1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chi tiết củ chuối trong truyện Kim Dung.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ah, thanks Kiều đệ và PhamDao huynh
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    tôi xin góp 1 quả chuối về truyện Kim Dung, đó là các vị cao thủ trong lúc đánh nhau, chưởng phong vùn vụt nhanh như chớp giật mà vẫn có thể nói chuyện chửi nhau nhiều câu rất dài, thậm chí cuời ha hả nữa. Cụ thể nhất là trong Thiên long bát bộ có cô nàng Vưong Ngọc Yến kiến thức về võ học rất uyên bác, có thể chỉ điểm cho các cao thủ để ra những đòn hiểm ác. chẳng hạn như lúc 2 cao thủ phái Thanh Thành và Bồng Lai đang phóng ám khí, chưởng lực dữ dội không ngừng tay trong giây lát, thế mà Ngọc Yến đã chỉ điểm cho bên Bồng Lai rất hiệu quả, nói tên thế võ và cách tránh né như thế nào. 1 câu nói chắc cũng phải 5,6 từ là ít. Kiểu này chắc có thể giải thích là tiếng Trung Hoa thời đó có khác bây giờ chăng. Nên Kim Dung đã nói chuởng lực phóng ra sức mạnh ghê ghớm, bụi tung mù mịt thì chắc là phải trong nháy mắt rồi. Còn Vương Ngọc Yến lại nói cho người nghe nhận ra và chống lại cũng trong khoảnh khắc thì thật phi thường. phải không các bác!
  3. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của Kim Dung tiên sinh không những chỉ thấy một quả chuối đâu, có khi tìm được một buồng chuối. Những chi tiết vụn vặt thì có thể không kể đến, như chuyện các cao thủ võ lâm lúc nào cũng có rất nhiều tiền, không bao giờ tắm giặt gì cả, hay đến chuyện "vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi" cũng không nên nói đến. Hì nói đến điều này tại hạ lại nhớ đến Lệnh hồ xung. Gần một năm trên ngọn núi xám hối không ra khỏi cửa động một bước thì "sản phẩm cuối cùng của hệ tiêu hoá" chắc là "tương" ngay ra đấy hay sao, hay là tương ra cái gì đấy "giấy báo, hoặc lá" chẳng hạn, sau đó ném xuống "vực sâu muôn trượng". Nói vui thế thôi, có cái gì là hoàn hảo đâu, mà Kim Dung thì chả có chút nào hoàn hảo cả, đọc thấy viết vô lý ầm ầm, nhưng mọi người vẫn mê KD như điên còn gì nữa, Thử hỏi ai lên đây mà không xem qua một vài truyện của Kim Dung lão tiên sinh kô?
    Không cần ký đâu !​
  4. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm, như thế nó mới là truyện kiếm hiệp . Bác đọc tác phẩm dài hơi của box kh chưa
    Evolution Completed !
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục về Anh hùng xạ điêu (thông cảm nhá, dạo này đang ngâm cứu bộ này mà).
    HD mặc áo nhuyễn nhị giáp (cái áo này đầy gai), lúc đánh nhau thì đối thủ nào cũng sợ đánh vào người HD thì chính mình cũng bị thương. Âu Dương khắc cũng vì uý kỵ cái áo giáp này mà nhiều lần không dám sàm sỡ. Nhưng không hiểu sao, rất nhiều lần QT với HD ôm chầm lấy nhau, vậy mà cu cậu QT chả bị sao hết. Nhất là cái đoạn trên đảo hoang, 2 người mừng rỡ, vọt người lên ôm chầm lấy nhau, với lực nhảy tương tác từ 2 phía như vậy thì có khi còn mạnh hơn cả cú đánh ấy chứ, thế mà QT hình như chả bị sao cả => áo giáp biết nhìn người mà phát huy tác dụng rồi
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái áo đó chắc là do Hoàng Dược Sư chế tạo cho vợ, thì ông ta phải tính đến trường hợp này. Có thể nó có nút thụt vào chẳng hạn
    Evolution Completed !
  7. thuanton

    thuanton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Tiêu đại ca! Đại ca hôm nào nổi hứng bình thử về chữ TÌNH trong truyện KD xem! Nhiều đánh giá mâu thuẫn!

    Rôì một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình...
  8. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Các bác không thấy các cao thủ nội công thượng thặng có thể thu phát chưởng như ý à. Còn cái việc cỏn con là đi WC thì quá đơn giản, có thể gọi là xuất kỳ như ý đó mà.
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đúng là rỗi việc, bàn luận toàn chuyện "củ chuối" không chịu được. Đúng là "bới bèo ra bọ" !
    Không cần ký đâu !​
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Trong AHXĐ có 1 đoạn giải thích điều này , A Hành là tên chỉ có HDS mới được gọi !
    Giống như tên mỗ là Majin Boo , được các chị em âu yếm nựng là bé Bô đấy thôi ...
    Trên đỉnh Hoa Sơn , lúc truy đuổi Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây , Trương Quân Bảo đã gặp QT , tụ tập cả Võ Lâm Ngũ Bá đời II , Quách Tĩnh có thi triển 1 môn võ công gì gì đó quên rồi ... Nhưng Giác Viễn có ca ngợi võ công của Quách đại hiệp trước mặt quần hùng hảo hán , có lẽ vì vậy Trương Tam Phong nhớ rõ ! Vả lại , TTP cũng ôm mộng thành tiểu tế của Quách đại hiệp , điều tra chút chút về ông già vợ cũng là chuyện dễ hiểu !

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này