1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chiến thuật chinh phục đối phương thông qua những câu chuyện tình có thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 9403, 01/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà.
    Em chưa cập nhật được tình hình vì dạo này nàng của em kín tiếng quá. Không biết là do chưa có gì mới, do 2 gã chân gỗ & chân thật đã bị muỗi làm cho tong teo,... hay không khéo là ....
    Thôi chết, em phải kiểm tra lại nàng của em thôi. Em đi xa lâu ngày xa mặt cách lòng thì chết.
    Sẽ cập nhật tiếp...
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    .....Cái bản mặt tự tin coi trời bằng vung của hắn khiến anh không dám manh động, anh chỉ dám bước chân đến nhà nàng rất hoạ hoằn trong tháng, lẽ dĩ nhiên là tránh các ngày nhậy cảm còn phần lớn là anh giao lưu với nàng qua điện thoại và đôi lúc giả vờ lạc đường vào cơ quan nàng xin hớp nước. Nàng sốt sắng khi thấy tiếng anh nói trên điện thoại sau 2 tuần chết tiệt kia, nàng gieo cho anh hàng loạt câu hỏi quan tâm và tránh cứ khiến anh ngạt thở vì hạnh phúc. Nàng thủ thỉ:
    - Mẹ hỏi em: Cái thằng nó hay hót, dạo này đi đâu mà không thấy đến
    - Em nói: Nó, lấy vợ rồi mẹ ạ, lấy phải một cô ít hót, nên hai vợ chồng tập hót cho nhau nghe, lấy đâu ra thời gian đến đây để sửa chuồng gà, chuồng lợn cho mẹ.
    - Nàng nói thêm, con út nhà em nó ghét anh lắm, nó nói rằng ?~cái anh eo bánh mì ấy không đến càng rộng nhà, đỡ tốn diện tích ngồi của người khác, cứ để anh X (hắn) thộn mặt đến khổ - chị bảo hẳn với anh X về nói với anh ấy là đi bộ đi, to vòng bụng thì ngắn vòng đời thôi?T
    Anh ngất ngây khi nghe giọng nàng cười nói trên điện thoại, anh chẳng để ý nàng bịa chuyện hay dùng từ ?~nó?T nữa, anh chỉ thấy vui khi có nhiều người đang để ý đến anh, anh biết nàng đang trọc giận anh, anh yêu cái tính cách liều lĩnh khác người đó. Dập điện thoại cũng là lúc anh muốn lao đến bên nàng, ôm nàng vào lòng và tặng một nụ hôn nồng thắm, anh rất ngờ ngệch trong khoản này, đến nắm tay bạn gái anh còn chưa thạo nói chi đến hôn. Kệ - anh cứ tưởng tượng, mất gì, chắc hôn cũng đơn giản, bản năng rồi, đến lúc đấy, tự sẽ làm được hết, không nhầm chỗ đâu mà sợ
    Con bé út nhà nàng nói cũng làm anh trạnh lòng, có phải cha mẹ anh sinh ra đã tốt bụng như thế đâu, tại nhà bia đấy chứ, anh không dám tưởng tưởng một ngày kia anh phải đặt một cái gương dưới đất mới nhìn được hết các bộ phận dưới bên dưới. Nhớ lại cái ngày đầu anh đến, con bé mới đang ôn thi lại đại học năm hai (giờ thì đỗ), nó là út nên hình như được thừa hưởng sự cưng chiều của cả gia đình cộng với cái mẽ mũm mĩm, xinh xắn, nên đâm ra lành tranh lắm lời, bỗng trở thành khắc tinh với anh và nghiễm nhiên trở thành đồng minh chiến lược với hắn. Anh chẳng dại mà đối đầu với con bé, dĩ hoà vi quý, con bé hay trâm trọc anh, nhưng hài hước thông minh làm anh không ghét nổi nó, thôi đành tự nhủ trẻ con không chấp cho nó yên thân. Hắn cũng thật may, được con bé cũng khá ủng hộ, tạo điều kiện cho tiếp cận với nàng hợp pháp bằng cách một tuần phụ đạo nó 2 buổi ôn thi đại học. Hình như trong đầu con bé đã có chiến lược cụ thể, cuối tuần nào nó cũng ngồi lỳ ở bàn uống nước tiếp chuyện với hắn đủ để không có thời gian cho hắn ngáp ruồi, đồng thời cũng rằn mặt được anh và bảo vệ nàng cho hắn
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    .....Các cuộc điện thoại, các cuộc gặp gỡ vô tình hay hữu ý với nàng khiến anh hạnh phúc nhưng không khỏi làm anh cảm thấy bất an khi cứ phải lén lén lút lút như thế. Anh thấy thương cho mình, anh thấy mình là người kém may mắn nhất trên đời, anh vẫn thường nghĩ hắn là người kém may mắn khi hắn nhờ anh làm chân gỗ, giờ đây anh không còn được bằng cả hắn nữa.
    Anh chìm đắm trong sự cô đơn nhớ nhung nàng, dần dà anh đã có thói quen lê la trong ký túc xá nữ theo đám đàn em vào những ngày cuối tuần. Cười đấy, nói đấy nhưng mục đích anh khác hẳn đám nhóc đó, nhiều khi anh còn thấy tức cười trước hành động của bọn chúng. Mà thôi, anh cũng không cần biết mục đích của anh theo bọn chúng để làm gì miễn là không bị hình bóng nàng ngự trị gặp nhấm nỗi buồn anh, cũng chính trạng thái tình cảm đó làm anh nổi bật lên thành người đàn ông hấp dẫn nhất trong hội, với dáng vẻ phong trần, tự tin mà bất cần, hài hước mà thoáng buồn. Theo thời gian, cũng chẳng khó gì để anh cặp đôi với một cô bé trong cái phòng có đến cả 12 cô như thế. Anh không tin tưởng vào tình yêu của cô bé cũng như anh không tin cô bé sẽ tin anh yêu cô như anh đã nói, anh nghĩ quan hệ giữa anh và cô bé, chỉ đơn thuần là hai người thấy thu hút về giới tính và có những điểm gì đó lôi quấn nhau thôi. Cái thứ đó nó tựa tựa như cái gọi là tình yêu sinh viên, anh đã nhàm tai khi nghe đến cụm từ này
    Cô bé thật thành thục trong các vấn đề giới tính, riêng anh lại ngờ nghệch ngoan ngoãn tiếp nhận và hưởng thụ. Hình như đã có lần anh đã thú nhận, anh nắm tay bạn gái còn chưa thành thạo, nói chi là các chuyện động trời khác. Vậy, giờ đây anh lại ngã vào vòng tay của cô bé mà anh không tin là trong trắng ngây thơ như cái lứa tuổi phải có. Anh ngay ngất ngay từ nụ hôn đầu đời, cái thứ cảm giác sẽ đi với anh suốt cả quãng đời còn lại, anh ngồi đốt thuốc một mình trong đêm tới rát bỏng đôi môi để thả hồn ôn lại giây phút ngọt ngào ấy, anh giận cuộc đời chớ trêu cho anh nụ hôn đầu đời trong thứ tình yêu sứt mẻ, anh nhớ đến nàng, anh ước ao có phép mầu để biến nàng thành cô bé
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Bây giờ tạo thêm tình huống mới : chú chân gỗ đi chơi với cô bé mới, hoặc chú chân thật đi chơi với nàng. Hai người đang say sưa tâm sự dưới ánh trăng thì bỗng nhiên một lũ côn đồ trấn lột lâu nhâu kéo đến. Đảm bảo sẽ có nhiều tình tiết hay phết
    Được Beckham_ngay_nay sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 08/11/2004
  5. echxanhxinhtrai

    echxanhxinhtrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn góp ý giùm zụ này:
    mình có wen một em khá sát thủ(bởi vì em làm quảng cáo mỹ fẩm),nên dĩ nhiên là có nhiều người kết rồi.
    bởi vì mới gặp lần đầu nên cũng chưa hiểu được nhiều,vài ngày nữa thì gặp nhau lần thứ hai.nhưng mà theo lời mọi người nói thì rất khó mà yêu nhau bởi vì con gái đẹp wen nhau di choi là chủ yếu chứ yêu thì không có.mình cũng bối rối wá,các bạn cho mình ý kiến nha!
    Được echxanhxinhtrai sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 08/11/2004
    Được echxanhxinhtrai sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 08/11/2004
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    ....Hắn vẫn hênh hoang trước những thành tịu mà người ngoài cuộc chẳng thấy gì nhưng hắn cho là to lớn, anh vênh mặt chỉ cho hắn người thật việc thật mà anh đang làm, anh lôi cổ hắn vào ký túc xá chỉ vào cô bé và nói rằng đây là người yêu tao, mày chỉ đang xách dép cho tao thôi. Anh đã tạo được cho mình một bình phong khá tốt để thực hiện cái hành vi lén lút với nàng, anh tự tâm đắc với những hành động đã làm, vừa giữ được tình bạn, vừa tránh được trạng thái trầm cảm lâu dài, vừa chờ cơ hội dành lấy nàng
    Cái gì đến sẽ phải đến, nàng không thể cố khi không thể yêu hắn, ngược lại, hắn đã ngốc nghếch hơn một năm rồi, cũng quá đủ cho sự kiên trì của hắn. Hắn và anh được một trận say thoả thích, cơn say - hắn nói trong nước mắt:
    - Tao không thể bồng súng thêm được nữa, nàng sinh ra không phải cho tao, có lẽ tao phải nghỉ ngơi
    - Anh cười khịch khịch vẻ đồng cảm ?oCô út nhà nàng cũng kháu, có vẻ khoái mày, không được cô chị thì được cô em?
    - Hắn nói: mày cho tao là thằng leng keng a`
    - Anh nói: Thế thì mày nghỉ ngơi đi để tao chiến nàng, tiếp tục sự nghiệp của mày nhé
    Anh đâu quan tâm đến câu trả lời của hắn, giờ đã đến lúc anh đàng hoàng vào cuộc, chẳng gì anh cũng có thâm niên tấn công nàng như hắn, chỉ có khác là hắn đánh ngày còn anh đánh đêm. Điều anh lo sợ nhất bây giờ không phải là say good bye cô bé sống trong ký túc xá mà là cái thằng mặt cũ làm cùng cơ quan bố nàng. Thôi, chưa ra trận thì không suy diễn .
    Chia tay với cô bé ký túc không dễ như anh tưởng, không phải anh không rứt khoát mà là ở cô bé, cô bé không cho anh ra đi dễ dàng, dù anh không lấy mất cái gì của cô bé. Cô bé thừa hiểu không tiến xa hơn được khi mà chưa đầy 2 tháng đã tự ngỏ lời với anh, nhưng cô bé thấy mất mát, ít ra là một người biết nói chuyện, một người biết làm cô bé vui khi cô bé buồn và hơn cả, cô bé sống xa nhà nên rất cần thứ tình cảm yêu thương đùm bọc. Anh không khó chịu trước thái độ của cô bé, anh kiên nhẫn giải thích với cô rằng anh đang muốn gì và anh đang cần gì. Cô bé miễn cưỡng chấp nhận dù rất khó khăn. Một điều an ủi cho cô bé, khi cô biết rằng, anh ra đi mang theo hình bóng cô trong nụ hôn đầu đời của anh....
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thưa các cô, các chú, các bác hôm nay tớ đã cúp cua giờ của công ty khá nhiều và bây giờ tớ đã tụt hứng sáng tác rồi, tớ đang dành thời gian và sức lực để chiều nay cãi nhau với người tớ ghét. Trong câu chuyện của tớ chưa có kết thúc và tớ không muốn kết thúc nó (có lẽ howdeep đã sui tớ), tớ muốn nhờ mọi người kết thúc hộ để sang trang một phương pháp hạ thử đối phương mới. Vẫn còn các nhân vật bỏ ngỏ, không biết số phận sẽ ra sao, nếu tớ kể tiếp thì rất thảm không ai có hanhphục cả trừ hắn. Các nhân vật bỏ ngỏ:
    - Nhân vật chính
    - Hắn
    - Cô em út
    - Nàng
    - Thằng mặt cũ
    Tớ tạm thời rút vào hậu cứ và sẽ quay lại, tuy nhiên tớ xin khẳng đinh câu chuyện tớ đã kể là sự thật tới 80 %, tớ không hề bịa chuyện. Hy vọng sớm được thưởng thức những câu chuyện tình lâm ly bi đát khác
    Nhận đây tớ xin mod em CHỌP (anh khoái tên chọp hơn chóp ) đổi hộ tên topic thành: "Các chiến thuật chinh phục đối phương thông qua những câu chuyện tình có thật". Thanks em CHỌP nhé
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn là đang sướng một nàng xinh tương như sát thủ mà sẽ có rất nhiều anh chàng khác sẵn sàng xỉa lưng bạn để ghé đầu cho cô nàng kia chặt. Số lần bạn tiếp cận với nàng chưa nhiều và cũng không đủ để đi đến kết luận hay góp ý kiến được mấy, có người còn lê bục đít quần còn chưa ăn ai đúng không bạn. Bạn cung cấp và cập nhật thêm nhiêu thông tin để pà con nhẩy vào bình loạn đóng góp ý kiến nhé

Chia sẻ trang này