1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chi tiết củ chuối trong truyện Kim Dung.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Khị. Dzui wá. Nói gì chứ đến cái lần LHX bị thương cùng với Doanh Doanh nằm dưới chân suối không động đậy được. Suốt ngày ăn ếch. Hic. Không hiểu Doanh Doanh cô nương dọn cho anh chàng thế nào nhờ. Với lại em thấy, chuyện kiếm hiệp nói chung thì các chú đời sau hầu hết là kém đời trước. Chả thấy mấy chuyện là có chú chế ra cái gì mới cả. Toàn đi nhặt bí kíp này nọ. Với lại thế này nhé. Các bang phái trong mấy cái chuyện đấy hình như là chả biết có Vương pháp là cái gì cả thì phải. Đánh nhau inh củ tỏi. Minh chủ này nọ. Không biết mấy cái phái võ đấy có phải nộp thuế cho nhà nước không nhờ. Toàn thấy mỗi ông một núi. Chiếm đóng cứ như giặc cỏ ấy. Chả nói gì mấy cái phái tý xíu, cho đến cả Thiếu Lâm mà bướng với nhà nước là nó cũng cho các bác viên tịch à. Nhờ.

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  2. Amar

    Amar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Dự giống ai?
    Ðoàn Dự ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
    - Chung phu nhân cùng gia gia ta tất có một mối liên quan không phải tầm thường.
    Chàng nhớ tới năm trước, mình vào hang Vạn Kiếp. Khi đi qua cầu Thiên Nhân Ðộ, vào tới ngôi thứ bảy. Trên mộ này có tấm bia khắc chữ: "Vạn Cừu Ðoàn chi mộ". Ai vào mộ phải lấy gót chân nện mạnh vào chữ "Ðoàn" ba cái thì cửa mộ tự nhiên mở ra. Chàng tự hỏi:
    - Cừu Ðoàn là nghĩa gì? Tại sao phải đá vào chữ "Ðoàn" ba cái? Chắc Chung Vạn Cừu, phụ thân Chung Linh, chủ nhân hang Vạn Kiếp, rất căm hận người họ Ðoàn. Hôm ấy, mẫu thân Chung Linh vừa thấy mình đến đã lộ vẻ kinh hoàng, run lên nói: "Ngươi... ngươi họ Ðoàn phải không?" Dĩ nhiên dung mạo mình giống hệt tướng mạo gia gia ((tức Đoàn Chính Thuần) lúc còn trẻ. Chung Vạn Cừu vừa thấy mình đã tức như điên lên nói: "Quân chó má này dù có đốt thành than, ta cũng nhận ra mi".
    <Rất thú vị là sau đó, Đoàn Dự chợt "phát hiện" ra>
    Ả cung nữ lại hỏi:
    - Tướng mạo lệnh tôn cùng lệnh đường thế nào? Có giống điện hạ không?
    Ðoàn Dự đáp:
    - Gia phụ mặt vuông, mày rậm mắt to. Tướng mạo cực kỳ uy võ mà tính nết lại ôn hoà...
    Chàng nói đến đây bỗng giật mình tự nhủ:
    - Té ra tướng mạo mình chỉ giống mẫu thân chứ không giống phụ thân. Về điểm này trước nay chưa bao giờ mình nghĩ tới.
    Về cuối truyện ai cũng biết là Đoàn Dự lại là con của Đoàn Diên Khánh chứ không phải là Đoàn Chính Thuần;
    Uno per tutti se e se tutti per uno
  3. Amar

    Amar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Dự giống ai?
    Ðoàn Dự ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
    - Chung phu nhân cùng gia gia ta tất có một mối liên quan không phải tầm thường.
    Chàng nhớ tới năm trước, mình vào hang Vạn Kiếp. Khi đi qua cầu Thiên Nhân Ðộ, vào tới ngôi thứ bảy. Trên mộ này có tấm bia khắc chữ: "Vạn Cừu Ðoàn chi mộ". Ai vào mộ phải lấy gót chân nện mạnh vào chữ "Ðoàn" ba cái thì cửa mộ tự nhiên mở ra. Chàng tự hỏi:
    - Cừu Ðoàn là nghĩa gì? Tại sao phải đá vào chữ "Ðoàn" ba cái? Chắc Chung Vạn Cừu, phụ thân Chung Linh, chủ nhân hang Vạn Kiếp, rất căm hận người họ Ðoàn. Hôm ấy, mẫu thân Chung Linh vừa thấy mình đến đã lộ vẻ kinh hoàng, run lên nói: "Ngươi... ngươi họ Ðoàn phải không?" Dĩ nhiên dung mạo mình giống hệt tướng mạo gia gia (tức Đoàn Chính Thuần) lúc còn trẻ. Chung Vạn Cừu vừa thấy mình đã tức như điên lên nói: "Quân chó má này dù có đốt thành than, ta cũng nhận ra mi".
    <Rất thú vị là sau đó, Đoàn Dự chợt "phát hiện" ra>
    Ả cung nữ lại hỏi:
    - Tướng mạo lệnh tôn cùng lệnh đường thế nào? Có giống điện hạ không?
    Ðoàn Dự đáp:
    - Gia phụ mặt vuông, mày rậm mắt to. Tướng mạo cực kỳ uy võ mà tính nết lại ôn hoà...
    Chàng nói đến đây bỗng giật mình tự nhủ:
    - Té ra tướng mạo mình chỉ giống mẫu thân chứ không giống phụ thân. Về điểm này trước nay chưa bao giờ mình nghĩ tới.
    Về cuối truyện ai cũng biết là Đoàn Dự lại là con của Đoàn Diên Khánh chứ không phải là con của Đoàn Chính Thuần;
    Uno per tutti se e se tutti per uno
  4. tanhanbacphuong

    tanhanbacphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    minh oan cho Kim Lão gia 1 tẹo :
    - vụ ăn uống tắm giặt hình như Saint 81 hay cao nhân nào đấy của KH cốc đã giải trình trong topic tắm giặt gì đấy của cốc này rồi. Đại loại xem phim, xem truyện hết cho anh hùng hảo hán đến các công nương nguyệt thẹn hoa nhường thay y phục, tắm giặt --------> tác phẩm của Kim lão gia phải đến năm bảy mươi tập. Hờ hờ có lẽ lúc đó phim chiếu thu hút thêm nhiều khán giả, còn truyện thì chẳng mấy ai đọc, vì cứ thấy những đoạn đại loại như: Lệnh hồ xung ngồi sám hối trên núi cao, ăn xong nắm cơm của Nhạc Linh San tiếp tế, đột nhiên đau bụng và chàng phải .................. Chương kế vẫn có chi tiết đại loại như vậy, chương kế cũng thế .............. Hay mặc dù có suối róc rách, nhưng vì lười tắm gội nên người Lệnh Hồ Xung nổi hắc lào, đồng tiền lung tung .......
    Không biết Dicavaily bằng hữu có khoái không khi có những chi tiết đó trong truyện nhỉ.
    - Ý kiến tinh_bo_vo bằng hữu đưa ra, xin thử giải đáp như sau:
    Để ý trong truyện Kim Dung, giới giang hồ không muốn dây dưa vào bọn tham quan ô lại. Cứ xem đoạn Lưu Chính Phong gác kiếm thì biết. Giới giang hồ ngạc nhiên khi Lưu chính Phong tiếp nhận chiếu chỉ triều đình.
    Na ná như xã hội đen của Mario Puzo mô tả vậy. Tụi xã hội đen chơi nhau thoải mái nhưng đừng đụng vô cớm là được. Vụ Michael tẩn chú cớm dính dáng tới xã hội đen, thế là triều đình ra tay dẹp loạn. Xã hội đen của ngũ đại gia tồn tại bên cạnh 1 xã hội văn minh & giang hồ tự giải quyết nội bộ, khỏi nhờ đến FBI.
    Hay như vụ cam quýt gần đây, nếu mấy chú này không dây dưa vào .......tự biên tập để khỏi làm phiền các mod.......... thì bàn dân thiên hạ làm gì biết được thâm cung bí sử của xã hội đen.
    Không biết mấy lời giải đáp thô thiển có làm quý bằng hữu hài lònh không. Còn tại hạ lâu lâu lôi gã Lệnh hồ lãng tử hay gã trâu nước họ Quách ra đọc giải sầu mà chẳng bao giờ để ý đến chuyện đi vệ sinh hay sao polit không can thiệp vào xã hội đen của Kim lão gia.
    ngứa cổ hát chơi.
  5. tanhanbacphuong

    tanhanbacphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện Đoàn Dự giống ai, hừm hừm .... khó thật, dường như đây là chuối hột, chuối buồng rồi.
    Nhưng lậm Kim lão gia quá mức rồi đành phải yêu nhau yêu cả đường đi lối về luôn vậy. Học theo lối Tô Tần, Trương Nghi xem thử sao đây. Hừm ....hừm ..
    À, lấy món ADN, nhiễm sắc thể soi rọi thử thế nào. Hoá ra Đoàn Chính Thuần & Đoàn Diên Khánh có chung 1 đầu ông cụ ....... mấy đời, chung nhau 1 họ Đoàn. Chẳng gì 1 bên là dòng chính thống của vương triều Đại Lý, bên kia cũng hoàng thân. Biết đâu cả 2 vị Đoàn xi cà que chính thống & Đoàn Don Joan vương gia cùng hưởng được gien quy định diện mạo của cụ tổ mấy đời trước nên anh Đoàn lăng ba vi bộ kia có nét hao hao cha ruột lẫn cha hờ, nhưng nét giống mẫu thân thì nhiều hơn. Vì thế Chung phu nhân cũng lầm khi nhìn những nét của tình lang trên khuôn mặt của Đoàn công tử/ thái tử.
    Cái vụ giống như lột cha hờ, khoa học kỹ thiệt cũng chưa chứng minh được. Bởi thế mới có lý do cho cuốn truyện Ly Hôn của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ra đời. Cô người yêu thời trai trẻ của nhân vật tôi (ông nhà văn lấy nguyên mẫu những nét cuộc đời của mình làm nhân vật chính của tác phẩm này luôn) hết chuyện đặt luôn tên con liên quan với người yêu đầu tiên. Lọ dấm chua của nhân vật tôi - nhà văn - này lãnh 1 cái oan thị Kính với lọ dấm chua vì: thằng cu từ Quảng Ninh vào Sài thành sao lại có khuôn mặt giống nhân vật nhà văn trong truyện như lột.
    Viết đến đây mới nhớ ra có nhiều cuốn sách nói nhiều phụ nữ theo đạo công giáo sinh ra con gái có gương mặt hao hao tượng đức bà Maria, các nhà khoa học kỹ thiệt giải thích vì lúc mang nặng thì những người phụ nữ này luôn cầu xin đức bà Maria ban phước lành. Thường xuyên tưởng tượng nhiều đến nét mặt của bức tượng, thế là những nét hao hao này được đúc khuôn ----> trộn lẫn với nét mặt mẹ cha khi bà mẹ đẻ đau. Vụ này giống giống quần hùng kiếm hiệp cốc có người mê đắm các nhân vật của nhị vị Kim - Cổ lão gia, xưng hô huynh đệ tỉ muội trên diễn đàn chưa đủ, mang ra ngoài đời thật xài luôn cho thoả.
    Vận hết 12 thành công lực dỏm này ra bênh vực Kim Lão gia, nếu bằng hữu giang hồ không đồng tình thì xin hiểu là tài nói dóc của tà nhân bắc phương này quá dỏm, chưa thuyết phục được pà con mà thui, chứ chuối không trổ ở đoạn này.
    Ta biet ta la chua te muon loai.
    Giua chon thao nguyen khong ten khong tuoi.
    ( da khong ten khong tuoi thi lam quai gi co'chua te ' ho ong khoac loac)
  6. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ được miêu tả giống như một tiên nữ áo trắng, không biết TLN có mấy cái áo để thay đổi, nhất là khi rơi xuống cái hang gì gì đó, cũng chỉ có một manh áo, lúc đấy chắc TLN cũng không có tâm trí đâu mà về Cổ Mộ lấy quần áo, vậy mà sau 16 năm, khi Dương Qua gặp lại Tiểu Long Nữ, cô nàng này vẫn mặc áo trắng, không phải cháo lòng hay một màu nào khác. Điều này khiến tại hạ thắc mắc tại sao sau từng đấy năm áo của TLN không đổi màu, chắc chắn thời xưa chưa có OMO tẩy sạch 99 vết bẩn cứng đầu, nếu TLN có "điều chế" ra một loại bột giặt nào đó để giữ quần áo trắng sạch như mới thì TLN mặc gì khi giặt quần áo. 16 năm ẩn dưới cái hang gì đấy chắc TLN cũng không thể đi mua lụa để may áo được nhỉ, vậy Kim Lão nhân gia đưa chi tiết sau 16 năm áo TLN vẫn trắng nghe có vẻ không hợp lý lắm, kính mong được các bằng hữu huynh đệ chỉ giáo !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  7. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    lúc gặp lại dưới tuyệt tình cốc thì TLN đang mặc áo quần bằng vỏ cây , chắc khỏi cần giặt, mặc xong rồi bỏ ( thà khỏi mặc đồ luôn cho rồi, có ai nhìn đâu mà mặc)

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tôi cũng nhớ là trong truyện TLN lúc đó mặc áo kết bằng vỏ cây chứ không phải áo trắng ! Nhưng mà phim thì đố có ông Tàu ông HK nào dám lăng xê thời trang vỏ cây thật (ko dám tưởng tượng, ko biết có giống người tiền sử ko ! )
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  9. renarde

    renarde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nè mấy vị có xem cho nó kỹ truyện ko vậy ? Rõ ràng Kim lão nhân gia để cho TLN và DQ trò truyện khúc nhôi ngày trùng phùng mừ. Lúc đó TLN nói đã tước vỏ cây chuốt sợi mà dệt thành áo, việc này lúc trước vẫn quen làm vì ở Cổ mộ không ra ngoài đi chợ cũng đâu có áo mà mua, tự làm lấy sợi mà dệt áo thôi, chứ không làm sao tự học mà may áo được ? DQ còn thấy áo là sợi vỏ cây đại thụ nên không được trau truốt mượt mà lấy làm đau xót trong lòng. Ối dà dà, vậy mà dám bảo Kim lão nhân gia trồng chuỗi. Thôi các bác cũng về làm một vườn chuối cho rồi.....
    CÁI MỒM LÀM TỘI CÁI THÂN
  10. stalig

    stalig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, tại hạ vẫn cóc hiểu vì sao mà Akha và Tô Thuyên lại có cái bụng to bằng cái thúng.
    Trong khi trong truyện tả là Vi Tiểu Bảo chẳng động đậy gì. Hic, hay đấy là toàn con hờ của họ Vi
    Có lẽ nên mời KD đi thăm box giáo dục giới tính chăng ?

Chia sẻ trang này