này