1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các chòm sao của các tháng

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi marketing, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    các chòm sao của các tháng


    ----Tên chòm sao: Virgo( Xử nữ )
    ----Tượng trưng cho ?ongười thiếu nữ trinh trắng?
    ----Vị trí trên bầu trời: +Declination: 0 độ
    +Thời gian theo dõi tốt nhất: 9 giờ tối tháng 5
    +Có thể nhìn thấy ở từ 800 đến - 800

    ----Nữ thần Virgin thường xuất hiện kể từ những ngày Xuân phân , đó là thời điểm mà những người Ai Cập đang thu hoạch. Cô ấy thường cầm 1 cành chà là( palm, cây này biểu tượng cho sự chiến thắng): và 1 bình đựng lúa mì.
    Đối với người Babylon, nàng được coi là nữ thần của các ngôi sao, là người yêu của vị thần lúa mì, Tammuz. Khi Tammuz đang gặt lúa vào những ngày đầu mùa thu thì nữ thần Virgin vi hành xuống thế giới âm phủ( underworld) và ?obắt cóc? chàng lên. Vì thế mà khi nữ thần ở dưới underworld thì là mùa nước, khi mà nàng lên cùng với chàng thì 1 mùa mới ( chắc là mùa trồng trọt) lại bắt đầu.


    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi
  2. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0

    ----Tên: Chòm sao Leo ( sư tử) ( có thể gọi là ?oThe sickle?)
    ---Ta có thể nhìn thấy chòm sao rõ nhất vào tháng 5, vào lúc 9 giờ tối, từ 900 đến -650
    Right ascension: 11 giờ , độ nghiêng( declination): 15 độ
    --- Leo là con sư tử Nemean đã bị Hercules giết chết. Truyền thuyết nói rằng con sư tử này có 1 vị trí mà không bị bất kì cái gì đâm chết, vì thế nó là 1 loại thú vật cực kỳ hung dữ. Thế nhưng Hecquyn nhà ta đã bóp cổ nó cho đến chết, và chúng ta thật đáng tự hào về chàng vì đã giết chết con vật đã gây bao nhiêu phen khốn đốn cho nhân loại.
    Những người Chaldean đã gắn chòm sao Leo với mặt trời kể từ khi nó xuất hiện trên bầu trời vào những ngày Hạ Chí. Và từ khi dòng sông Nile (Nin) bị lụt thì những nguời Ai Cập cổ đại bắt đầu thờ phụng chòm sao Leo này.
    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi
  3. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0

    ----Tên: Chòm sao Centaurus ( Nhân mã)
    ----Tượng trưng cho người có thân hình ngựa, đầu người
    ----Ta có thể quan sát rõ nhất vào tháng 5 tầm 9 giờ tối, từ 300 đến ?"900
    Right ascension: 13 giờ, độ nghiêng( declination): - 50 độ
    ----Chòm sao này tượng trưng cho Chiron, người rất được chú ý trong thần thoại Hy Lạp. Chiron cũng thuộc giống Nhân mã, là loại thú vật vô cùng dữ tợn. Nhưng khác với bọn Nhân mã thì Chiron lại rất khôn ngoan và còn là thầy dạy học cho Hercules và Jason. Nhưng không may thay, Hercules đã gây ra trọng thương cho người thầy của mình. Chiron trong cơn đau đớn đã cầu xin chúa cho mình được chết để chấm dứt nỗi đau đớn ấy. Zeus đã nhân từ chấp nhận lời khẩn cầu ấy và đưa ông ta lên bầu trời cùng với những ngôi sao khác.
    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi
  4. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0

    ---Tên: chòm sao Orion( Thần nông)
    ----Tượng trưng cho người thợ săn oai hùng
    ----Ta có thể quan sát được chòm sao này tốt nhất vào những ngày tháng 1, khoảng tầm 9 giờ tối, từ 800 đến ?"750. Right ascension: 5 giờ, độ nghiêng( declination): 5 độ
    Tuy nhiên ta có thể theo dõi và nhìn thấy nó trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 3
    ----Sau đây là câu chuyện thần thoại về chòm sao này:
    Chòm sao Orion được coi là chòm sao được ?oquan tâm? thứ 2 sau chòm sao Ursa Major (chòm Đại Hùng tinh), bởi nó là chòm sao rất dễ nhận biết trên bầu trời phía bắc. Thần nông đứng bên 1 dòng sông, và đồng hành là 2 con chó trung thành( Canis major và Canis manor). Cùng với nhau họ đã săn được rất nhiều loại thú trong đó có Lepus( con thỏ), và Taurus( con trâu). Trong thần thoại Hi Lạp còn kể rằng, Orion đã yêu Merope, 1 trong số 7 chị em ( chẳng biết 7 chị em nào nữa)_ 7 người này đã tạo nên chòm sao Thất tinh( ko phải Thất Tình nhá), nó thuộc chòm sao Kim ngưu. Nhưng nàng Merope đã ko yêu chàng.
    Tấn bi kịch của cuộc sống Orion đã kết thúc khi mà chàng giẫm phải con Bò cạp( ngu thì chết). Các vị thần cảm thấy rất có lỗi trước cái chết của chàng vì thế mà đã ?ođặt? chàng lên bầu trời và kể cả 2 con chó trung thành cùng những con vật mà chàng đã săn được. Tất nhiên con Bọ cạp cũng được đặt lên bầu trời nhưng đối diện với chòm sao Orion để nó không bao giờ có thể làm hại chàng nữa.
    -----Người ta dùng chòm sao Orion để nhận biết các mùa. Nếu chòm sao này mọc vào nửa đêm điều đó có nghĩa là mùa thu hoạch nho đã đến. Nếu chòm sao này mọc vào buổi sáng thì mùa hè chuẩn bị bắt đầu. Còn nếu vào buổi tối thì đang là mùa đông.
    ----- Ở bắc bán cầu, nếu nhìn về phía chân trời phía Nam vào những ngày mùa đông 3 ngôi sao d,e,x rất sáng tạo nên hình dạng cái thắt lưng của thần Orion. Ngôi sao sáng ở vị trí bên trái lưng thần Orion có tên Betelgeuse( vị trí a), tên đó có nghĩa là ?oCái nách của con người vĩ đại? (The armitph of Central one) của người Ả_ rập. Điều đó cho thấy rằng chòm sao này được sự quan tâm của rất nhiều nền văn hoá.
    Phía dưới thắt lưng của Orion thì có 3 ngôi sao có ánh sáng yếu tạo nên thanh gươm của thần. Trung tâm của thanh gươm không phải là 1 ngôi sao mà là 1 chùm tinh vân( nebula)
    Chùm tinh vân này được sự quan tâm của rất nhiều nhà thiên văn học.Gần đó là 1 vùng xoáy bụi, trước 1 tinh vân sáng,và vùng xoáy có tên Hoursehead Nebula( IC 434)
    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác vì những thông tin chi tiết này, nhưng sao bác không post đúng theo thứ tự của vòng Hoàng đạo? Bác cứ tiếp tục nhé, vote bác 5*
    Niềm tin cho ta tất cả
  6. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    ----Tên: Chòm sao Taurus
    ----Tượng trưng cho con bò.
    ----Ta có thể quan sát chòm sao này vào khoảng những ngày tháng 1( lại 9 giờ tối, giờ này các chòm sao đều ở độ cao rất thích hợp); khoảng từ 900 đến ?"650 với độ nghiêng là 15 độ và RA là 4 giờ.
    ---- Taurus là 1 trong số những con thú đã bị thần Orion săn bắn.
    Những người Hi Lạp tin rằng Taurus chính là thần Zeus( chố này em cứ tưởng là Zesu mới chết chứ) cải trang. Thần Dớt rất yêu nàng Europa, con gái của vị vua Agenor xứ Pheonia. 1 ngày trong khi đang chơi đùa bên bờ 1 con suối nhỏ, Europa đã nhìn thấy 1 con bò trắng tuyệt đẹp đang gặm cỏ. Con bò quỳ xuống và mời nàng ngồi lên lưng, nàng đã đồng ý và nhanh như cắt nó đưa nàng đến bên bờ biển của xứ Crete, nơi mà Zeus đã ?olàm cho? nàng Europa trở thành vợ của mình.
    Những người Hi Lạp thì nhìn chòm sao này như vị thần Osiris trong khi đó thì những người Trung Quốc lại gọi đó là ?oWhite Tiger? hay ?o Great Bridge?.
    Em xin lỗi nhưng chưa có ảnh về chòm sao này được
    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi
  7. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    ----Tên: chòm sao Bạch Dương
    ----Tượng trưng cho con cừu đực( the Ram)
    ----Ta có thể quan sát chòm sao này rất rõ vào tháng 12( khoảng 9 giờ tối) khoảng từ 900 đến ?"600 với độ nghiêng là 20 độ và Right Ascension(RA) là 3 giờ
    ----Những người Ai Cập, Ba Tư(Iran), Babylon, Hi Lạp, đều đồng tình rằng đây là tên chòm sao của the Ram. Trong truyền thuyết Hi Lạp, câu chuyện về con Cừu đực bắt đầu từ nước Thessaly. Vị vua của Thessaly có 2 người con( ko thấy nói là trai hay gái) là Helle và Phrixus bị bà mẹ kế đối xử rất tàn tệ (điều này cũng hợp lẽ thường tình ?oĐời nào bánh đúc có xương, đời nào mẹ kế lại thương con chồng?). Vị thần Hermes hết sức tức giận vì điều này do đó đã gửi 1con cừu đực xuống để bảo vệ chúng. Nhưng bi thảm thay, Helle lại bị chính con cừu đó hại chết, trong 1 lần vật lộn( giống kiểu súng cướp cò). Thế là chàng bị hất tung tời 1 vùng đất trũng có hình mũi tên giữa Châu Âu và châu Á, bây giờ gọi là Hellespont. Còn Phrixus thì may mắn hơn đã an toàn bên bờ biển Đen. Chàng đã hi sinh con cừu của mình và lấy bộ lông đưa cho con rồng không bao giờ biết ngủ để làm ?ovệ sĩ? cho mình. Sau đó Jason( bạn của Hercules) và những người của bộ tộc Argonaut đã trả lại bộ lông cừu này cho nước Thessaly.
    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi

Chia sẻ trang này