1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chướng ngại khi ngồi thiền

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi minusa, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nếu mục đích tu thiền là chữa bệnh,sức khoẻ hay năng lực gì đó cho bản thân thì là ngoại đạo mất rồi.Nếu bạn theo học thầy Chơn Quang , theo chánh đạo thì bạn có thể tìm thêm các sách ,băng đĩa của thầy như Tâm lý đạo đức , Nhân quả công bằng , Đạo làm người , Làm phước , Tứ thánh đế Bát chánh đạo... Đó là những thứ căn bản ,mới tu đừng vội đi ngay vào thiền định.
    Nếu người nào có căn cơ đi ngay được vào chánh niệm chánh định thì nghe đọc thêm kinh Kim Cang , Bước đầu toạ thiền,Thiền học , Năm ấm là gì...đồng thời song song học lại căn bản , gốc có vững thì lên cao mới chắc được.Những người tu thiền định mà căn bản đạo đức chưa vững dễ sai lầm ,khoe khoang ,kiêu mạn lắm.
    Nếu tu thiền mà đau đầu , gặp chướng ngại , thiền bệnh hay bị "hấp" như bác gì bên kia nói thì có thể do tu sai ở đâu đó.Cái đó khắc phục thế nào nên email hỏi chính thầy mình .Các đồng đạo chỉ có thể động viên giúp đỡ nhau sống tốt,khuyên nhau làm việc thiện thôi còn đi vào thực hành pháp môn thì không nói ra được.Nghe mấy người bên ngoại đạo khoe công phu tu tập , rồi những điều kì diệu này nọ khi tu thiền,thấy ham mà theo là hỏng đó.Thiền ngoại đạo khác với chánh đạo,ngay từ mục đích tu hành đã khác nhau rồi mà
    Bạn theo thầy Chơn Quang là có duyên lắm đó , chúc bạn tu tốt
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cài này hay đó tinhnguyện00 à. phải học đạo đức trước rồi học quyền năng sau, nếu không thì sẻ điên đảo và dây thêm nghiệp chướng. đúng 100% luôn khỏi cải.
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng đã đọc một số sách của thầy Chân Quang và các sách giáo lý khác nhưng tôi thấy quan trọng vẫn là thực hành , vì mình đọc nhiều mà có khi không thực hành được bao nhiêu vì vậy cần có người động viên khuyến khích , còn về thiền định thì bước đầu tôi thấy khá phù hợp với mình , tốt cho sức khoẻ tinh thần , mình cũng không mong cầu để có quyền năng gì chỉ cần gần thì giúp cho thâm tâm an lạc đối trị lại các cảm xúc tiêu cực xa thì tiến tới giải thoát , nhưng tôi cần một phương pháp tu phù hợp với mình , tôi rất ngại hàng ngày phải ngồi gõ mõ tụng kinh vì nhà tôi không có ai tu cả vả lại mình còn trẻ người ngoài nhìn vào thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy .
  4. GiaixuDoai

    GiaixuDoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Nhà cháu không rành về Thiền lắm, qua những điều tâm sự của nhà bác cũng xin có vài nhời tham góp :
    - Theo con mắt Khí công thì thể trạng nhà bác có khả năng khí cảm tốt. Hiện tượng như nhà bác cảm nhận là do chưa được thông xả mà thôi. Không có gì phải lo lắng nhiều về nó. Cứ thư giãn là dần dần sẽ khắc phục được.
    - Môn pháp nào cũng vậy, "không thầy đố mày làm nên" - trong lĩnh vực tu tập nói chung thì ý kiến của các nhà bác "tinhnguyen00" và "dungwind" là hoàn toàn chính xác. Trường hợp của nhà bác, việc liên lạc với Thiền sư Chân Quang chắc không có gì khó khăn cả. Mình phải hiểu rõ những gì sẽ làm thì khi nhập cuộc sẽ không bỡ ngỡ !
    - Điều quan trọng khi nhập thiền hay tu tập theo các môn pháp khác là trước tiên làm sao phải loại bỏ được "vọng tưởng". Vọng tưởng chính là nguyên nhân sâu xa gây chướng ngại. Vượt qua được nó là bước đầu thắng được chính mình. Điều này nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ! Mặc dù đã nhập pháp nhiều năm nhưng nhà cháu không phải lúc nào cũng làm dược điều đó.
    Nhà cháu nghĩ rằng nhà bác đã có duyên với THIỀN thì nên tìm bộ sách PHẬT HỌC PHỔ THÔNG của Thượng tọa Thích Thiện Hoa để tham khảo trước. Bộ sách này hiện nay cũng dễ tìm ở các trung tâm Phật giáo khắp cả Băc-Trung-Nam.
  5. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi về vn mình đã gặp một số người tu tại gia.Mỗi người tu một kiểu.Và mình suy nghĩ ít nhiều.Những điều Phật giáo đem lại cho con người thì ai cũng biết.Khoan nói đến sự giải thoát cao xa.Nói ở mức độ gần , thiền có thể đem lại sự bình yên hạnh phúc trong tâm hồn cho những người phải sống trong xã hội hiện đại đầy ồn ào náo nhiệt , stress..Các giáo lý , chuẩn mực đạo đức , niềm tin nhân quả có thể giúp con người sống nhân ái vị tha hơn.
    Nhưng những người theo chánh đạo thì còn ít , những người theo ngoại đạo thì nhiều.Đâu phải bên kia hấp dẫn hơn hay dễ tu hơn?.Mình cũng mến đạo , cũng muốn tu tại gia đấy nhưng ngại không muốn mọi người biết sợ họ xì xèo.Mình không làm gì xấu thì có gì là ngại,không say xỉn không tà dâm thì đâu sợ họ to nhỏ " ổng đó tu gì mà chơi bời quá người thường luôn "
    Đôi khi mình hiểu một chút gì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người xung quanh,đỡ phải ngồi thiền một mình cảm thấy lập dị.Nhưng họ còn rình xem mình tu vài năm có tiến bộ,sức hút gì không rồi mới theo,coi có hiền lành hơn , đẹp zai hơn , hay có may mắn trúng sổ xố gì không.Đấy là họ nghĩ thế.Còn mình hàng ngày đều đặn bắt chân ngồi thở ra thở vào mà cái định thì không thấy đâu.Việc thiện hàng ngày làm được một ít mà phước để ngồi thiền vẫn chưa được bao nhiêu.Tu thì khó còn không tu thì khổ
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cái tâm của nhà bác tốt thật đấy. Nhưng làm sao mình biết đâu là chính đạo đâu không là chính đạo. Thôi đôi khi quan tâm ít đi một chút cũng hay. Bác định làm gì thì làm, chứ nếu bác làm mà còn ngại người xung quanh xì xèo thì khó lắm.
    Em thì thấy thế này. Ngồi thiền và tập thiền khác với thiền. Thiền là thiền khỏi phải tập.
    Còn tu? tu là tu sẽ không còn thấy khó
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Không biết những người đã quy y Tam bảo sinh hoạt hàng ngày của họ thế nào nhỉ ? trong nhà có nhất thiết phải có bàn thờ phật không ? hàng ngày có phải lễ lạy hay tụng kinh không ? tôi không thích ngày nào cũng phải làm những thủ tục đó thì tôi có thể tu được không ? còn vấn đề sát sinh thì thế nào ? nếu một người phải làm các việc nội trợ thì họ phải tránh việc sát sinh bằng cách nào ?
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Lại xin phản biện các bác phật giáo một chút? em ko rõ về zụ ăn chay lắm. Mong các bác giải thích.
    Các bác trước đây có thấy đức Phật Thích Ca ăn chay không?
    Nếu ăn ko ăn chay là ssát sinh thì đúng là căng đấy. Nhưng em hỏi chút nếu coi ăn thịt động vật là sát sinh thì em hỏi chút các bác ăn cái gì?
    Có phải là ăn rau quả không? Thế em hỏi chút nữa rau quả có linh hồn không? Hổng lẽ chỉ có con vật mới có linh hồn thôi sao? Hình như Phật giáo nói cây coii cung có linh hồn thì pải
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Có ăn chay bạn ạ ,uống sữa cũng vẫn là ăn chay thôi Những ngươì tu luyện đến mức độ nào đó họ ko ăn được thịt .Có thể nói là họ cảm nhận tín hiệu hấp thụ từ miếng thịt là quá mạnh .
  10. khatkhaochanly

    khatkhaochanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa xuất gia, đặt nặng vấn đề ăn chay làm gì, chắc là tốt hơn ăn mặn về mặt thanh lọc cơ thể và chuyển hóa dần tâm.
    Nhưng chẳng nhất thiết, TÂM , TRÍ quan trọng hơn chứ ( giới chỉ là trợ duyên thôi)
    Còn bác nào đủ đk ăn chay thì phước đức quá, kkcl ủng hộ hoàn toàn

Chia sẻ trang này