1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chiêu "ù té quyền" cao thủ của con trai / con gái !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi just_the_way_you_are, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các chiêu "ù té quyền" cao thủ của con trai / con gái !!!

    Ai mà chẳng đã từng yêu và có lẽ có ít nhất một lần phải chia tay.
    Nhưng có những chiêu ù té quyền cực kỳ cao thủ của người yêu mà người trong cuộc mới ngã ngửa người ra. Tôi có thằng bạn và con người yêu nó yêu nhau đên ba bốn năm trời. Đùng mọt cái tháng trước còn vui vẻ hai tháng sau đã thấy con người yêu nó tuyên bố lấy chồng. Tội nghiệp thằng bé quá. Nó chưa kịp hiểu mô tê gì mà bị quả hơi choáng vì nó yêu thật lòng.
    Nếu nó biết trước được các dấu hiệu ù té quyền của nàng có khi nó còn đỡ khổ hơn.
    Ai có kinh nghiệm ù té quyền thì chỉ giáo với để anh chị em còn phòng bị và chuẩn bị tinh thần cái nhỉ?

    Tôi thấy chiêu ù té quyền cao thủ nhất là cứ hẹn rồi gần đến giờ hẹn là gọi điện rối rít xin lỗi là không đến được vì có việc đột xuất, công chuyện gấp. Vài lần như thế thôi là đối phương chán ngay mà không mất lòng ai cả . Ciêu này áp dụng được cho cả chàng và nàng. Một trong những chiêu ù té quyền cao thủ và nhẹ nhàng nhất !!!
    Ý kiến các bạn thế nào?
  2. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Không còn yêu thì cứ thẳng thắn nói cho người ta biết để họ còn có cơ hội đi tán tỉnh người khác chứ ! Vậy là tốt nhất không fải đi dối lòng mình và dối lòng người ta làm chi chỉ mất thời gian của cả hai!
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cái màu vàng nhưng không hoàn toàn với cái màu đỏ! Không những mất thời gian mà còn mất một số thứ nữa, trong số đó có sự tôn trọng tối thiểu.
  4. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko phải là sét đánh thì tớ công nhận nàng này cao thủ bắt cá hai tay.. Quá tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ..
    Tớ vẫn thấy mọi người lúc té thường tránh ko liện lạc với nhau nữa... cách đơn giản và dễ chịu, tớ thích cách này hơn cái trò hẹn gặp rồi xin lỗi.. từ chối luôn cho đối phương đỡ mất công và mình cũng đỡ phải xin lỗi. Nói thẳng ra đau lòng mà nếu là con gái thì dễ mủi lòng quay lại lắm, tớ thấy nói chấm dứt để rồi chấm dứt hẳn còn khó hơn im ỉm mà rút
  5. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Em thì rất đau khổ về vấn đề này đấy Em chả bỏ ai bao giờ được các bác ạ. Em cũng thử chiêu im lặng rồi đấy chứ . Nhưng người ta nhảy vào " Say Hi " là em lại tách tách giả nhời ..Mà em nói thẳng là ko muốn tiếp tục nữa , các anh ko chịu , em cũng ko thể nào kiên quyết. Tóm lại , nếu muốn té thì nên nhẫn tâm 1 tí phải ko ạ.??
    Được jade_china sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 25/12/2005
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đáng sợ thật, nhưng nếu không thích thì nói thẳng ra, lại còn như thế, độc ác quá( nói nhẫn tâm còn là nhẹ) phải là dã man.
    Không thích lại còn khoái chơi trò vờn chuột, sống phải để chút đức cho đời chứ.

  7. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng yêu và cũng chưa từng chia tay.Nhưng chỉ nghĩ là đã YÊU mà tính toán xem chia tay thế nào thì e là không hay cho lắm.Chia tay là điều ko ai muốn nhưng nếu xảy ra thì cứ nên đối mặt với nó,đừng lảng tránh làm gì,trước sau cũng chỉ một lần mà thôi
  8. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra nhưng người ta ko chịu thì biết làm sao . Nếu mà tớ "độc ác" ( như bạn nói ) thì tớ đã ko thèm quan tâm, mặc kệ người ta sống chết như thế nào , cần gì vào đây mà chia sẻ với mọi người .
    Mai mốt bạn mắng người thì nên đọc kỹ bài 1 tí , xơi xơi mắng người như thế . Thật chả ra làm sao .
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Ma ma ở nhà xem TV đọc báo thấy cảnh mấy anh chị thất tình bị bỏ rơi xong vác dao ,hắt axit ..để làm thịt người tình cũ mà khiếp quá đã trang bị cho em mấy chiêu trang bị để sau này nếu có thì khỏi bị làm thịt

Chia sẻ trang này