1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chương trình offline của box Cần Thơ trong năm 2005 và 2006. Topic closed !

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 26/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng này cứ rủ lão đại nhậu hoài nghe. Làm nghề gõ đầu trẻ , í lộn, gõ đầu mấy đứa cũng hơi bị lớn, mà cứ nhậu hoài nói làm sao tụi nó nghe? Nhưng nói gì thì nói, mai mốt có đi VL thì phone em một tiếng nhé
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    vâng vâng khi nào có điều kiện thì lão Đại đây sẽ ghé ngay.hôm qua có đi Vĩnh Long nhưng mà chỉ tới Tân Lược-Bình Minh thôi, nhà "đại ca của lão Đại"ở đó keke vô đó bị anh em nhà người ta "dập" quá trời cuối cùng phải giơ tay xin ..hàng chuồn lên phà về Cần Thơ cho lẹ khiếp quá ....kinh hoàng thật.không biết ngày xưa Thoát Hoan chui ống đồng chạy có lẹ như mình không... cái này phải gọi là "trâu uống nước đìa.." mới đúng..Anh em nhà "người ta" uống rượu ghê quá..lão đại đây đã vận nội công tới 12 thành mà vẫn không chịu nổi đòn hợp công của anh em nhà người ta.giá mà có bác thang23 đi theo tiếp sức thì hay quá...
    to bác Thang23 khi nào tới rạch gòi sẽ liên lạc với bác sau.địa điểm chắc là CÂY DỪA nhỉ?
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 06/02/2006
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thứ tự bàn nhậu gồm:
    -Chị Trân(tonghuynh), anh Dũng(dungsamtien) và anh Trung
    [​IMG]
    -Quang (onelightct), Thi,Linh, Thắng(thang23)
    [​IMG]
    -Phương, Tùng(changtraitaydo) và Hà(tuongtukhach),Kìêu và mèo.
    [​IMG]
    -Coi 2 lão tuongtukhach va chang trai tay do ngắm chai rượu Làng Vân một cách say sưa không biết ngượng kìa he he ....
    [​IMG]
    Được Cara77 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 12/02/2006
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    -Tiễn chị Trân vìa Vĩnh Long, hông quên chụp chung một pô ảnh làm kỷ niệm chứ nhỉ !
    [​IMG]
    -Vô Karaoke ta cùng nâng ly chúc xuân sang nhá :
    [​IMG]
    -Hát múa nhảy nhót nữa chứ ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -Oái, hát thì lo hát đi, seo hông cặp cổ người đẹp mà vít cổ người ta xuống thế này hử ?
    [​IMG]
    -Mệt quá gòi, chợp mắt chút đã ....
    [​IMG]
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, công nhận lúc đó ngủ phê thiệt, nhìn mặt nhận không muốn ra
  6. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    híc híc bác thang23 đâu roài sao không tường thuật buổi op-la lần 2 ngày 12/tháng giêng âm lịch thế.hoành tráng đâu kém ngày 2/tháng giêng đâu.chỉ thiếu lão nhị lão tam và changtraitaydo thôi.quân số vẫn là khoảng 1 tá mà.
    -híc híc đúng như dự đoán của mình cái nick dungsamtien bị treo tới ngày 14/02......bất công quá.
  7. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    -----------
    uh, khi nào có trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình anh sẽ gọi cho em, nhưng báo cáo em tới giờ này anh vẫn chưa biết số phone của em nữa đấy nhé!
    ----------
    Hồi sáng gọi điện cho bác Thi, bảo bác có gặp mấy anh em nhà ta đang lưu lạc tại xì phố không? Bác bảo gặp Cara thường, ở học viện quan hệ quốc tế miền Nam thì phải. Cara nhớ dẫn đ/c Thi vào xem dung nhan mùa hạ của bác ấy nhé.
    Mà nè, hình chụp nhiều sao post ít thế (ý nói sao post thang23 ít thế), nếu có post tiếp mà lỡ có thang23 trong đó, nhớ lựa tấm handsome nhất đấy nhé, nếu cần nhớ chỉnh sửa kỹ thuật số, cắt cúp, tô bóng... để còn tớ còn "kiếm ăn" nữa chứ.
    Anh em nhà ta lên hình, nhìn ai cũng ăn ảnh cả, thấy phát thèm. Kiểu này chắc chắn rửa hình bằng nước sông Hậu lúc lắng phù sa chứ đâu! Hehe
    ---------
    Để nói nhỏ cho cả làng nghe, hôm thứ năm, ngày 9/2/2006, thang23 có xé lẻ off hoành tráng tại Cần Thơ với một số nhân vật là mem chính thức lẫn mem dự bị ấy, đâu khoảng chục ba.
    Sở dĩ không công bố sớm là do dư âm của C2H5OH and beer còn tồn tại tới giờ, doLão Đại giao nhiệm vụ post bài tường thuật nên phải cố gắng hoàn thành trọng trách vậy.
    Số là như vầy:
    Hôm thứ năm, nhằm tiễn tiểu thư Linh (có off lần trước) về nhận nhiệm sở ở Hậu Giang, Thắng tui rủ rê anh em chiến hữu kéo nhau ra Cần Thơ thực hiện chủ đề ăn nhậu:
    Hậu Giang ngày mới chào Cần Thơ thành phố trẻ.
    Đến nơi bóng cũng đã ngả chiều, chính xác là kim đồng hồ chỉ 17h lẻ vài phút, hehe. Sau một hồi ra sức liên lạc, tại điểm tập kết là Vườn Mận (ngang công viên nước), thành phần ăn nhậu gồm các khuôn mặt (có máu mặt, nhưng chưa có tiền án tiền sự)sau đây:
    1/ Thành viên của box: dungsamtien, thang23.
    2/ Thành viên off lần trước: tiểu thư Kiều, Linh, đ/c Trung.
    3/ Thành viên sắp sửa off: Ân, Hoà, Hạnh, Sang, Quốc (bạn Thang23), Long (bạn Trung), Bằng (bạn Kiều), Tiến (bạn Linh)
    Lưu ý: không kể theo thứ tự do có kẻ đến trước người đến sau, có gà sống đá gà chết... Đ/c Changtraitaydo có liên hệ nhưng bị "kẹt" đột xuất không thể tham dự, các thành viên ở lần off trước tứ tán ít nhiều nên cũng khó liên lạc. Các thành viên còn lại của box, thang23 mà biết cách liên lạc chít liền, mà biết liền thì chít luôn
    Vậy là xong phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
    Tiếp theo chương trình là phần Nội dung ăn nhậu gồm các đề mục sau:
    1/ Con đường ăn nhậu.
    2/ Nhân vật ăn nhậu.
    3/ Những kỷ lục ăn nhậu.
    Bàn về Con đường ăn nhậu không thể không kể đến khoảng thời gian để thực hiện hết những địa điểm mà đoàn ăn nhậu đã đi qua, một con số kỷ lục, thôi để phần 3 mới kể cho nghe. Trở lại những cung đường ăn nhậu:
    Đầu tiên là quán Vườn mận, kế tiếp là quán Làng Xưa (cũng gần công viên nước), cạnh đó là phòng karaoke ở đường Lý Tự Trọng thì phải, sau nữa là quán cóc ven đường Mậu Thân, cuối cùng là... khách sạn Hoàng Phong ở hẻm 8 đường Hùng Vương. Ở mỗi nơi, chúng tôi đều để lại những tiếng cười giòn giã, những ánh mắt nồng nàn, những câu thơ lai láng (gặp đ/c Trung và Dũng thì đố chạy khỏi cái cảnh làm thơ), điều tế nhị nhất không để lại không được, không kể ra không xong là cái khoảng nhậu phí. Ặc...ặc... nhắc tới lại đau lòng quá đi, thui tạm kết phần này, quý vị nhỉ?
  8. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Phần hai: Nhân vật ăn nhậu.
    Nếu các bạn có đọc qua tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, không thể không ngưỡng mộ ngòi bút tài tình của ông qua nhiều tập truyện, qua nhiều khía cạnh; trong đó có khía cạnh ăn nhậu mà nhân vật ăn nhậu là nền tảng cốt yếu. Ông đã góp phần đưa ăn nhậu lên một tầm cao mới, mang đậm nét nhân văn và thuộc tính văn hoá .
    Nhân vật tớ muốn giới thiệu đầu tiên là Lão Đại, gọi cho đ/c khi cơn say của đ/c vẫn còn vất va vất vưởng, ngật ngà ngật ngậy. Thế nhưng khi biết tin tụi tớ đã tập kết tại Cần Thơ, đ/c nhiệt tình không quản ngại đời trai sương gió, vội vã có mặt góp phần chen lấn, điều đó làm cho anh em trong bàn nhậu cảm động, Ân nói nhỏ: dân Cần Thơ nghĩa khí quá he. Bé Hạnh thì hớn hở ra mặt, chắc không phải mừng vì gặp được Lão Đại mà vì đ/c Dũng không thể dùng mồi nổi, ặc..ặc...
    Tiếp theo là anh Trung với những bài thơ khỏi bàn mà thiên hạ ai cũng biết lão ta chính là Hàn Mặc Tử 2 , bé Hạnh cũng trổ tài với 4 câu thật ấn tượng:
    Trăng đêm nay sáng quá
    Ngày mai trăng sáng hơn
    Bữa kia trăng hết sáng
    Bài thơ em hết rồi.
    Botay.com
    Không biết anh Quốc và chị Sang có mối quan hệ như thế nào nhưng theo lời đ/c Quốc thì ba chị Sang và má anh Quốc là sui gia. Lại botay.net
    Đ/c Hoà thì đang công tác tại trường BC Thạnh Xuân; ít nói, ít uống nhưng uống không ít. Hạnh thì công tác tại trường tiểu học Thạnh Xuân 3, sở thích: phá mồi.
    Long, Bằng vào sau nên tớ chưa phát hiện ra cái u điểm của hai đ/c ấy. Còn Tiến là bạn của Linh đang công tác tại phòng điều tra của thành đội TP Cần Thơ (ặc..ặc... cũng may him về sớm, nếu không chắc tớ cũng post bài nhưng ko phải là tường thuật mà là bài tường trình thì chỉ có chít).
    Đ/c Kiều là bạn của Cara, hiện cũng đang làm việc tại xì phố, vui vẻ đến tàn tiệc với tụi tớ là nàng ta vội vã bay show về TPHCM, đặc điểm: cởi mở, rất nhiệt tình trong vấn đề .
    Ân là chủ xị đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh với lão Đại trong cái việc cắt nữa vầng trăng. Lúc lão Đại qua mô, tui thấy hai người lén 2, 3 dzô nhé. Nói nhỏ cho lão biết, về cái khoảng thân xác chắc có lẽ hắn ta thua sút lão, nhưng lượng mồi và rượu cung cấp cho cơ thể trong một ngày thì còn phải đấu thêm vài trăm hiệp nữa mới phân thắng bại. Thật đấy.
    Phù, phải tự cái đã trước khi hoàn thành bài post này.
  9. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Những kỷ lục ăn nhậu:
    1/ Lượng rượu tiêu thụ: 6 lít (có ít quá không các bác).
    2/ Lượng beer: 1 két rưỡi.
    3/ Người hót hay nhất: bé Hạnh với tất cả mọi loại nhạc, từ buồn đến vui, từ đau thương đến kích động.
    4/ Người nhảy hay nhất: chị Sang (anh Quốc chỉ còn biết tròn xoe mắt, mở to mồm không thể ú ớ hay kêu la gì được nữa).
    5/ Người nhảy rùng rợn nhất: đ/c Trung, lão ta ôm đ/c Long quăng lên rồi lại thảy xuống một cách không thương tiếc. Quá thô bạo.
    6/ Tập thể nhảy không đụng hàng nhất: thì là... cả tập thể, bất cứ loại nhạc nào cũng có thể "dìu" và "dập" được, thậm chí vừa uống vừa nhảy, vừa nhảy vừa ăn mồi.
    7/ Người về sớm nhất: đ/c Tiến, Linh.
    8/ Người về muộn nhất: thật là xấu hổ, để điểm danh lại nhé, cứ "ăn chơi sa đọa" lắm vào: đứng đầu chắc không thể thiếu thang23 rùi, tiếp theo là: lão Đại, tiểu thư Kiều, bé Hạnh, đ/c Ân, đ/c Hoà
    9/ Người "ngẫm tại mu" (có nghĩa là "ngủ tại mâm") sớm nhất: đ/c Hoà, vô cùng thương tiếc báo tin, hehe.
    10/ Người đáng thương nhất: không ai ngoài lão Đại, nhiệt tình với anh em, chơi bứt dây thả tuốt với anh em để rồi nằm trong khách sạn ngủ hoành tráng và khí thế. Thê thảm hơn đến nỗi quên cả tên khách sạn, sáng ra hướng dẫn cho tiểu thư Linh đi tìm cái khách sạn mang tên Khải Hoàn gì gì đó (chắc lão ta muốn ca khúc khải hoàn đây mà), thậm chí bị vùi dập đến nỗi đang ngủ mà bị cả nhóm (lúc đó bận sát phạt cho cái chầu ăn sáng, uống cafe) dựng dậy chỉ để làm mỗi nhiệm vụ bật máy lạnh cho anh em thoải mái đánh tiến lên. Tạ lỗi với lão Đại nhé, giá mà có lão Nhị thì tụi em sai bảo nó chứ chẳng dám vuốt râu hùm của lão đâu .
    11/ Thời gian ăn nhậu kỷ lục nhất: từ 17h30 ngày 9/2/2006 đến 12h00 ngày 10/2/2006.
    12/ Người thảm thương nhất: không ai khác ngoài tại hạ .
    Hic..hic... để khóc một lát rồi kể cho nghe:
    hic...hic... không thể quán xuyến nỗi bàn nhậu, đành bàn giao chức chủ xị cho đ/c Ân. Vô phòng karaoke thì không được cầm mic, không được khiêu vũ; lại nhận nhiệm vụ mới là cùng nàng Kiều 15 phút lưu lạc ra khỏi khu vực ăn nhậu để thực thi một nhiệm vụ quan trọng: tiếp tế mồi. Đã vậy, ló đầu vào thì được kết bạn với một kết beer to đùng cộng một thùng nước đá. Thôi kệ, tự an ủi là mình đã, đang và sẽ hy sinh cho sự nghiệp ăn nhậu.
    Là người dẫn đầu đi tìm khách sạn mà chẳng tìm ra, phải để cho nàng Kiều dẫn về lầu Ngưng Bích, xin lỗi, nhầm lẫn rồi, để cho bé Kiều ra tay nghĩa hiệp tìm giùm một khách sạn với giá hữu nghị mà còn được Sở du lịch Cần Thơ chứng nhận là đạt chuẩn mới ghê chứ. Đã vậy, vào sòng còn bị thua xiểng niểng, người ta 30 điểm rùi mà tớ mới có 10, thua một chầu ăn sáng và một cử cafe lão Đại nhé, cái số anh em mình còn thua cái số con rệp.
    Và điều thảm thương cuối cùng là giờ này phải ngồi đây gõ tờ tường trình, à không, bài tường thuật để:
    Xa gần bá cáo
    Ai nấy đều hay!
    Bài tường thuật của em đến đây là hết rùi!
    Thay cho lời muốn nói, em xin cảm ơn nhà tài trợ rượu Vườn mận, bia Làng Xưa đã giúp em hoàn tất bài post này.
    Chúc các bác có những giây phút thoải mái với box Cần Thơ của chúng mình.
    Trân trọng kính chào!!!

    P/S: Trời ơi, nhức cả đầu, hoa cả mắt, mỏi cả tay!
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mùng hai đến giừ bà con lặn mất tăm không ngờ offline dữ quá, phải pó tay luôn
    to Sanbatcuop: lão spam gì mà đến nổi treo nick thía, tội lỗi, tội lỗi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này