1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chương trình offline của box Cần Thơ trong năm 2005 và 2006. Topic closed !

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 26/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    suỵt....suỵt....Nói khẽ thôi Cha nội.lộ hết bây giờ..thế nhéSống để dạ,chết mang theo...
    Được sanbatcuop sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 24/01/2006
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hôm qua đi ngang qua cổng Đại học cần thơ.thấy đoạn cổng chính vừa nắng vừa hiu quá.đề nghị mọi người dời điểm hẹn lên cổng B nhé(ngay cái nhà chờ xe buýt)vừa mát vừa thuận tiện
    To lão nhị: Đại ca đây đã chuẩn bị 1 can rượu Làng Vân.chuẩn bị tinh thần mà chiến đấu với đại ca đi nhé kekeke .với lại xem bác thang123....zô..như thế nào.cara cũng nên "lì 1 lam..." nhé ặc ặc.Con gái mà uống rượu nghe nói là ...cho má thêm hồng gì đó keke.các cụ ngày xưa đã nói như vậy chắc là không có sai.
  3. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy các bác lúc nào cũng nhắc đến rượu vậy, bộ không có rượu thi` ko vui được sao. Nghe nói dân xây dựng nhậu dữ lắm, em là dân Điện tử, chắc phải tôn các huynh làm sư phụ luôn wá, nói thiệt là em ko biết uống, các anh hôm đó đừng có ép thằng em này nhá.
  4. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    CÓ VÀI BÀI THƠ VUI, CÁC BẠN ĐỌC CHƠI, THƯ GIÃN ĐẦU XUÂN NHÁ:
    Hôm qua uống nước, tâm tình.
    Ðể quên ðiện thoại chụp hình, quay phim
    Em cầm mà em lặng im
    Ðể anh phải chạy ði tìm bở hơi....
    ***
    Thu đi ðể lại lá Va`ng
    Anh đi ðể lại cho na`ng Thằng cu
    Mùa thu nối tiê''p mùa thu
    Thằng Cu nối tiếp thằng cu ra ðời.
    Nếu biết rằng anh thay đổi lòng
    Nói yêu rồi lại bảo rằng không
    Thì em có còn yêu anh nữa
    Còn nguyện chỉ anh mới là chồng ?!!!
    Nếu biết tim anh đã chết rồi
    Cùng cô gái trước hứa chung đôi
    Thì em có còn đeo anh nữa
    Còn hứa trọn đời ta có đôi ?!!!
    Thò tay em bứt cọng ngò
    Anh xấu như bò,bỏ chó nó chê.
    Ấy vậy mà em lại mê.
    Nửa ðêm thanh vắng dắt dê vào nhà
    Khi xưa bé nói yêu anh
    Anh chê bé nhỏ bé chẳng biết gì,
    Bây giờ bé ðã dậy thì
    Anh khen bé ðẹp bé chê anh già....
    ************
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bài này có trong topic thơ vui của box rùi đấy Nhưng có tiến bộ vì chịu post bài, vote 5* cổ vũ, nhớ vote lại tui
    Mà sao biết dungsamtien là dân xây dựng, hay thế nhỉ
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Rượu Làng Vân ra seo thế, hàng hiếm à nghe, không uống lỗ rùi sao, chỉ sợ lão đại đem không đủ, hôm đó làm sao thì làm nhé, đã hai lần lưng chừng, không tới đâu là đâu rùi đó Cấm uống trước đó nhé Thấy câu chữ ký không, uống giả từ CT, năm sau mới về nửa nên sẽ cho lão đại phê luôn "Ở đời đắc ý cứ vui say", trên đây o có ai làm cho có hứng thú để uống cả, chỉ xả giao thui, giả giả thế nào đấy, chán chít về CT gặp lão đại hứng thú hơn nhiều
  7. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi, offline đi bằng xe gắn máy hay bằng xe bus, tại vì Xuân Mai cũng có thể đi bằng xe bus tới chỗ được. Không biết có ai bằng hoặc nhỏ tuổi hơn mình đi không, sao thấy toàn là anh chị không vậy.
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên đi xe máy rùi, mới dễ đi, dễ hành động Lớn nhỏ gì em ơi, chơi chung là bằng nhau hết à Lớn quá thì kêu anh, chị, nhỏ thì kêu em, sợ gì
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Theo đề xuất của anh Dũng thì chúng ta hẹn ở nhà chờ xe bus ngay cổng phụ của ĐCHT (ngay chân cầu số 1 đường 3/2) lúc 2h chìu mùng 2 nhá. Chỉ đón khách tới 2h30 thui nhe, hông chơi dây thun đâu à.
    Rượu gì cũng cứ đem, nhưng mèo nói trước là hông có ép uống à nhe. Ép quá thiệt thòi cho em út lém. (Đại ca và nhị ca cùng với lão Thắng 123 này tự xử đi, mèo với 2 bé Wine và onelight chỉ làm nhịm dzụ phá nồi ... í lộn, phá mồi thui hừ).
  10. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...
    Đã ba ngày nay Thắng nhà ta không online, ko được ngủ, không ăn... chỉ uống và uống, coi bộ chưa hết mùng là mình bèo nhèo như cái bánh xèo luôn quá.
    Dã man, hai cái cắm trại, một cái văn nghệ khiến cổ họng làm tôi đau cộng thêm một số triệu chứng phụ khác. Kiểu này mùng 2 mà offline thêm cái nữa thì công lực đâu mà "hoành tráng" với anh em đồng đạo nhỉ?
    Không phải rên nhưng ... không rên ko được, lâu quá cũng chưa gặp lại mọi người, cũng nhớ, thui thì cố gắng tận dụng hết năng suất vậy; chơi xả láng, sáng... truyền nước biển, hehe!
    A`, chương trình tổng quát là như thế, còn chương trình cụ thể thì như thế nào? Cara có lên kế hoạch chi tiết ko? Có phân công nhiệm vụ hết chưa?
    Theo Thắng, để buổi off ý nghĩa, thắt chặt mối quan hệ, không thể thiếu phần văn nghệ, văn gừng hay sinh hoạt tập thể thông qua các tiết mục như rút thăm có thưởng, chơi một số trò chơi nho nhỏ như con thỏ... ý kiến ý cò của mình là như thế, ai có cao kiến gì góp ý thêm nhá!
    À, mình nghĩ phải có máy ảnh để làm vài pô nhỉ? Ai chuẩn bị được nè?
    Cara thì làm nhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động hoạt động của box trong thời gian qua nhé kiêm post bài tường thuật.
    Vậy đi nha! Mùng 2 Tết gặp nhau!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này