1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chiến thuật chinh phục đối phương thông qua những câu chuyện tình có thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 9403, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Các chiến thuật chinh phục đối phương thông qua những câu chuyện tình có thật

    Chào tất cả các chư vị anh hùng cùng quý khách thập phương, trong box tư vấn tình yêu này chỉ cần lướt qua chúng ta mục sự thị ngay được những tình huống éo le, phần nhiều là dơi nước mũi từ chuyện nhỏ như tôi ?~có nên giết thằng đó không?T khi nó là người đến sau mà cứ ngồi lỳ ra xem chúng tôi tâm sự, đến cả những chuyện tầy đình như chẳng chịu thích trai ?~chinh?T gái ?~chinh?T (chưa vợ, chưa chồng) lại cứ thích những đồ cũ quá đát (nói nhỏ chứ đồ cũ chạy đầm lắm, thế thì thiên hạ mới thích chứ).Vui vui vậy thôi chứ chuyện tình yêu thật khó nói, nhiều đau khổ dằn vặt, biết sai, biết dở lè lè ra đấy mà vẫn cứ lao vào y như câu các cụ nói ?~tự dưng dí g vào chảo mỡ?T
    Chính vì nhiều rắc rối trên tôi mong muốn các cao nhơn xin chia xẻ kinh nghiệm làm thế nào để chinh phục đối phương, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dùng bất kỳ chiêu thức võ học nào, miễn là không vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục để cùng đối tác sống đến bạc lông dụng tóc
    Xin các bác cho ý kiến trước, giờ tớ phải cố ngủ để mai còn đánh vật với sếp hơn nữa tâm trạng đang rối bời nên chưa thể post kinh nghiệm của mình được, tớ sẽ quay trở lại hầu chuyện các bác sau

    Ngoài lề: Xin mod mấy dòng để gửi cho người trong mộng của tớ. Anh hiểu rằng anh cần phải dừng lại, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thao thức không nguôi, anh nói rằng anh đã nghiện em, đó là một câu đùa mà lại là thật, anh xin em đừng để anh nghĩ về em vào những giờ nhạy cảm, anh sợ rằng mình sẽ trở thành người đàn ông xấu. Chắc em giận anh lắm đúng không, em ko hiểu tại sao anh lại nồng nàn xi mê đến khó hiểu rồi lại lạnh lùng như thể chúng ta chưa có những ngày đã qua. Anh muốn, muốn rất nhiều nhưng không thể, những gì em nói đều đúng và những gì anh ko được làm cũng đều đúng. Ngủ ngoan em nhé, anh xin lỗi
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    "Người yêu trong mộng" Có vẻ như là bác 9403 chưa quen nàng rồi! Wildman mở hàng cho bác từ khái niệm làm quen nàng trước nhé! Nào mọi người ơi, thử xem chúng ta có thể đưa ra được bao nhiêu kiểu tiếp cận nhỉ! Theo ý của Wm thì làm quen, lấy cảm tình với những người thân, bạn bè xung quanh nàng đã, chủ yếu là để tìm hậu phương, xây dựng một hậu phương thật vững chắc cũng đồng thời để gây sự chú ý đến nàng. Mình tô bóng mình sao bằng để người khác tô bóng hộ! Đúng không nhỉ? Vấn đề bác 9403 đưa ra là "Chiến thuật" có nghĩa là cần phải có thời gian thực hiện. Wildman nghĩ cách này là nhất cử lưỡng tiện đấy! Sau này có cưa cẩm được nàng thì cũng đỡ mất thời gian đi lây lòng những người thân xung quanh nàng! Cụ thể hoàn cảnh thế nào, Bác đưa ra rõ hơn một tí đi để mọi người cùng bình loạn nào!
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của topic này khá là xương xẩu, ý tưởng thì tuyệt những truyền đạt nội dung thì thật khó, người viết phải làm sao đưa ra được các tình huống cụ thể và dựa vào kinh nghiệm của mình, hay kinh nghiệm học lỏm từ hàng xóm để đúc kết thành công thức: làm thế nào để hạ thủ được đối phương. Thật khó - chẳng thế mà qua gần một ngày rồi, chẳng có cao nhơn nào đụng đũa, may có chú hội trưởng nhào vô nghí ngoáy một tý đẩy thứ vị của topic lên cao một chút - cũng đủ làm cho già này đỡ tủi thân.
    Giờ thì tớ đã rỗi việc, xin ôn lại chuyện cũ. Một ngày đẹp trời anh bạn kém may mắn trong tình trường của tớ, lôi tớ gia quán: chén tạc chén thù rồi thổ lộ về một cô nàng xinh đẹp mà anh ta đang theo đuổi. Anh chàng rất khoái cô ấy nhưng ngặt một nỗi là mỗi khi gặp nàng chẳng biết nói chuyện gì ngoài việc đuổi muỗi và xem ti vi, nói dăm ba câu đại khái là nhà em buôn muỗi hay sao mà nhiều muỗi thế hoặc ti vi nét nhỉ, rồi lại lặng thinh nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc. Thấy tớ có máu mặt trong pha ăn nói và mặt mũi cũng khá từ bi, xem ra đặt niềm tin được, anh chàng mới thì thầm gạ tớ đi làm chân gỗ cho hắn, nếu không thành công, hắn cho tớ không cô nàng, không đòi một xu (hắn biết thừa là nếu không được tức là nàng xương lắm, mà xương thì kóc thèm gặp) ngược lại hắn sẽ trả công bằng cách sẽ cho tớ đi theo dòm xem chúng nó làm gì trong công viên . Nghe cũng bùi tai hơn nữa cái vụ dòm dỏ này là tớ khoái lém ., trời sinh tính thế mà ?" nên tớ giả làm kiêu qua loa rồi đồng ý liền.
    Đi với hắn dăm ba buổi, thao thao bất tuyệt chim xa tổ lá xa cảnh toàn những chuyện bố láo lừa đảo mới nhận ra: trông nàng cũng trắng trẻo sạch sẽ, còng chân, còng tay cũng nuột nà, nói chuyện cũng thấy hợp hợp, bụng dạ đâm xinh điều chắc ẩn (chỉ khổ thân thằng bạn cứ ghệt mặt ra nghe, lại còn tâm đắc và hưởng ứng nữa, híc híc ?" nó khờ dại đâu biết trong đầu tớ nghĩ gì, có khi nó cứ nghĩ tớ đang trải thảm cho nó đi nhưng nó có ngờ đâu tớ đang chuẩn bị chiến thuật ?oCHÂN GỖ VỖ CHÂN THẬT?)
    Bu tớ bảo tớ chẳng đến nỗi tệ, sau này thế nào chẳng lấy được vợ, không được đứa tròn thì được đứa?méo, vậy mà ban ngày tớ đốt đuốc đi tìm cũng chẳng được cô nào hay hay, ấy thế mà thằng bạn - nó có cả rổ lại không biết sử dụng, thật là ?~người ăn không hết kẻ lần không ra?T. Báo hại cho thằng bạn, cô nàng có vẻ hợp với tớ và tớ cũng bắt đầu tương tư nghĩ ngợi đến nàng, đôi lúc ngồi cười khịch khịch trong đêm làm Bu tớ giật mình rồi lẩm bẩm: ?okhổ thân thằng bé học nhiều đây mà, chắc là hôm nay giải được bài toán khó nên đi ngủ rồi cũng chưa hết sướng?. Đúng là bài toán khó ?" làm sao để có được nàng mà mà lại không mất bạn (quên, mất khách chứ, mai mốt nó kiếm được cô nào, nó không cậy mình làm chân gỗ thì mất nghề). Đến đây thì xin dừng gõ để câu giờ, tớ sẽ quay trở lại để kẻ tiếp những câu chuyện của mình. Trong lúc nông nhàn, xin kinh nghiệm của bác nào (không phân biệt bác zai hay bác gái) đã từng là chân gỗ vỗ chân thật thành công để tớ tiếp thu thêm được tinh hoa của môn CƯA học
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hê..hê...nghe cứ như kể chuyện đêm khuya ấy nhỉ
    Hưởng ứng bác, với lại em không buôn thì cũng buồn nên em sẽ kể một câu chuyện , mà câu chuyện của em bác học được gì không thì em không biết đâu nha, nhưng cũng là một chuyện liên quan đến chân gỗ.
    Vào một ngày đẹp trời em có quen với một nàng, trông nàng cũng trắng trẻo sạch sẽ, còng chân, còng tay cũng nuột nà. Em thì đã có người yêu nhưng nàng không biết điều này hay sao mà thỉnh thoảng nói chuyện khá là tình cảm , còn rủ đến nhà chơi; cái linh tính trời cho báo cho em biết là nàng hơi có cảm tình với mình, một tình huống thật sự khó xử. Nếu nàng nói thẳng ra có cảm tình với mình thì còn có thể nói là anh đã có người yêu, nhưng nàng không nói thế được thì mình cũng không thể nào mà tự nhiêu đi nói anh đã có người yêu. Em về nhà vắt chân lên trán suy nghĩ mấy ngày đêm mới tìm ra được một cách.
    Em có một thằng bạn mồm mép cũng hơn người, người ta nói là thùng rỗng kêu to hay sao thì em cũng không rõ nhưng mà hắn ra có khoa ăn nói quả là dễ làm chết chị em lắm lắm, cộng thêm cái mã khá bảnh bao. Nghe đâu hắn vừa chia tay với cô người yêu tháng trước đang cô đơn, không có ai đi chơi tối thứ 7, tối thứ 7 mà cứ rủ bạn trai đi chơi làm mấy thằng bạn có người yêu rất bực mình. lựa một hôm rảnh rỗi em rủ hắn ra quán nước, 2 thằng chén tạc chén thù một lúc em mới nói với hắn thế này; bây giờ em đang muốn tán một nàng, nàng khá là xinh, nói chuyện cũng khá hay, nhưng mà đến nhà nàng không biết nói chuyện gì , hết ngồi đuổi muỗi rồi xem ti vi, chuyện thì cũng chỉ là..sao nhà em lắm muỗi thế, có phải là trại chăn nuôi muỗi không, rồi thì...ôi sao TV nhà em nét nhở, hơn cái samsung 17 in nhà anh nhiều , thỉnh thoảng cho anh sang xem ké với nha... những câu chuyện vô thưởng vô phạt ấy mà, bây giờ nều hắn đi làm chân gỗ cho em em sẽ cho phép hắn biết là em và nàng đi đến công viên nào và cho phép hắn đi theo xem trộm. Nếu công việc mà không thành công thì em sẽ ra đi , còn nàng thì nhường lại cho hắn, mà chuyện đã không thành công không ra đi cũng không ở lại được. Lúc đầu hắn tỏ ra kiêu căng, không chịu, nhưng em biết tỏng là trong bụng hắn sướng lắm rồi ngoài mặt còn bằy đặt giả vờ, em cũng giả vời xuống nước năn nỉ hắn mấy câu thì cậu ta vui vẻ nhận lời.
    2 thằng bắt đầu đến nhà nàng chơi, nàng cũng hơi bất ngờ khi em nói là sẽ đi cùng thằng bạn, nhưng sau khi nghe em giải thích là hắn không có người yêu, đi chơi một mình buồn nên muốn đi chơi cùng thì nàng nhận lời cho hắn đến nhà chơi. Lúc nói chuyện 3 người em không nói gì nhiều, chủ yếu là ngồi khen hắn mấy câu, cho nàng biết là hắn tốt, hắn đẹp thôi, rồi thì ngồi xem..thời sự,cái chương trình mà em ghét nhất (sau trận ấy thì thấy thời sự cũng không đến nỗi nào) , để mặc cho 2 người nói chuyện,hắn thao thao bất tuyệt chim xa tổ lá xa cảnh toàn những chuyện bố láo lừa đảo mới nhận ra, cứ như là kiến thức uyên bác lắm ấy, em thì chán ngấy với câu chuyện của hắn, nhưng nàng thì có vẻ thích nghe, hắn và nàng có vẻ hợp gu với nhau, nói chuyện cũng vui vẻ, em chỉ thỉnh thoảng cười một cái là ổn . Được vài lần thì hắn bắt đầu muốn đến nhà nàng nhiều hơn, hôm nào cũng hỏi em là tối nay có đi không, hỏi thăm em xem nàng và em đã như thế nào rồi, giả vờ làm như quan tâm tới bạn bè lắm ấy, nhưng nhìn qua mặt hắn thì thừa biết hắn đã say nàng như điếu đổ rồi, trong đầu chắc đang tính chuyện "chân gỗ đá chân thật" đây mà, em biết thế nhưng cũng làm như không biết......
    câu chuyện tiếp theo thế nào xin mời các bạn đón đọc phần sau...
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày bận bịu chưa ngẩng mặt lên được, toàn bị sếp ốp - cứ vào, ra topic như thằng ăn trộm để theo dõi xem có kinh nghiệm mới gì không để học hỏi. Gặp ngay bài của tay Howdeep mà ức đến tận cổ, chân tay cứ bấn loạn cả lên nhưng chẳng có thời gian để viết bài. Tranh thủ sếp giải lao hút thuốc tờ nhào vô spam tí . Nhân vật chính đã có - tức là tớ, thằng bạn tớ đã xuất hiện - tức là howdeep, còn cô gái kia chưa thấy. Đề nghi bác gái nào bức xúc xin nhào vô làm diễn viên đóng thế cho tớ tức cả thể, nói đến đây chắc ẻm Bống xinh thấy ngứa ngáy khắp người vì ẻm này rất hiềm với tớ
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thía Chop vào vai cô gái í được không ạ.... Chú chim cu sắc này nghe, kì quá à...dzợ con đùm đề mà cứ đi đâu một bống hai bống ba bống....hix..hix..bống đã có donna gùi...tránh xa ra.....hehehe....
    Method chinh phục đối phương của chop gọn lẹ: Hix..hix..tự người ta thấy chop dễ xương...chop dễ ghét...người ta tự nguyện á...chả cần chinh phục gì cho mệt...
    Ah, mà chop đang muốn change bf đây..mấy anh làm ơn post cách nào chinh phục boy cho chop nghen....
    Chờ những bài post thú vị sắp tới của mấy chú chim lắm lời á...
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ui, em Chop vào làm bạn gái đấy hả ??? Vậy không khéo câu chuyện này phải chuyển hướng cũng nên đấy. Mà mấy anh có nói quá nhời thì em cũng bỏ qua nha, một khi đã lên tiếng thì phải chấp nhận đau thương thôi. Bác chim cu sắc đâu rồi, sao không thấy tiếp tục vậy. Hôm nay em phải đi chơi giải toả sitrét một tí đã, tối về không có bài của bác thì để em viết trước cho. Mà cái topic này đổi thành "những câu chuyện tình yêu" thì hay hơn cũng nên đấy
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày mình không gặp lại các anh bạn cũ, giờ thấy vào đây tụ hội, đông vui phết. Ai cũng kể lại chuyện cũ, mình xin góp vui đôi câu.
    Một ngày đẹp trời anh bạn kém nhan sắc ở lớp bên cạnh muốn làm quen với tớ. Anh ta vốn là người kém may mắn trong tình trường, nhìn cái bản mặt nghệt ra của anh ấy thì biết. Anh bèn dùng một anh bạn xinh trai hơn để cưa tớ. Tớ thì biết tỏng cái trò ấy rồi nên cứ để xem sao.
    Anh chàng tồ ấy rất khoái tớ nhưng ngặt một nỗi là mỗi khi gặp chẳng biết nói chuyện gì ngoài việc đuổi muỗi và xem ti vi, nói dăm ba câu đại khái là nhà em buôn muỗi hay sao mà nhiều muỗi thế hoặc ti vi nét nhỉ, rồi lại lặng thinh nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc. Nhưng anh bạn của anh ta, thì quả thực là có máu mặt trong pha ăn nói và mặt mũi cũng khá lady killer.
    Anh ta huyên thuyên nói ba điều bảy chuyện, xem TV mà hót còn nhiều hơn trong TV. Khổ nỗi anh ta bị bệnh tưởng hơi nặng, thấy tớ hồ hởi trả lời thì tưởng rằng tớ có vẻ hợp với anh ta và tớ cũng bắt đầu tương tư nghĩ ngợi đến chàng, đôi lúc ngồi cười khịch khịch trong đêm.
    Đến đây thì xin dừng gõ để câu giờ, tớ sẽ quay trở lại để kể tiếp những câu chuyện của mình. Trong lúc nông nhàn, xin mời hai anh bạn giai quý hóa tiếp tục post bài cho anh chị em thưởng thức.
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cưa kéo chinh phục của tớ thì nhiều lắm (của bản thân + sưu tầm), thiên biến vạn hoá đầy đủ mầu sắc, đủ các đối tượng kể cả ngày cũng không hết, chuyện hay có, chuyện dở có. Riêng cái vụ chân gỗ này bản thân tớ thấy nó có cái gì đó kỳ kỳ và có vẻ như đại nghịch bất đạo, phải đấu tranh lắm mới dám viết lên đây đồng thời phải cân nhắc sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng để được xin một chữ đại xá của bà con. Mà bùm cười thật - việc gì phải ngại ngùng, chuyện đó đầy rẫy trong thiên hạ, khối anh/chị gửi vợ/chồng cho bạn để đi công tác, đến khi về nhà thì ngồi dãi thẻ ra đếm xem phía bạn đời dư bao nhiêu hạt đỗ bỏ trong ống, rồi ngất đi, sống lại khi biết số hạt đỗ của đối phương nấu mấy nồi cháo rồi mà vẫn dư hơn phần hạt đỗ của mình (chuyện tiếu lâm hạt đỗ xin kẻ tóm tắt cho các bạn chưa rõ được biết: Để kiểm tra tính chung thuỷ, hai vợ chồng thoả thuận nhau mỗi lần xxx thì người đó sẽ tự bỏ vào ống của mình một hạt đỗ, đến cuối năm sẽ tổng kết và đương nhiên ai không chung thủy thì người đó có số hạt đỗ nhiều hơn).
    Quay về chuyện của tớ, tớ xin kể tiếp chuyện diễn ra và kết thúc như thế nào. Tuy nhiên trước khi tiếp tục kể tớ xin nêu ra nguyên nhân nào để cưa đổ được các cô và tất nhiên tớ dựa vào các nguyên nhân đó để hành sự. He he, những lời nói sau đây chắc động chạm vào nhiều cô lắm, không khéo lại ăn guốc vào mặt, nhưng chẳng sợ - sự thật vưỡn là sự thật
    Các cụ xưa đúc kết kinh nghiệm cấm có sai ?ođẹp trai đi xe đạp không bằng mặt rỗ đi pô rô không bằng thằng gù đi cúp? câu nói đó ngụ ý rằng xiền hay kinh tế vững mạnh là một trong những yếu tố dẫn đến thành công. Xe đạp và xe pô rô ngày xưa nay được make up lên: tàng tàng thì wave, future, viva..sang hơn nữa thì A còng, A gù, còn xe cúp thì lên con Arrcord của hon da, con Lano của Daewoo sang hơn tý thì con BMW, còn khệnh hơn nữa thì em Mẹc phục vụ hội nghị thưởng đỉnh ASEAM 5 tại Hà Nội (nói nhỏ chứ bác nào cưỡi em Mẹc (nhất là của tổng thống hay thủ tướng nước nào đó đã từng ngồi) đi tìm hiểu thì tớ chắc rằng chấy giận ở trên đầu nàng cũng đổ chứ chẳng nói gì đến nàng ) chẳng thế mà con bác Mai Văn Dâu nhà mình nghiện mà vẫn lấy được hoa hậu sao. Trong phạm vi tớ đang nói đến là, nếu anh nào mà có kinh tế vững mạnh hay nôm na là nhiều xiền và tất nhiên phải kiếm được bằng mồ hôi nước mắt hoặc nhờ cái khác cũng được nhưng miễn đừng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức. hê hê - nếu có thì chỉ ít bằng móng tay thui. Điều này cũng đúng thôi, phụ nữ lấy chồng ngoài việc tình yêu họ cần có một chỗ dựa vững chắc về vật chất cũng như tinh thần bởi họ sinh ra là phái yếu, sinh đẹp và cần được che trở bảo vệ mà. Hơn nữa, trong cuộc sống, kinh tế vững trãi cũng là một trong những yếu tố quan trọng đề duy trì và bảo vệ hạnh phúc. Chẳng cô gái nào dại gì dựa vào cây gỗ mục cả
    Một yếu tố nữa là các bác zai không nên cố tình quên mấy cái vụ đưa các nàng đi măm măm và shoping, phụ nữ là chúa ghét ở nhà, được đưa đi ăn hay mua sắm thì thật hào phóng với quỹ thời gian và hình như trẻ?con trở lại độ vài tuổi?Trời sinh tính vậy đàn ông đành phải đau buồn mà lẽo đẽo theo sau thôi. Tuỳ theo hoàn cảnh phạm vị của mình mà thực hiện nhưng nhớ là đừng có quá tiết kiệm (để đầu tư cho tương lai ), chớ có dẫn nàng vào quán rồi gác chân đập bàn, kêu một tô cơm bình dân giá?3 ngàn, cả hai ăn chung cho nó tình cảm . Công cuộc thể hiện ga lăng muôn vàn khổ đau, bất hạnh lẫn cả hạnh phúc (híc híc vì phục vụ nàng), từ việc chọn địa điểm sao cho lãng mạn, đỡ trùng lặp, phù hợp với ngân sách của thầy u cấp đến việc đánh giá xem tình trạng của hai người như thế nào để đi chơi ở những chỗ có ánh sáng vừa hay tối hẳn . Nếu gặp phải nàng nào mà có vài con ong vo ve bên cạnh, lại ga lăng hơn mình thì thôi rồi, tớ dám cá - đồ đạc sẽ dần được gửi ở tiệm cầm đồ hết. Đau khổ là vậy, nhưng nhìn nàng ăn hay mua sắm thì thật hạnh phúc, tớ đã từng đưa bạn gái đi sắm đồ - nàng mặc đẹp thật, tự dưng lúc đó hào phóng thế, chẳng thèm để ý đến bao nhiêu tiền, cũng chẳng thèm lấy lại tiền thối, tinh tướng mà nghĩ rằng - nhờ có mình nên nàng đẹp hẳn lên.
    He he, tớ xin xả hơi một tí để chờ ý kiến phản hồi và bổ xung thêm những điều cần và đủ để hạ gục đối phương
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Dạ, có cái thân em tị hiềm với bác đây ạ! Thôi đã đành mang tiếng xấu, em xin có vài ý kiến tị hiềm với bác luôn thể. Có gì không phải bác đại xá nhá!
    Thế này nhá, em là em cũng a dua theo bác cái quan điểm "chân gỗ" mà vỗ "chân thật" đúng là đại nghịch vô đạo! em đã từng cho cả chú chân gỗ lẫn chân thật đi tàu bay giấy vì cái tội giả không ra giả, thật chẳng ra thật. Vớ vỉn hết sức! Hè hè, chả qua là cả chú chân gỗ lẫn chân thật đều lởm cả, nếu không thì, chẹp chẹp... . May quá, nếu cả 2 chú đều ngon nghẻ, em thật cũng quả tình bối rối. Híc, híc, sao người ta lại không được quyền lấy... 2 (hoặc đông hơn nữa) chồng cơ chứ! Bất công!
    Đọc mấy chiến thuật của bác, em thấy nó... nặng mùi vật chất làm sao ý! Em nào mà chít vì mấy cái chiêu ga lăng... xăng của bác, em đó cũng tầm thường thôi . Theo em bác nên đổi tên mấy cái chiêu của bác thành: Những chiêu thức cần và đủ để tự loại... chính mình. May phúc em ko được bác đoái thương, chứ em mà phải ... loại bác theo kiểu này, chẹp chẹp, hoài của!
    Em biết là bác rộng lượng hải hà nên mới lộng ngôn thế này, bác chả hơi đâu giận em đâu, bác nhề
    Bống

Chia sẻ trang này