1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chướng ngại khi ngồi thiền

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi minusa, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    5.Không uống rượu
    -Tất cả những thứ có chất men làm say người, hay chất độc hại người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành, mà cũng không được ép nài người khác uống. Ép nài, khuyến khích người khác uống, tội lại nặng hơn cả chính mình uống nữa

    -Ngăn ngừa những nguyên nhân sanh ra tội lỗi: Rượu chính nó không phải là một tội lỗi như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nhưng nó có thể làm nhân cho những tội lỗi kia sanh ra. Khi đã uống rượu vào mất chánh niệm,say sưa lý trí mất tỉnh táo không phân biệt được phải trái, thì tội nào cũng có thể phạm được.

    Tóm lại, rượu gây rất nhiều tội lỗi. Sau đây 10 tai hại của rượu mà trong Kinh đã nói đến:
    Của cải rơi mất;
    Tăng trưởng lòng giết hại;
    Trí tuệ kém dần;
    Sự nghiệp chẳng thành;
    Thân tâm nhiều khổ;
    Thân hay tật bệnh;
    Tâm sân hận bồng bột, ưa cãi lẫy;
    Phước đức tiêu mòn;
    Tuổi thọ giảm bớt;
    Mạng chung đọa vào địa ngục.
    Người không uống rượu thì tránh được 10 điều hại vừa kể trên,gia đình được yên vui, xã hội được hòa mục
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhưng uống bia rựu thì vui ơi là vui, máu huyết lưu thông , tính tình vui vẽ hoà đồng, dể dàng thổ lộ tình yêu, mạnh nhạn ký kết hợp đồng làm ăn ( bất chính) he he he. hội hè vui vẽ cả làng.
  3. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thời xưa ở Nhật, về đêm người ta thường dùng ***g đèn tre với ngọn nến bên trong.
    Một người mù đến viếng bạn vào ban đêm được gia chủ biếu cho cây đèn ***g mang về.
    "Tôi chẳng cần đèn," ông ta bảo. "Tối và sáng đối với tôi đều giống nhau."
    "Tôi biết anh không cần đèn để soi đường." người bạn trả lời, "nhưng nếu anh không mang đèn thì kẻ khác có thể đâm sầm vào anh."
    Người mù ra đi với cây đèn ***g và chẳng bao lâu sau có người va vào ông. "Hãy xem chừng chứ!" ông nói lớn với người lạ. "Bộ không thấy ngọn đèn sao?"
    "Nến của ông đã tắt từ bao giờ rồi, ông bạn ạ," người lạ trả lời.
  4. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Có định hỏi ai đâu, câu kết là câu hỏi tu từ mà.
    Kiếm được câu chuyện hay thì góp vui với mọi người thôi, để anh em cùng xả sờ chét.
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu học lại một bài kệ của Ông già lười xứ Hải đông để hầu các nhà bác nha
    "Bình minh nhất trản trà
    Bán dạ tam bôi tửu
    Tam nhật dâm nhất độ
    Lương y bất đáo gia
    "
    Bài ngũ ngôn tứ tuyệt này chắc nhiều nhà bác biết rồi ! Nhà cháu khỏi phải nhều nhời hỉ !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 10/09/2006
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Phi tửu bất thành lễ !
    "....
    Chén thứ nhất, người uống rượu,
    Chén thứ hai, rượu uốn rượu,
    Chén thứ ba, rượu uống người
    ...."
    Quan trọng là uống phải biết cách sao cho nó ích lợi ! Các cụ bẩu thế, có phải không các nhà bác !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 10/09/2006
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    H a ha ha..... Bạn rựu hổ trợ nhau đấy cà . Xin đa tạ, xin đa tạ.
    anh trai xứ đoài củng hiểu ý anh em.ha` hà hà
  8. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Sau một thời gian tập thiền theo phương pháp của thầy Chân Quang thời gian đầu tôi hay bị nặng đầu nhất là vùng trán chỗ giao nhau của hai lông mày thậm trí lan dọc xuống sống mũi rất khó chịu , gần đây tôi phát hiện ra hiện tượng này xảy ra khi tâm trí ta không được tập trung cho lắm , còn khi ta tập trung tư tưởng vào phần dưới của cơ thể như hai bàn chân , hai lòng bàn tay , vùng đan điền và sự phồng lên xẹp xuống của bụng theo hơi thở thì sẽ cảm thấy những khu vực này nóng lên và đầu sẽ hết nặng , nhưng chỉ cần buông lỏng không tập trung tư tưởng thì lập tức vùng trán hoặc vùng đỉnh đầu lại nặng trịch , rất tiếc là tôi không được thầy hướng dẫn trực tiếp mà là tự học qua sách .
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu chả biết "nhà thày Chân Quang" nói cái gì trên sách. Dưng mà nghe nhà bác kể vzậy thì hình như là món THIỀN CHỈ QUÁN thì phải !?!
    Nói chung là luyện cái gì cũng vậy, vấn đề tập trung tư tưởng đều quan trọng cả. Nhà cháu nghe nói là bên ngạch Thiền có kỹ thuật xả thiền,.. không biết vận dụng thế nào !?!
    Bên ngạch nhà cháu thì lúc đầu mà được cảm giác như nhà bác thì mừng quá. Sau đó quán dẫn thanh xả, hít sâu thở đều, thư giãn sâu thì đã phải biết !
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng của bạn là đang thanh lọc chân tâm âm khí thoái xuống .Nếu bạn muốn biết căn nguyên thì đọc topic sai lầm khí công hiện đại và sang bên www.daogiakhicong.org để biết thêm .Nếu bạn tập thêm CHâu Thiên Nghịch Chuyển thì quá trình thanh lọc còn tốt hơn .

Chia sẻ trang này