1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chướng ngại khi ngồi thiền

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi minusa, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thấy quan điểm của anh Vỹ thoải mái như vậy thì hay quá, em cũng xin mạnh dạn lao vào bàn luận để xả xì chét.
    Em nói thật chứ em không hỉu là anh đọc được những cái ấy ở đâu? Chẳng lẽ lại khắt khe quá thế ư???? Em nghĩ là đạo Phật chỉ khắt khe với người đã cạo đầu thui, chứ với người bình thường chắc không đến nỗi thế. Chẳng lẽ cứ giết con gì thì cũng sẽ thành con đó để trả nợ sao???? Thế thì chắc mấy thằng giết người đều theo đạo Phật hết vì giết người thì kiếp sau sẽ lại thành người.
    Em nghĩ chỉ cần làm nhiều việc tốt thôi thì ta cũng sẽ được đền đáp về sau.
    Cây cỏ, động vật, ... đều có linh hồn, nhưng đấy là những linh hồn mà kiếp trước hoặc nhìu kiếp trước đã phạm tội nặng, không còn được làm người nữa.
    Những kiến thức về đạo Phật thì em không chắc vì chỉ nghe người khác nói, thấy người khác viết chứ chưa từng đọc 1 cuốn kinh điển của nhà Phật. Có gì sai anh em chỉ bảo nhé!
  2. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là giết gà thì kiếp sau thành gà đâu.Luật nhân quả phức tạp lắm không biết không đoán mò được.Mình khoái bác gì bên trên bảo là đời này cứ sống tốt đẹp , tu ngũ giới thập thiện thì lo gì kiếp sau không sanh vào chỗ tốt. Mà ngũ giới thập thiện thì bất kì ai cũng làm được không chỉ những người theo đạo đâu.
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Thực ra cũng đang nói vui để giảm stress thôi mà. Bạn hiểu về Nhân Quả, cho mình hỏi:
    Liệu làm việc thiện có phải là để giải kiếp nạn không? Người mình làm thiện biết đâu kiếp trước mình có nợ giờ phải trả thì sao?
    Việc giết 1 thứ gì đó cũng do kiếp trước nó nợ mình.
    ..Thiện hay ác đều là do nhân quả, vậy làm thiện để làm gì, hay để thuận tự nhiên thôi?
    Ví dụ như việc ra đường bị đánh, ta phải đứng im hay đánh lại, vì mình nghĩ nó đánh mình là nó gieo nhân, mình đánh nó là trả quả cho nó.
    Mình rất mù mờ về luật nhân quả, xin giúp đỡ
  4. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bạn kundalini thân mến, bạn muốn hiểu về nhân quả thì tìm sách mà đọc, vào google tra ắt có.
    Nhân quả một quy luật diễn tiến một cách phức tạp, cốt lõi cũng chỉ là GIEO GÌ GẶT NẤY, Ở HIỀN GẶP LÀNH...nhưng giải thích bằng dăm ba câu đúc kết không thể làm thoả mãn nhất là với ai vốn ít niềm tin, lại giàu lòng ''tìm tòi'' ra các khía cạnh để phản bác. Cạch với bạn cái
  5. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Con người ta trong quá khứ , kiếp này và các kiếp trước do si mê không hiểu nhân quả nghiệp báo không tu dưỡng đạo đức có thể đã tạo nhiều nghiệp ác.Tạo nghiệp ác thì phải trả quả báo thôi.Tuy nhiên nếu có người nhờ thiện duyên biết đến chánh pháp,sống tu nhân tích đức,sám hối tội lỗi trót phạm trong quá khứ đồng thời đã tạo nhiều công đức bù lại thì quả báo phải trả sẽ giảm đi,tuỳ nghiệp nặng nhẹ và công đức của mình lớn đến đâu.
    Ví dụ mình phải trả cái nghiệp nào đó giờ phải bị ô tô đâm chẳng hạn.Nhưng nhờ sống tốt tạo nhiều phước đức ,biết sám hối , giờ đến lúc phải trả nghiệp xưa , có thể vẫn bị tông xe nhưng mà là xe đạp thôi .
    Nhưng cũng có trường hợp đã đủ duyên cái nghiệp cũ kéo tới mà công đức mình chưa đủ để hoá giải thì phải nhẫn nhục chịu quả báo.Cái nhẫn nhục này không giống sự nhịn nhục của người đời.Mình biết rõ mình đang chịu quả báo công bằng , mình làm mình chịu,vả lại nó như món nợ xưa , trả xong cái nợ cũ thì thanh thản hơn chứ đâu có buồn.
    Ví dụ như có người tự nhiên đến đánh mình.Mình xét lại từ nhỏ hiền lành chả gây sự với ai,cũng chả làm gì thiệt hại cho họ.Suy xét biết đâu có thể là nghiệp kiếp trước mình đánh người ta.Lúc đó theo dõi nội tâm xem có khởi sân hận vi tế không,xem có còn từ bi được không.Đừng trả thù vì lấy ơn trả oán oán mới tiêu tan.Họ chưa biết đạo họ mới lấy oán trả oán mình người tu hoá giải nghiệp ác bao nhiêu tốt bấy nhiêu chứ đâu có tạo thêm
    Rồi như trên bạn hiền nói làm thiện không phải để giải kiếp nạn đâu.Đúng nhân quả thì làm nhiều điều thiện sẽ được phước đức,quả báo tốt , nhưng đó không phải là mục đích của việc làm thiện.Mình giúp một người nào đó để cầu mong phước báo tốt đẹp đến cho mình sau này thì đó là mình làm cho mình chứ đâu phải vị tha nữa.
    Mình thấy thiên hạ làm thiện thì mình cũng học hỏi làm theo.Nhưng làm xong thì không thấy việc mình đã làm là thiện nữa , chỉ cần biết nó không phải bất thiện là được rồi,hihi

  6. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cửa Thiên Đường
    Một chiến sĩ tên là Nobushinge tìm đến Hakuin hỏi: "Thiên đàng và địa ngục có thực chăng?"
    "Ông là ai?" Hakuin hỏi.
    "Tôi là một hiệp sĩ đạo," người chiến sĩ trả lời.
    "Ông mà là hiệp sĩ à!" Hakuin thảng thốt. "Quan nào mà lại thuê ông hộ vệ? Gương mặt ông trông giống tên hành khất."
    Nobushinge bắt đầu nổi giận toan rút kiếm, Hakuin nhận xét: "Đây là cửa mở ra địa ngục!"
    Qua câu nói người võ sĩ đạo ngộ được lời dạy của thiền sư, tra kiếm vào bao và cúi lạy.
    "Đây là cửa mở vào thiên đàng," Hakuin nói.
  7. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đường Hầm
    Zenkai, con của một hiệp sĩ đạo, du hành đến Edo và được nhận làm hầu cận của một quan chức lớn. Y tư tình với bà vợ viên quan và chuyện bị vở lở. Vì tự vệ, y hạ sát viên quan rồi tẩu thoát với nhân tình.
    Cả hai về sau trở thành đạo chích. Nhưng người đàn bà tham lam quá độ làm cho Zenkai ghê tởm. Cuối cùng, y đành phải bõ rơi bà ta và trôi nỗi đến một tỉnh xa Buzen, trở nên một tên hành khất lang thang.
    Để chuộc tội trong quá khứ, Zenkai nguyện làm vài điều thiện trong đời. Biết có một con đường đi qua vực núi rất nguy him đã làm nhiều người chết và bị thương, y quyết tâm đục một đường hầm qua núi.
    Khất thực ban ngày. Zenkai đào hầm vào ban đêm. Sau ba mươi năm, đường hầm đã được đào dài 2,280 bộ, cao 20 bộ, và rộng 30 bộ.
    Hai năm trước khi công việc hoàn tất, người con của viên quan bị y giết, nay là tay kiếm cao thủ, tìm ra tông tích Zenkai và tìm đến giết y để trả thù.
    "Ta sẽ nộp mạng cho ngươi," Zenkai bảo. "Hãy để ta hoàn thành công việc này. Đến ngày đó ngươi có thể giết ta."
    Người con chờ đợi ngày đó. Vài tháng trôi qua và Zenkai tiếp tục đào. Người con chán ngồi không và góp tay đào giúp. Sau hơn một năm giúp đào, người con thán phục tư cách và ý chí của Zenkai.
    Cuối cùng, đường hầm đào xong và mọi người qua lại an toàn.
    "Hãy lấy đầu ta," Zenkai nói. "Việc đã hoàn tất."
    "Sao ta lại có thể cắt đầu của thầy ta được?" người thanh niên hỏi mà nước mắt đầm đìa.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chổ này không phải là chổ góp nhặt cát đá ông tinhnguyên00 oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    MrLeon nghiêm túc quá, đây là 1 câu chuyện vui theo phong cách ẩn dụ logic mà.
  10. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bác dungwin này đúng là chuyên gia tỉa cây đây.

Chia sẻ trang này